Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 26-04-2020] Cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” do Ban Biên tập Cửu Bình xuất bản đã được đăng tải trên Minh Huệ Net. Hiện nay, cuốn sách này không chỉ có tác dụng giảng chân tướng cho con người thế gian mà còn có tác dụng cảnh tỉnh đệ tử Đại Pháp. Đặc biệt là trong hoàn cảnh loạn lạc và thói đời xuống dốc vào lúc mạt thế này, cuốn sách này có thể giúp các đệ tử trẻ và tiểu đệ tử phân biệt rõ tốt xấu, từ đó đi cho chính con đường tu luyện của mình.

Các đệ tử trẻ từ lúc học mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, đại học cho đến khi bước ra đi làm ngoài xã hội, phần lớn thời gian sống tách biệt với cha mẹ cho nên không thể tránh khỏi bị ô nhiễm bởi mạng internet, máy tính, điện thoại, các sự việc diễn ra xung quanh mình v.v. Nếu như không có một môi trường học Pháp tập thể thật tốt thì các đệ tử trẻ sẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ những thứ đó.

Những người trẻ hiện nay bị lấp kín bởi quan niệm biến dị từ mọi phương diện trong cuộc sống. Họ không còn biết tìm kiếm văn minh lịch sự và những thú vui tao nhã như ngâm thơ, vẽ tranh v.v. Ngược lại, họ chỉ biết cả ngày đắm chìm trong rượu chè, thỏa thích phóng túng dục vọng. Âm dương đảo chiều được xem như một trào lưu thời thượng. Không ít nữ sinh tập tành uống rượu, hút thuốc, tỏ ra kiêu ngạo với phong cách nói chuyện thô thiển lớn tiếng như nam giới. Mái tóc hớt ngắn như con trai được xem như mốt thời thượng. Ngược lại, nam sinh chăm sóc dưỡng da giống như con gái, nào là trang điểm, đắp mặt nạ, ăn diện quần áo, thậm chí là lời nói và cử chỉ cũng dần dần giống như nữ giới, như vậy mới được nhìn nhận là đẹp đẽ và tinh tế.

Cùng nhau tụ tập nhảy múa hát hò vượt tầm kiểm soát. Đi karaoke và nhậu nhẹt cả ngày được cho là biết hưởng thụ và tận hưởng cuộc sống. Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy nào là đồng tình luyến ái, mang thai trước khi kết hôn. Thời tôi còn học đại học, do học Pháp tu luyện không theo kịp nên tôi đã từng lẫn lộn với người thường, không có nhận thức rõ ràng về quan niệm biến dị chính là thủ đoạn cựu thế lực lợi dụng để hủy hoại con người. Khi nhìn thấy bạn học chung là người đồng tính, phản ứng đầu tiên của tôi cho rằng cô ấy đang đi trước trào lưu, dáng vẻ của cô ấy trông rất ngầu cho nên mới thu hút được các nữ sinh khác. Thậm chí, tôi còn sinh ra một loại tình cảm mến mộ và cảm thấy mọi người đều đang ngưỡng mộ ngước nhìn cô ấy. Tâm cầu danh và quan niệm biến dị đan xen vào nhau đã ăn mòn tiêu chuẩn phân biệt thiện ác của con người và làm dao động chính tín của người tu luyện.

Truyền hình điện ảnh tràn ngập những mối quan hệ bất chính lôi kéo người ta lao nhanh xuống dốc. Rất nhiều người đã bị quan niệm biến dị dẫn động nên họ cho rằng quan hệ trước hôn nhân là chuyện bình thường. Quan hệ trước hôn nhân mới biết được hai người có thích hợp với nhau hay không. Điều này sớm đã rời xa tiêu chuẩn của Thần đặt định cho nhân loại.

Học sinh bây giờ còn loạn hơn nữa. Học sinh trong lớp của tôi tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã có thể viết về quan hệ tình cảm giữa những người đồng tính nam. Còn có bậc phụ huynh gửi hình chụp con mình đang ngồi học trong phòng có treo ảnh hai người nam đồng tính trên tường. Một số nữ sinh viết sách về tình dục và mang theo lên lớp để đọc. Đối với thế hệ trẻ hiện nay mà nói, chúng không thể cưỡng lại những thứ tình sắc biến dị tràn ngập trên máy tính, điện thoại và tiểu thuyết trên mạng.

Bên cạnh đồng tình luyến ái và giải phóng tình dục, quan niệm biến dị còn tràn lan trong lĩnh vực nghệ thuật. Hầu hết những bức tranh treo trong nhà trọ, quán rượu, nhà riêng đều là tranh khỏa thân hoặc là trường phái trừu tượng với những hình dạng quái dị, loạn bát nháo với ma tính đại phát kèm theo những lời hoa mỹ như “đi theo lời gọi trái tim, giải phóng tình cảm tự thân”. Tình yêu nam nữ trong lời bài hát không có tiết chế, nào là yêu nhau đến mức chết đi sống lại. Con người hiện đại đã hoàn toàn xa rời những chuẩn tắc nghệ thuật dùng để đề cao đạo đức và tu dưỡng tâm tính do Thần lưu lại cho con người.

Chủng loại quan niệm biến dị này không chỉ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với người thường, mà còn gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với người tu luyện, đặc biệt là những đệ tử trẻ và tiểu đệ tử. Thế hệ trẻ lớn lên trong một xã hội tràn đầy những quan niệm biến dị, xung quanh họ đều là những người bị quan niệm biến dị dẫn động. Nếu bản thân họ không trôi theo dòng thì cũng khó có thể hòa hợp với người khác.

Sư phụ giảng:

“Hiện nay về mặt khách quan cũng tồn tại một tình huống này, đang can nhiễu nghiêm trọng làm chư vị không tu luyện lên cao tầng được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người luyện công.” (Chuyển Pháp Luân)

Thế hệ những người trẻ này không biết rõ cần phải làm người như thế nào, vốn dĩ họ không có cái nhìn rõ ràng như những người ở thế hệ đi trước. Lúc này, nếu như không có nền tảng học Pháp chắc chắn thì họ sẽ dễ dàng lẫn lộn cùng với người thường và bị quan niệm biến dị kéo xuống.

Nếu như không thể nhận thức rõ ràng quan niệm biến dị chính là cựu thế lực hủy hại con người, là thủ đoạn tà ác hủy hoại đệ tử Đại Pháp thì người đó không thể hiểu rõ nguyên do vì sao chúng không tốt. Như vậy, người đó sẽ không thể thanh trừ độc hại của quan niệm biến dị từ trong tư tưởng và bài trừ chúng trong từng ý từng niệm của bản thân mình.

Do đó, các đệ tử trẻ và tiểu đệ tử cần phải đọc cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” và “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” vài lần để phân biệt rõ ràng quan niệm biến dị, quy chính niệm đầu và hành vi của bản thân mình. Đồng thời, cần phải học Pháp thật nhiều và cố gắng bảo trì thanh tỉnh trong thời thế loạn lạc.

Sư phụ giảng:

“Tiệt trất thế hạ lưu” (Phổ Chiếu, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Ngăn chặn việc thế gian xuống dốc” (Phổ Chiếu, Hồng Ngâm II)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/4/26/404319.html

Đăng ngày 29-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share