Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-03-2020] Ngày 14 tháng 3 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne, thành phố đông dân thứ hai của Úc, đã tham gia Lễ hội 2 Thế giới. Sự kiện nhằm mục đích tôn vinh văn hóa bản địa và kết nối với các nền văn hóa khác tại Úc. Các học viên đã tham gia lễ hội này để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới cộng đồng địa phương.

b8f53cc7166bcadcfcb9628ba4eb3466.jpg

414fcd4f83961277278795804de05815.jpg

Khách tham dự lễ hội ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Nhiều khách tham dự lễ hội cảm thấy kinh ngạc khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại tàn bạo các học viên suốt 20 năm qua. Nhiều người cũng cảm phục trước sự can đảm của các học viên khi đã không dừng bước trong một chiến dịch đàn áp áp đảo như vậy. Anh Cam Begg, người sáng lập sự kiện, là một trong những người khen ngợi những nỗ lực của các học viên.

360af56fc7d508f815d1deb27fe9293c.jpg

Anh Cam Begg, người sáng lập Lễ hội 2 Thế giới, cảm ơn các học viên vì sự giúp đỡ của họ

“Tôi không tin bất cứ chính quyền nào bức hại người dân”

Ngay khi cô Adriana nhìn thấy quầy thông tin của các học viên, cô tỏ ra rất thích thú với Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi học cách làm các bông hoa sen thủ công, cô đã hỏi các học viên về Pháp Luân Đại Pháp và những gì đã xảy ra ở Trung Quốc.

Sau khi nghe tin các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bị giam giữ phi pháp và bị cầm tù vì đức tin của họ, cô Adriana đã ký vào bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi Chính phủ Úc trợ giúp chấm dứt những tội ác của chính quyền này. Cô nói: “Cảm ơn các bạn đã nói với tôi tất cả những điều này. Thật khó để hình dung ra điều gì đó quá đỗi khinh hoàng đã kéo dài suốt hơn 20 năm. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không tin bất cứ chính quyền nào bức hại người dân nữa.”

Cô cũng rất vui khi biết môn tu luyện này đã cải thiện phẩm chất đạo đức và sức khỏe cho học viên. Cô nói: “Thật tuyệt vời khi tìm được một môn như thế để giảm căng thẳng, lo âu, và suy nghĩ tiêu cực. Tôi đã vật vã với những vấn đề đó trong một thời gian dài rồi.”

Cô Adriana muốn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô hỏi về các điểm luyện công ở Melbourne và làm thế nào để cô có được quyển sách chính Chuyển Pháp Luân. Cô rất vui khi biết tất cả các tài liệu về môn tu luyện đều có sẵn miễn phí tại trang web FalunDafa.org.

Cô nói: “Các bạn biết đấy, thế giới này thật hỗn loạn và mọi người dường như rất ích kỷ. Tôi yêu thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng chính là các giá trị phổ quát mà xã hội của chúng ta đang thiếu.”

Muốn có nhiều quầy thông tin như thế này

Anh Ben là chủ của một công ty cảnh quan và tham dự lễ hội cùng gia đình. Hai con của anh rất háo hức muốn học cách làm những bông hoa sen, do vậy anh đã trò chuyện được với các học viên hồi lâu.

6ac8daf3fa7952b5b9ec4ae8f2bd77cc.jpg

Anh Ben, chủ sở hữu công ty cảnh quan

Anh Ben theo dõi các bài công pháp Pháp Luân Công an hòa rồi nói thiền định trông rất tuyệt vời. Anh nói với các học viên rằng Chân-Thiện-Nhẫn xứng đáng là những nguyên lý làm cơ sở cho xã hội.

Khi anh ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc, anh nói: “Bây giờ tôi đã hiểu tại sao các học viên rất kiên định với đức tin của họ dù họ phải đối mặt với cuộc bức hại kinh hoàng như thế.”

Bà Vicki-Anne hiện đã nghỉ hưu. Bà từng là quản lý của một xưởng may mặc ở bang Victoria và đã từng nhiều lần đến Trung Quốc để mua nguyên liệu cho công ty mình. Bà cho biết năm nào khi bà đi nghỉ ở Queensland, bà cũng gặp các học viên tại các sự kiện và đã ký tên vào bản kiến nghị của họ để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Bà cho biết: “Công chúng ở Úc nói chung vẫn không biết nhiều về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Khi tôi ở miền Nam Trung Quốc, tôi đã thấy những người dân thường bị ngược đãi ra sao. Một số người phải sống khốn khổ và một số người bị mất tích không dấu vết. Điều đó thực sự đáng sợ.”

Bà Vicki-Anne còn nói bà đánh giá cao sự nỗ lực của các học viên để nâng cao nhận thức cho công chúng về những vi phạm nhân quyền đối với các học viên ở Trung Quốc. Bất cứ khi nào bà đến Brisbane, bà cũng luôn thấy các học viên đang thông tin cho công chúng về vấn đề quan trọng này trong trung tâm thành phố.

Bà Vicki-Anne nói: “Tôi mong có nhiều quầy thông tin thế này hơn nữa, bởi điều này rất quan trọng. Mong các bạn hãy tiếp tục. Chúng ta chắn chắc cần Chân-Thiện-Nhẫn trong xã hội này.”

afd32d97dda71ff3b28ab9e83b868f92.jpg

Người mẹ và cô con gái rất vui khi làm hoa sen giấy.

Một cảm giác an toàn

Cô Sofia, một học viên ở Hy Lạp, nhớ lại cảm giác của mình trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp: [cảm giác] mê lạc trong trần thế, giống như con thuyền không có cánh buồm vậy. Cô nói cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân đã giúp cô thay đổi hoàn toàn cảm giác đó.

Cô kể: “Khi lần đầu tiên tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân, nội hàm thâm sâu đó đã ban cho tôi cảm giác an toàn, vì câu nào cũng vô vàn ý nghĩa. Tôi rất hào hứng khi tìm được một phương cách để hoàn thiện bản thân nhờ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Cô Sophia cho biết trước khi cô bước vào tu luyện Pháp Luân Công, cô không mấy quan tâm đến người khác. Sau khi cô bắt đầu tu luyện, mẹ cô khen cô rằng cô đã trở nên thân thiện và cư xử tốt hơn. Sau một thời gian, cô Sophia đã bỏ trò chơi điện tử, lấy lại được sức khỏe và có mối quan hệ tốt đẹp với người thân trong gia đình. Bởi cô đã cải biến rất nhiều, mọi người trong gia đình cô đều cảm thấy biết ơn Pháp Luân Đại Pháp.

Cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp là viên kim cương trong trần thế, vô cùng trân quý.”

8 năm trước, cô Sophia đã rời Hy Lạp rồi sống ở Vương quốc Anh trước khi chuyển đến sống tại Melbourne. Cô nói cô luôn có cơ hội để giới thiệu vẻ đẹp của môn tu luyện ở bất cứ nơi đâu cô tới. Đại dịch virus corona đang xảy ra làm cô suy nghĩ rất nhiều. Cô cho biết: “Chủng virus này trở thành đại dịch chính vì ĐCSTQ. Nếu tất cả chúng ta đều trân trọng các giá trị truyền thống và hướng về việc trở thành người tốt hơn, giống như các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tránh xa chính quyền ĐCSTQ, chúng ta sẽ đắc được phúc báo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/20/402722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/26/183784.html

Đăng ngày 30-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share