Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Juan, Puerto Rico

[MINH HUỆ 23-03-2020] Mặc dù bị trì hoãn do trận động đất đã làm kinh ngạc hòn đảo vào đầu tháng 1 năm nay, lễ hội thường niên San Sebastian dành cho trẻ em vẫn một lần nữa khiến các gia đình thích thú với âm nhạc truyền thống, nhảy múa, đồ thủ công, ẩm thực, và đặc biệt là đồ thủ công, sân khấu, và hoạt động kể chuyện dành cho trẻ em.

Tại lễ hội năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi đã lập một quầy thông tin để giới thiệu môn tu luyện đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt gần 21 năm ở Trung Quốc. Khách tham dự tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy một môn tu luyện cổ xưa hướng đến sự viên mãn tâm linh tại lễ hội này. Họ dừng chân để đọc các bảng trưng bày, xem trình diễn các bài công pháp, và nói chuyện với chúng tôi. “Pháp Luân Đại Pháp là gì?” họ hỏi, “và có liên quan gì đến tra tấn và nội tạng?” Trong khi giải thích cho họ, chúng tôi nhận thấy nhiều người đã giữ thái độ im lặng và hoài nghi khi biết đến sự tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc. Một số người đã chụp ảnh các triển lãm của chúng tôi, và những người khác hỏi chúng tôi để biết thêm chi tiết – họ muốn hiểu rõ hơn những gì mình đã từng đọc.

Khi chúng tôi giảng ra sự thật, rằng trong hơn 20 năm qua, khoảng 100 triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện thiền định ôn hòa dựa trên Chân, Thiện và Nhẫn, đã kiên quyết không từ bỏ đức tin, khiến cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại họ bằng nhiều hình thức khác nhau, kể cả nạn thu hoạch nội tạng trái với ý nguyện của họ để chính phủ kinh doanh kiếm lời. Điều này đã khiến nhiều người xúc động, khâm phục và bày tỏ mong muốn hỗ trợ những gì chúng tôi đang làm. Chúng tôi nhận thấy rõ sự khó khăn của mọi người khi phải đối diện với sự hung tàn đến vậy, thật kinh hoàng khi nó vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc cho đến tận ngày nay.

3a862b841f269252ced8565e72d09118.jpg

Các gia đình tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Trẻ em San Sebastian

Một số người cho hay họ biết về nạn buôn lậu nội tạng, và hiện nó đang xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới. Khi chúng tôi giải thích rõ rằng ở Trung Quốc, chính phủ phải chịu trách nhiệm cho sự tàn bạo này như một phần của việc bức hại một cách có hệ thống đối với tất cả các tín ngưỡng, gương mặt của họ đã biểu lộ sự kinh hãi. Một người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi nói: “…và hãy nhìn xem những gì đang xảy ra ở Trung Quốc hiện nay… với loại virus mới này!”

Khi khách tham dự đi ngang qua các triển lãm của chúng tôi, họ cũng tìm hiểu về Đại sứ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, Ngài Samuel D. Brownback, và đọc lời nhắn nhủ của ông tới chính quyền cộng sản Trung Quốc: “Các vị sẽ không bao giờ chiến thắng trong cuộc chiến về đức tin này đâu.” Nhiều người đã đọc kỹ bản kiến nghị trình lên Ngài Đại sứ và ký tên vào đó.

aa14f2acb4f3bfb13167a6db7eb644be.jpg

Một vị khách không ngần ngại ký vào bản kiến nghị của chúng tôi gửi tới Ngài Samuel D. Brownback, Đại sứ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế

d51594e1b8c7905107e2c548f44b2357.jpg

Một vị khách ký tên vào bản kiến nghị của chúng tôi sau khi xem các triển lãm

Một người phụ nữ đã dừng lại xem xét các bảng trưng bày với vẻ tò mò. Khi cô biết mình đã tìm thấy một môn tu luyện và có thể tải miễn phí cuốn sách Chuyển Pháp Luân, và còn được giao lưu với các học viên khác để học hỏi, cô cảm thấy rất phấn khởi. “Không thể tin điều mà tôi tìm được khi đi bộ ngang đây!” cô nói.

Sau khi ký bản kiến nghị, được biết có dịp thử tập một bài công pháp, cô đã vui vẻ đón nhận. Sau khi hoàn thành bài Pháp Luân Trang Pháp, cô mỉm cười rạng rỡ. Khi được hỏi cảm giác của cô thế nào, cô đã lặng đi trong vài giây, rồi cô nói: “Bàn chân của tôi như thể sắp rời khỏi mặt đất!”

4316fd523454809e141620967a499cfe.jpg

Người phụ nữ luyện bài Pháp Luân Trang Pháp: “Tôi cảm thấy bàn chân của mình như thể sắp rời khỏi mặt đất!”

Một người đàn ông cho biết ông là một y tá và từng tìm hiểu nhiều môn thực hành tâm linh. Ông đã bị sốc khi đọc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của chính quyền Trung Quốc. Ông xem qua các triển lãm, và tỏ ra quan tâm đến tài liệu DAFOH(Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng). Ông cũng muốn trải nghiệm các bài công pháp. Sau khi luyện xong bài Pháp Luân Trang Pháp, ông trầm ngâm nói: “Tôi cảm thấy rất tĩnh tại… bài công pháp này thật uyên thâm.”

83bbcfc0504e3ecc57ba7ad8de987128.jpg

Một y tá ký bản kiến nghị gửi tới Ngài Samuel D. Brownback

Một số khách tham dự đánh giá cao những điều các học viên đang làm. Đối với phần lớn trong số họ, đây là lần đầu tiên họ biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Đây cũng là lần đầu tiên họ được nghe về cuộc bức hại tất cả các tín ngưỡng ở Trung Quốc, và về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Trong khi trò chuyện, các học viên đã nhận thấy một điều là khá nhiều người cảm thấy hài lòng khi biết Hoa Kỳ đang tích cực lên án sự tàn bạo của chế độ cộng sản Trung Quốc trong 20 năm qua, và Hoa Kỳ cũng có một Đại sứ về Tự do Tôn giáo Quốc tế.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/23/183753.html

Đăng ngày 26-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share