Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2020] Một cư dân Trùng Khánh đã bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 4 năm 2020 vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khi ông Trương Lễ Giang, khoảng 50 tuổi, đang đi dạo trên quảng trường, vài cảnh sát đột nhiên xông đến bắt giữ ông. Sau đó, họ đưa ông đến đồn công an địa phương để thẩm vấn.

Ông Trương nói với họ rằng việc ông tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp, đồng thời hối thúc cảnh sát ngừng tham gia vào cuộc bức hại, điều mà ngay từ đầu đã không hề có cơ sở pháp lý.

Ông Trương, một giáo viên trung học, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Ông tin rằng pháp môn này đã giúp ông bỏ thuốc lá, bài bạc và nhiều thói quen xấu khác. Bởi kiên định đức tin của mình, ông đã bị kết án ba năm tù giam vào năm 2005 và bị trường học sa thải.

Gia đình ông cũng bị liên lụy trong cuộc bức hại. Con trai ông thường bị bắt nạt và sỉ nhục ở trường, còn mẹ ông luôn sống trong sợ hãi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/2/404653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/7/184369.html

Đăng ngày 09-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share