Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại châu Âu

[MINH HUỆ 15-03-2020] Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức loạt các hoạt động tại Vilnius, thủ đô của Litva. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa trong các cuộc triển lãm bằng bốn ngôn ngữ cùng các cuốn tài liệu nhỏ ở hàng chục thứ tiếng. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ và cảm kích, và ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

99006f0eda2b53f47f940ac624a4b48c.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp

cc87622e027a156239de486df618334f.jpg

2e425fe917cade6318fef0d97b82163e.jpg

c87683d9ef0032055c076e824a1976c7.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công với công chúng

13dc2b8befe5a6c74f6805684e04cde6.jpg

9a2881f03af406eb1f00e581773ba6b3.jpg

07e1de8580ba5cf13e82ecd07b3890d9.jpg

Thu thập chữ ký kêu gọi công lý

075c3db7fb2b375f688776c74c58fad7.jpg

2a6aa28ed576f0182058e08f083df94c.jpg

Hướng dẫn luyện các bài công pháp

Năm nào các học viên Pháp Luân Công cũng dựng một quầy thông tin gần Kaziukowy, một hội chợ lớn thường niên về nghệ thuật và thủ công dân gian ở Vilnius. Nhiều người đã nán lại và hỏi thêm thông tin.

Một người đàn ông trong khi đi xe buýt đã tình cờ đi ngang qua các hoạt động của các học viên và có chuyến đi đặc biệt đến quầy trưng bày. Sau khi đọc thông tin, ông đã ký tên vào bản kiến nghị. Ông cho biết ông tin thiện ác hữu báo.

Ông Andrius đã đặt một số câu hỏi. Khi nghe nói đến sự tàn bạo của ĐCSTQ trong việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, ông nói: “Những kẻ giết người chắc chắn sẽ bị Chúa trừng phạt.” Ông đã ký bản kiến nghị.

0ffcf18e3326207ea83f918016ac4edc.jpg

Ông Arturas (bên trái) lắng nghe khi một học viên giới thiệu Pháp Luân Công

Ông Arturas đã trò chuyện với một học viên đến từ Latvia. Ông hỏi một học viên người Trung Quốc xem anh nghĩ gì về chính quyền Trung Quốc. Người học viên nói với ông: “Đó là một chính quyền tà ác. Nó liên tục giết hại con người, hủy hoại đức tin và thiện lương của con người. ĐCSTQ đang tận diệt rồi.”

Ông Arturas bắt tay các học viên thật chặt và nói: “Anh nói đúng! Pháp Luân Công là tốt! Đây là một môn tu luyện tốt. Chế độ độc tài chỉ mang lại đói nghèo. Hãy tẩy chay chủ nghĩa cộng sản!”

Vì tò mò, ông Nobert Kaminski, vợ và con gái ông đã ghé qua quầy trưng bày Pháp Luân Công rồi đặt một số câu hỏi. Sau khi nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, cả gia đình họ đã ký bản kiến nghị. Ông Nobert muốn học môn tu luyện và đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính gồm các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi một phụ nữ ký bản kiến nghị, cô cũng muốn giúp thu thập thêm chữ ký. Cô đã chụp một bức ảnh phần giới thiệu lý do của bản kiến ​​nghị và dự định chia sẻ nó với bạn bè. Cô cho biết các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công rất quan trọng và cô rất coi trọng các hoạt động này.

Một thanh niên kể với một học viên rằng vợ anh là người Trung Quốc, nhưng họ chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công. Anh đã chụp một số bức ảnh biểu ngữ và bảng trưng bày và dự định sẽ chia sẻ lại với vợ.

Cô Dalia đã xem màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên một hồi lâu. Khi cô nghe kể về cuộc bức hại của ĐCSTQ, cô lập tức ký bản kiến nghị. Cô cũng để lại số điện thoại mình cho các học viên để sau cô có thể học các bài công pháp.

Các học viên cũng đã gửi thư điện tử đến các Nghị sỹ nhằm thông báo cho họ về những hoạt động này và cảm ơn nhóm 29 Nghị sỹ cùng một Nghị sỹ Litva của Nghị viện Châu Âu (Đảng Nhân dân châu Âu) vì đã gửi thư cho nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình để lên án và bày tỏ mối quan ngại của họ về việc bức hại tôn giáo ở Trung Quốc.

Từ ngày 9 đến 12 tháng 3, các học viên đã đến các văn phòng chính phủ Litva để cung cấp các báo cáo cập nhật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/15/402466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/27/183803.html

Đăng ngày 28-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share