Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-04-2020] Ông Trương Chân Du, cựu phóng viên của Phoenix TV, một kênh truyền hình thân Bắc Kinh tại Hồng Kông, cho biết: “Sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã vượt xa sức tưởng tượng của hầu hết mọi người. Chính quyền này sẵn sàng làm mọi việc để duy trì quyền lực, bất kể có phải hy sinh bao nhiêu sinh mạng.”

Ông Trương chia sẻ với một phóng viên báo Minh Huệ quá trình ông đã thoát khỏi “bức tường vô hình” ở Trung Quốc sau nhiều năm và hiểu rõ việc ĐCSTQ bức hại người dân ở Trung Quốc, trong đó có các học viên Pháp Luân Công và các nhóm dễ bị tổn thương khác, và sử dụng bạo lực và lừa dối để duy trì quyền thống trị của nó ra sao.

Ông cũng lưu ý rằng khi virus Trung Cộng (virus corona Vũ Hán hay COVID-19) nhanh chóng lan rộng tại nhiều quốc gia, ĐCSTQ đã chuẩn bị một kế hoạch toàn diện nhằm kiểm soát tình hình và ý kiến dư luận nhằm thúc đẩy tham vọng bá chủ thế giới.

Ông Trương, hiện là một cư dân của Canada, cho biết ông hy vọng người dân Trung Quốc có thể nhận ra bản chất của ĐCSTQ và tự bảo vệ mình trước đại dịch chưa từng có này.

“Đừng ngần ngại tìm kiếm sự thật bằng cách vượt tường lửa”

Hồi ông Trương Chân Du đang học đại học, ông nhận được một đĩa DVD trong hộp thư, trong đó có thông tin về lý do ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999 và cuộc bức hại đã diễn ra như thế nào, cũng như vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn. Đĩa DVD còn chứa phần mềm “FreeGate”, một phần mềm vượt tường lửa được các học viên Pháp Luân Công phát triển. Phần mềm này cho phép những người sống dưới chế độ đàn áp vượt qua phong tỏa internet của nước họ để truy cập các trang web trên toàn thế giới. Nhờ sử dụng phần mềm này, ông đã có thể đọc rất nhiều bài viết về Pháp Luân Công.

Ông Trương kể: “Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở thành phóng viên của Đài Truyền hình Phoenix. Điều đầu tiên tôi được đào tạo chính là tìm các kênh truyền thông của Pháp Luân Công sử dụng Freegate, việc mà tôi đã rất quen thuộc. Các giám sát viên của chúng tôi không cho phép chúng tôi trích dẫn bất kỳ nội dung nào của Pháp Luân Công, không sử dụng hình ảnh, tuyên truyền trang web hay tự ý liên lạc với học viên Pháp Luân Công. Họ cũng cấm chúng tôi tải xuống hoặc đọc sách của Pháp Luân Công. Tôi không chắc là có bao nhiêu người thực sự tuân thủ các quy định đó.”

Dựa theo kinh nghiệm bản thân, ông Trương cho biết mọi người không nên lo lắng việc bị phát hiện khi vượt tường lửa của Trung Quốc. “Có quá nhiều người làm việc đó. Các bạn hãy hình dung, có 20 cảnh sát mạng theo dõi trên một triệu người, làm sao họ làm được? Tôi đã mất lòng tin vào ĐCSTQ sau khi đọc chân tướng về Pháp Luân Công, và sau đó tôi đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Cuộc bức hại Pháp Luân Công gây bàng hoàng

Theo những gì được chứng kiến khi là một phóng viên, ông Trương cho biết ĐCSTQ chưa bao giờ dừng bức hại các học viên Pháp Luân Công cũng như tích cực đàn áp các luật sư bảo vệ họ.

“Truyền thông Trung Quốc sẽ không bao giờ nói rằng những luật sư đó đã bị bắt hoặc cầm tù vì bảo vệ cho Pháp Luân Công, mà chỉ nói họ đã phạm một số tội.”

Ông Trương nói trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã dần dần loại bỏ từ “Pháp Luân Công” ra khỏi các chương trình truyền thông, khiến cho người dân Trung Quốc không còn nghe thấy cụm từ này nữa. Bằng cách đó, nó có thể chuyển sự chú ý của công chúng khỏi Pháp Luân Công và tiếp tục việc bức hại gian trá này.

“Một lần, tôi viết về những gì xảy ra trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia. Những nạn nhân mà tôi nói chuyện đã xác thực rằng tất cả các phương thức tra tấn đối với họ đều được áp dụng cho các học viên Pháp Luân Công đầu tiên. Một số nạn nhân còn chứng kiến việc các học viên bị đánh đến mức bất tỉnh ra sao. Có nhiều trường hợp học viên Pháp Luân Công bị biến mất mà không rõ nguyên nhân vì sao.”

“Về việc liệu chính quyền của ĐCSTQ có thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống từ các học viên còn sống để bán cho các ca ghép tạng không, những người tôi nói chuyện đều xác nhận điều này. Sau khi Vương Lập Quân, cựu Giám đốc công an Trùng Khánh, trốn đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố này để xin tị nạn, tôi tìm hiểu một số chứng cứ mà Vương đã trình. Trong đó có rất nhiều chứng cứ có liên quan trực tiếp đến việc ghép tạng. Từ đó trở đi, tôi không còn nghi ngờ gì về việc các học viên bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi họ vẫn còn sống nữa.”

“ĐCSTQ sợ rằng tội ác thu hoạch nội tạng của nó sẽ bị phơi bày. Nó có thể bị mất đi quyền lực bởi vì sự thật quá kinh hoàng và tàn bạo. ĐCSTQ sợ hãi đến mức chúng phải xóa sổ Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia (để tiêu hủy chứng cứ).”

Các kênh truyền thông của các học viên Pháp Luân Công luôn chân thực nhất

Ông Trương bình luận rằng sau khi xem xét các chương trình truyền thông của các học viên Pháp Luân Công, ông nhận thấy họ luôn là chân thực nhất, và đã trở thành nguồn tin tức đáng tin nhất của ông.

Ông nhận xét: “Các kênh truyền thông của họ không nói dối, và họ cung cấp cho người dân thông tin chân thực. Họ là những kênh truyền thông đáng tin cậy nhất của người Trung Quốc. Tôi rất mong nhiều người hơn nữa có thể biết được điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Đó cũng là lý do tại sao sau khi rời khỏi Trung Quốc, tôi đã quyết định nói với truyền thông của Pháp Luân Công về những gì tôi biết.”

ĐCSTQ che đậy đại dịch

Đối với cách ĐCSTQ thao túng câu chuyện liên quan đến đại dịch, ông Trương nói: “Thông tin mà tôi nghe được từ các phóng viên ở Trung Quốc là sau khi tuyên bố chiến thắng dịch bệnh và không còn trường hợp mới được báo cáo, chính quyền này đã điều động 300 phóng viên được tuyển chọn kỹ lưỡng đến Vũ Hán trong những tuần gần đây. Những nơi các phóng viên này đến và những điều họ thấy đều do chính quyền sắp xếp trước. Nguyên tắc cho báo cáo của họ là: phù hợp với Tân Hoa Xã, Tin tức Trung Quốc và Nhân dân Nhật báo (tất cả đều là phương tiện truyền thông nhà nước). Hầu hết những phóng viên này không được tiếp cận nguồn tin thực sự.”

“Nhiệm vụ chính của 300 phóng viên này là tô vẽ lên bức tranh dịch bệnh thực sự đã biến mất, và không còn phát hiện trường hợp mới nào. Họ cứ lặp lại những lời dối trá đó cho đến khi công chúng tin điều đó.”

“Khi đợt bùng phát đầu tiên bắt đầu xảy ra, ĐCSTQ đã cố gắng che đậy nó. Khi nỗ lực đó thất bại, ĐCSTQ đã hành động như thể quyết tâm chống lại dịch bệnh này. Nó khoe khoang về việc xây dựng các bệnh viện dã chiến nhanh như thế nào, hay các quan chức quan tâm đến người dân ra sao. Nó tìm cách chuyển sự tập trung và chỉ trích vào nó sang những sự việc khác.”

“Và trong khi ĐCSTQ đang cố đổ lỗi cho các quốc gia khác về sự bùng phát dịch, và hành động như nó đã cứu thế giới, thì nó thực sự muốn mình trông thật vĩ đại và vinh quang.”

“Nó đã phong tỏa Vũ Hán và nhốt người dân trong nhà, nhưng lại mô tả hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn này là tiêu chuẩn vàng mà các quốc gia khác cố gắng học theo. Nó tẩy não người dân Trung Quốc để họ tin rằng các quốc gia khác đang học hỏi từ nó, để gián tiếp nói rằng cảnh sát và hệ thống toàn trị của nó là tốt.”

“Vì ĐCSTQ kiểm soát dư luận, nhiều người tin rằng dịch bệnh không nghiêm trọng và có thể dễ dàng xử lý. Tất nhiên, luôn có những người biết sự thật, nhưng lại im lặng vì sợ hãi. Một trong những người thân của tôi là một bác sỹ trong một bệnh viện ở Vũ Hán. Anh ấy chỉ nói mọi thứ đều ổn.”

Thoái ĐCSTQ để đảm bảo an toàn

Ông Trương nói ĐCSTQ hoàn toàn coi thường cuộc sống của người dân, và đã hy sinh rất nhiều người để duy trì quyền thống trị của nó. Mặc dù một số người có thể nghĩ cho đến nay họ vẫn được an toàn, nhưng chừng nào ĐCSTQ còn tồn tại, thì nó vẫn vươn các xúc tu của nó đến mọi người và làm hại họ.

“Tôi rất mong nhiều người hơn nữa có thể hiểu về nó sớm hơn và rõ ràng hơn. Trong hoàn cảnh đặc biệt hiện nay, chúng ta cần nỗ lực của mọi người để làm cho xã hội của chúng ta công bằng hơn. Chúng ta không nên cho phép bất kỳ thảm kịch nào xảy ra ở nước ta nữa.”

Ông Trương nói: “Tôi hy vọng thông qua đại dịch này, mọi người có thể nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ và thật sự thoát khỏi nó. Điều đó sẽ giúp họ được an toàn và sống sót sau thảm họa này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/8/403543.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/13/184013.html

Đăng ngày 15-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share