Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2020] Khoảng 11 giờ sáng ngày 23 tháng 4 năm 2020, hơn 20 công an đã bao vây nhà bà Hoàng Vinh Hoa để cố sách nhiễu bà vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Khi biết bà không có ở nhà, bốn công an đã đợi bà bên ngoài nhà trong hai ngày.

Bà Hoàng đã không về nhà trong vài ngày để tránh công an. Sau khi trở về, hàng xóm nói rằng công an đã cố leo qua hàng rào để vào sân nhưng đã bị những người hàng xóm ngăn lại và nói trong nhà không có người.

Năm 1996, bà Hoàng, 63 tuổi đã tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều căn bệnh của bà sau đó đã biến mất và bà cũng lấy lại được hy vọng trong cuộc sống.

Vì sự phổ biến của Pháp Luân Công tại Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh đàn áp môn này trên khắp cả nước vào tháng 7 năm 1999 và thề phải tiêu diệt nó trong vòng ba tháng.

Vì bà Hoàng đã chia sẻ với mọi người về lợi ích bà nhận được khi tu luyện Pháp Luân Công nên bà đã bị bắt vào ngày 8 tháng 6 năm 2002 và bị kết án lao động cưỡng bức mà không thông qua quy trình pháp lý nào. Bà bị ép phải lao động nặng không công và bị biệt giam vì không từ bỏ đức tin của mình. Sức khoẻ của bà xấu đi do bị ngược đãi và một số bệnh của bà đã tái phát.

Trong khi bị giam, toà án địa phương đã chấp thuận yêu cầu đòi ly dị của chồng bà mà không có sự đồng ý của bà.

Trong 20 năm qua, công an thường xuyên sách nhiễu và lục soát nhà bà vì đức tin của bà.

Công an đã cố lục soát nhà bà vào ngày 5 tháng 9 năm 2019. Khi bà từ chối cho họ vào nhà, họ đã xông vào và xô bà xuống đất. Bà đã đập đầu vào một cái ghế và bị chóng mặt. Công an đã thả bà sau khi trại tạm giam địa phương từ chối nhận bà do những biến chứng của bị va đập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/30/404546.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/3/184316.html

Đăng ngày 07-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share