Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2020] Sau nhiều lần bị bức hại trong suốt 20 năm qua vì tu luyện Pháp Luân Công, một phụ nữ ở huyện Bác La, tỉnh Quảng Đông đã mất tích từ tháng 3 năm 2020. Bạn bè của bà phỏng đoán rằng bà đã bị bắt giữ một lần nữa vì kiên định đức tin của mình và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải cứu bà.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Yến Bình từng dạy học tại một trường tiểu học địa phương. Mặc dù bà rất được học sinh yêu quý và là một giáo viên xuất sắc, nhưng phòng giáo dục đã sa thải bà sau khi bà bị kết án tù vào năm 2016 vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Biết rằng bà Yến đang gặp khó khăn về tài chính, tháng 3 năm 2020, một người bạn đã cố gắng liên lạc với bà để nói với bà về một cơ hội việc làm, thì mới phát hiện rằng bà đã bị mất tích từ nhiều tuần trước.

Hai thập niên bị bắt, giam giữ và tra tấn

Trong 20 năm qua, bà Yến, quê gốc ở thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc đã nhiều lần trở thành mục tiêu của cảnh sát vì tu luyện Pháp Luân Công và thậm chí bà còn bị tra tấn đến thập tử nhất sinh.

Bà bị bắt giữ lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2000 vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Sau khi bà bị đưa trở lại Ma Thành, cảnh sát đánh bà và bắt bà quỳ xuống. Một cảnh sát đã giật đứt rất nhiều tóc của bà. Bà bị giam bốn tháng và buộc phải trả 2.100 Nhân dân tệ sinh hoạt phí ở trong trại tại giam.

Ngày 29 tháng 9 năm 2002, bà Yến bị bắt giữ một lần nữa vì nói chuyện với mọi người bên ngoài rạp chiếu phim khi rạp chiếu này chiếu các đoạn phim phỉ báng Pháp Luân Công. Bà đã tuyệt thực ở Trại tạm giam Ma Thành để phản đối cuộc bức hại và bị bức thực. Khi lính canh cạy miệng của bà, một số răng của bà đã bị rụng. Họ còn trói bà trong tư thế “đại bàng sải cánh” trên giường chết cho tới khi bà bất tỉnh.

Sau đó, cảnh sát đưa bà tới Trại Lao động Cưỡng bức Sa Dương một năm. Thỉnh thoảng, lính canh cấm bà ngủ, và buộc bà đứng hay ngồi xổm cả ngày. Bà còn bị cưỡng bức phải lao động không công cường độ cao bao gồm công việc làm ruộng, sản xuất tai nghe và làm đèn Giáng sinh. Lính canh sẽ không cho bà ngủ nếu bà chưa hoàn thành hạn mức sản lượng trong hàng.

Bà Yến cùng với chồng chuyển tới huyện Bác La, tỉnh Quảng Đông. Sau đó, bà bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 7 năm 2011 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Cảnh sát lục soát nhà của bà trước mặt chồng và cậu con trai mới học lớp sáu của họ. Cậu bé sợ hãi tới mức cả ngày không thể ăn uống gì được. Chồng bà rất căng thẳng sau khi bà bị bắt giữ. Trong vài ngày, ông sút cân nhanh chóng, trông già đi và mệt mỏi.

Tháng 8, bà Yến bị đưa tới Trại Tẩy não Tam Thủy ở thành phố Quảng Đông và bị giam giữ ở đó gần một năm. Bà bị buộc phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công suốt cả ngày và bị hai nhân viên giám sát 24/24. Trường học của bà giữ lại 10.000 nhân dân tệ tiền lương của bà.

Các nhà chức trách tiếp tục sách nhiễu bà cả ngày và yêu cầu bà viết báo cáo tư tưởng nhận rằng bà đã sai lầm khi tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 23 tháng 4 năm 2016, bà Yến bị bắt giữ một lần nữa vì học các bài giảng Pháp Luân Công cùng với các học viên địa phương. Bởi bà tuyệt thực để phản đối sự bắt giữ tùy tiền, lính canh trại giam còng tay và chân của bà lại với nhau để bà không thể đứng dậy. Vài tuần sau, tại thời điểm họ tháo còng tay, bà không thể đứng hay đi lại được.

2001-11-22-kx-7-4_zhjxy5o.jpg

Hình vẽ minh họa phương thức tra tấn: Còng tay chân vào nhau

Ngày 19 tháng 9 năm 2016, Tòa án Quận Huệ Thành bí mật xét xử bà mà không thông báo cho gia đình bà. Bà được đưa đến tòa án trên một chiếc xe lăn.

Sau đó, thẩm phán kết án bà một năm rưỡi tù giam cùng với 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2017, hai ngày trước khi bị chuyển tới Nhà tù Nữ Quảng Châu, Phòng Giáo dục Huyện Bác La đã sa thải bà.

Ở trong tù, bà Yến liên tục bị cấm ngủ, không được sử dụng nhà vệ sinh, và cưỡng bức lao động không công. Đôi khi, lính canh còn bắt bà phải ngồi trên một ghế đẩu nhỏ mà không được nhúc nhích trong một thời gian dài, có lúc họ bắt bà phải chép tay các tài liệu tẩy não. Sự tra tấn này đã khiến các ngón tay phải của bà gần như tàn tật.

Khi bà được trả tự do, tóc của bà đã ngả bạc và bà thường bị đau đầu, chóng mặt và đổ nhiều mồ hôi.

Tòa án đã đóng băng tài khoản ngân hàng của bà để yêu cầu bà trả 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Các nhà chức trách liên tục sách nhiễu bà Yến và lắp đặt nhiều camera giám sát bên ngoài căn hộ của bà.

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Guangdong Elementary School Teacher Illegally Imprisoned, Harassed

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/18/373980.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/17/403960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/25/184189.html

Đăng ngày 11-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share