Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2020] Bởi dịch viêm phổi Vũ Hán, nhiều thành phố của Trung Quốc đã bị cách ly, đường phố bị phong tỏa, và các hoạt động của người dân cũng bị hạn chế. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng càng ngày càng có nhiều người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Điều đáng chú ý ở đây là, trước khi trận ôn dịch này xảy ra, đa số người ta chỉ thoái xuất khỏi các tổ chức Đoàn, Đội. (Hầu hết người dân Trung Quốc đều gia nhập Đoàn, Đội – các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Rất ít người đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt để trở thành thành viên chính thức của ĐCSTQ).

Trong số 25 cái tên đầu tiên tôi gửi đến trang web Thoái Đảng, 8 người thuộc về các tổ chức liên đới của ĐCSTQ, và 17 người là đảng viên.

Nhóm thứ hai có 17 người, trong đó 15 người là đảng viên. Nhóm thứ ba có 13 người, trong đó 9 người là đảng viên.

Tôi nhận thấy rằng những đảng viên trước đây đã từng từ chối thoái đảng bây giờ căn bản đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Trước đây, tôi đã từng giảng chân tướng cho họ. Kỳ thực họ đều biết rằng ĐCSTQ là hủ bại, nó đã phạm rất nhiều tội ác, và thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống. Họ cũng biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người lương thiện.

Một quan chức địa phương nói với tôi: “Ai tốt ai xấu chúng tôi đều biết. Tôi cũng biết rằng các bạn là những người thiện lương và chân thành nhất.” Nhưng họ đã từ chối thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ nói rằng đảng xấu nhưng nó lại trả lương cho họ.

Tuy nhiên, tình huống bây giờ đang thay đổi. Năm ngoái, ĐCSTQ không thể kiểm soát được dịch tả lợn. Năm nay, lại có dịch viêm phổi Vũ Hán. Những đảng viên ngoan cố này cuối cùng cũng hiểu rằng sinh mệnh của con người là mong manh và ngắn ngủi như thế nào. Dù cấp bậc hay chức danh của họ là gì, cho dù họ là giám đốc bệnh viện, nhà nghiên cứu, quan chức chính phủ, hay cảnh sát – ai cũng có thể mất đi sinh mệnh chỉ trong vài ngày sau khi bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán.

Từ những trải nghiệm của bản thân, một bí thư đảng đã về hưu biết rất rõ ĐCSTQ hủ bại như thế nào. Tuy nhiên, ông luôn lẩn tránh tôi và từ chối thoái xuất khỏi nó. Ông nói rằng ĐCSTQ đã trả lương hưu cho ông và còn cấp cho ông một căn hộ.

Cách đây vài ngày, chúng tôi đã nói chuyện với nhau, và một cách tự nhiên, chúng tôi đã nói về trận ôn dịch. Tôi nói: “ĐCSTQ đã hoàn toàn hủ bại. Pháp Luân Công tốt như vậy, nó còn bức hại. Bây giờ, ông hãy xem chuyện gì đang xảy ra. Nó đã mang thiên tai nhân họa đến. Trời cũng muốn diệt nó. Ông đã từng tham gia vào cuộc bức hại, giờ ông hãy thoái xuất khỏi nó, đừng theo nó nữa mà bị hủy diệt.”

Cuối cùng, ông và vợ của ông, cũng là một đảng viên lâu năm, đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ.

Một trong những lãnh đạo ở cơ quan tôi đã từng lảng tránh tôi mỗi khi tôi cố gắng giảng chân tướng cho bà. Gần đây, chúng tôi tình cờ gặp nhau, và lần này, bà ấy đã lắng nghe tôi nói và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một người hàng xóm của tôi là một công chức nhà nước. Ông đã từ chối nói chuyện với tôi và từ chối đọc các tài liệu chân tướng mà tôi tặng ông. Một hôm, tôi nói với vợ ông ấy: “Hai vợ chồng bà đều là những người lương thiện. Đại nạn thực sự đang đến, và tôi rất lo lắng cho ông bà.” Sau đó, tôi đã đưa cho bà thông tin hướng dẫn cách vượt tường lửa để họ có thể đọc được tin tức từ bên ngoài Trung Quốc.

Cách đây vài ngày, người chồng đã vẫy tay chào tôi. Có lẽ ông ấy đã đọc được tin tức không kiểm duyệt của ĐCSTQ và đã biết nhiều sự thật. Lần này khi tôi khuyên ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ông đã lập tức đồng ý. Ông nói rằng: “Bây giờ tôi đã minh bạch chân tướng!”

Gần đây, một trong những lãnh đạo ở cơ quan tôi cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Thông qua những trải nghiệm của bản thân, tôi hiểu rằng càng ngày càng có nhiều người nhận ra Pháp Luân Đại Pháp ở trên thế gian là để cứu người!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/28/401777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/7/183544.html

Đăng ngày 18-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share