Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hoa Liên, Đài Loan

[MINH HUỆ 20-04-2020] Ngày 19 tháng 4 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức luyện công tập thể và thu thập chữ ký trước nhà ga xe lửa Hoa Liên. Những hoạt động của họ nhằm ghi dấu 21 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh. Các học viên đã phơi bày và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

54609a06abe00fae4d832154994b9e42.jpg

Luyện công tập thể trước nhà ga Hoa Liên vào ngày 19 tháng 4 năm 2020

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, gần 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh để yêu cầu thả 45 học viên đang bị giam giữ tại Thiên Tân, một thành phố cách Bắc Kinh 60 dặm (96 km) về phía Đông. Họ cũng yêu cầu cho phép xuất bản các sách Pháp Luân Công ở Trung Quốc và được tu luyện Pháp Luân Công trong yên bình. Thủ tướng lúc đó đã gặp mặt một số học viên và giải quyết vấn đề một cách ôn hòa.

Nhưng Giang Trạch Dân, lãnh đạo đương thời của ĐCSTQ, lại muốn tiêu diệt Pháp Luân Công. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã phát động chiến dịch bức hại trên quy mô toàn quốc. Giang đã đưa ra chính sách nhằm bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể các học viên Pháp Luân Công. Ông ta còn ra lệnh cho bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ bôi nhọ Pháp Luân Công để đánh lừa người dân cả trong và ngoài nước.

ba6ab4a183f443a660178e9c556541a8.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại.

Ông Trần, người đang đợi bên ngoài nhà ga, nói: “ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, tôn giáo và người Duy Ngô Nhĩ. Năm ngoái, tôi đã chứng kiến các cuộc biểu tình ở Hồng Kông trên TV và trên mạng internet. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi không sống ở Trung Quốc Đại lục.”

Ông nói: “Virus Vũ Hán đã lan rộng ra khắp thế giới là do ĐCSTQ bưng bít giai đoạn bùng phát ban đầu. Tôi cho rằng chúng ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn này bởi vì thế giới đã nhân nhượng ĐCSTQ. Mọi người cần lưu tâm đến cảnh báo này. Mọi người cần lên tiếng phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Tất nhiên là tôi muốn ký tên vào bản kiến nghị rồi.”

Ông Hoàng, một du khách đến thăm Hoa Liên, cho biết: “Tôi biết đến Pháp Luân Công bởi vì tôi đã đi du lịch đến nhiều quốc gia. Tôi biết về cuộc bức hại và đã ký vào bản kiến ​​nghị tại Hoa Kỳ. Qua các bản tin, tôi đã biết được rằng ĐCSTQ thâm nhập vào các quốc gia khác và thách thức các giá trị phổ quát.”

Đã 21 năm trôi qua kể từ cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Bắc Kinh. Nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã qua đời vì bị tra tấn hoặc bởi nạn thu hoạch nội tạng sống do nhà nước hậu thuẫn của ĐCSTQ. Nhiều người hơn nữa bị cầm tù hoặc bị giam giữ trong các hắc lao.

Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới vẫn sống mãi tinh thần cuộc kháng nghị ngày 25 tháng 4, hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn, và giảng chân tướng một cách chân thành và lý trí. Nhiều người đã biết về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công và quyết định làm điều gì đó để lên án cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/20/404118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/25/184190.html

Đăng ngày 26-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share