Bài viết của Nhạc Cao

[MINH HUỆ 11-03-2020] Trong hai báo cáo gần đây của Minh Huệ, những học viên Pháp Luân Công lương thiện vô tội đã bị cảnh sát cố ý bắt giữ phi pháp. Chỉ với chi tiết này, chúng ta cũng dễ dàng nhìn ra được tình hình nghiêm trọng của cuộc đàn áp Pháp Luân Công của tập đoàn Trung Cộng và Giang Trạch Dân trong suốt hai mươi năm qua.

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, hơn 30 học viên Pháp Luân Công thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc bị công an huyện Lê Thụ thành phố Tứ Bình bắt giữ phi pháp, có ít nhất 15 người hiện vẫn đang bị giam giữ phi pháp tại đồn cảnh sát thị xã Tứ Bình. Cảnh sát ở đây đã gán cho những học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc này một bản án, nhưng Viện Kiểm sát huyện Lê Thụ đã nhiều lần trả lại hồ sơ khởi tố vì chứng cứ không đầy đủ. Đồn cảnh sát Tứ Bình và đội an ninh nội địa huyện Lê Thụ luôn lấy lý do “đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ”, để ngăn cản các luật sư gặp mặt bào chữa.

Ngày 15 tháng 3 năm 2020, cảnh sát Đội An ninh Nội địa quận Tây Sơn, thành phố Côn Minh tỉnh Vân Nam cùng 6 cảnh sát đồn cảnh sát Kim Gia Hoà đột nhập vào nhà của học viên Pháp Luân Công Cao Quỳnh Tiên, 81 tuổi, là nhân viên đã về hưu của công ty thiết bị điện, nói rằng tìm người có tên là “Dương Đức Anh”, nhưng sau đó lại bắt bà đi. Vì bà tuổi đã cao nên trại tạm giam kiên quyết không nhận, sau hai ngày giam giữ phi pháp tại đồn cảnh sát, người nhà bà phải đến giao nộp 1.000 nhân dân tệ để chuộc bà ra.

Trước đó, Đội An ninh Nội địa quận Tây Sơn thành phố Côn Minh đã từng vô cớ bắt học viên Triệu Hải Ưng, mặc dù không đúng là “Triệu Hải Ưng” mà cảnh sát định bắt, nhưng họ vẫn cố tình bắt giữ và kết tội phi pháp chồng của học viên Pháp Luân Công Triệu Hải Ưng ba năm tù giam.

Ngày 10 tháng 7 năm ngoái, Cục Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây đã điều động hơn 30 nhân viên cảnh sát, bắt cóc hơn mười học viên Pháp Luân Công 70 tuổi, tại điểm học Pháp chung, lại còn lục soát nhà và tịch thu những tài sản cá nhân. Trong đó, các học viên Từ Minh Hiệp, Liêu Bỉnh Lan, Á Lan hiện vẫn đang bị bắt giữ và khởi tố phi pháp, 5 học viên lớn tuổi Tào Lục Hiệp, Hội Hội, Vương Thuỵ Cầm, Lý Hội Cầm, Thiệu Khải Hổ vẫn đang được thả tại ngoại chờ xét xử và hiện tại cũng bị khởi tố lên Viện Kiểm sát.

Học viên Pháp Luân Công đang cùng nhau đọc sách tu thân dưỡng tính, thì bị cảnh sát lục soát nhà, tịch thu tài sản và bắt giữ phi pháp; chỉ vì muốn vu oan giá họa, cảnh sát đã bắt cóc những người tốt đến trại tạm giam, mà bỏ qua thực tế là Viện Kiểm sát nhiều lần trả lại hồ sơ vì không đủ chứng cứ. Những câu chuyện “Nghìn lẻ một đêm” của thế kỷ 21 này lại đang diễn ra hết sức chân thực tại Trung Quốc Đại lục. Những bi kịch nơi thế gian con người hoang đường đến mức cùng cực này, chính là do sự đảo lộn quan niệm đúng sai thiện ác mà một tay Trung Cộng tạo thành. Trong xã hội bình thường, cảnh sát có trách nhiệm bắt những người xấu làm những việc trái với pháp luật; nhưng những công an của Trung Cộng, lại đi bắt những người già cao tuổi vô tội. Đổi trắng thay đen, hủy diệt chính nghĩa, có thể thấy ngày tận thế của đảng đã không còn là bao xa.

Ngày 29 tháng 4 năm 2019, trong báo cáo thường niên năm 2019 Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) được công bố đã chỉ ra, Trung Cộng liên tiếp 20 năm nay nằm trong danh sách “quốc gia cần đặc biệt quan tâm” về vấn đề vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Ngày 4 tháng 3 năm 2020 , tổ chức phi chính phủ Freedom House công bố “Báo cáo điều tra mức độ tự do toàn cầu năm 2020” cho biết, Trung Quốc Đại lục chỉ đạt được 10 điểm trong thang điểm đánh giá 100 và tiếp tục bị đánh giá là quốc do “mất tự do nhất” toàn cầu. Con số 10 điểm tự do và liên tiếp được liệt vào danh sách trong 20 năm này, thật làm toàn thể người dân Trung Quốc cảm thấy xấu hổ. Những “bản án” vô lý nực cười kể trên, cũng là bằng chứng hoàn toàn chân thực của hai báo cáo thường niên này.

Học viên Pháp Luân Công đơn giản chỉ là luyện công khỏe người, làm một người tốt có đạo đức cao thượng, thì có tội gì? Hơn nữa, họ càng không đáng phải chịu nhận những sự bức hại vô cớ. Từ những hành động gài bẫy của cảnh sát, chúng ta nhìn thấy được ma tính tà đảng đằng sau lưng Trung Cộng. Trung Cộng chính là tập đoàn lưu manh chính trị “phản nhân tính, phản tự nhiên”, nó vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công , cướp đoạt những quyền cơ bản của con người, hoàn toàn xa rời những giá trị phổ quát của nhân loại. Tà không thể thắng chính là Pháp lý vận hành trong vũ trụ, vĩnh viễn không thay đổi. Trong trường bức hại này, Trung Cộng với bản tính “giả, ác, đấu” kỳ thực không thể nào làm lay động được những học viên Pháp Luân Công đang thực hành theo “Chân-Thiện-Nhẫn”, chỉ là đang tự mình hại mình mà thôi. Khi chân tướng được truyền ra càng ngày càng rộng, những con người thế gian mang lương thiện, sẽ khiến cho trường bức hại tàn khốc này nhanh chóng kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/31/403153.html

Đăng ngày 07-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share