Bài viết của chồng một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2019] Vợ tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy thường nói với tôi rất nhiều về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công hiện đang diễn ra tại Trung Quốc.

Cô ấy cũng khuyên tôi niệm câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để được đắc phúc báo và về nguyên lý thiện ác hữu báo.

Thông qua những gì vợ tôi nói, tôi hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp đang dạy mọi người trở thành những người tốt bằng cách tự ước thúc bản thân và tuân thủ Nguyên lý Chân Thiện Nhẫn trong cuộc sống cũng như trong cách cư xử hàng ngày và bản thân tôi cũng ảnh hưởng bởi những nguyên lý đó. Tôi là một tài xế taxi, nhiều lần hành khách đã bỏ quên máy tính xách tay, điện thoại di động, ba lô và ví của họ trong xe của tôi. Trong những tình huống đó, tôi đều tìm mọi cách để trả lại cho người bỏ quên.

Tôi tin rằng vì tuân theo những nguyên lý đó mà tôi đã có được những trải nghiệm kỳ diệu trong cuộc sống. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với mọi người.

Những kẻ xấu “quên” cướp đồ của tôi

Một đêm, có hai thanh niên lên xe của tôi và yêu cầu tôi trở họ đi. Trên đường đi qua một đường hầm dưới đất, qua gương chiếu hậu, tôi thấy họ rút trong người ra một con dao dài và định cướp của tôi. Lúc đó, tôi vô cùng sợ hãi.

Tôi chợt nhớ những lời vợ tôi dặn là khi gặp tình huống nguy hiểm thì hãy niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ giúp tôi được an toàn.

Sau khi tôi niệm được vài lần, hai thanh niên đã đặt dao xuống và nói: “Dừng xe lại.”

Tôi dừng lại và họ rời khỏi xe. Sau khi họ đi, tôi phát hiện thấy họ đã bỏ lại con dao ở hàng ghế sau. Có lẽ họ đột nhiên quên mất những gì họ định làm, và tôi tin rằng chính là Sư phụ đã bảo vệ tôi.

Cơn đau biến mất

Một lần khác trong khi đang ngủ, tôi bị lăn ra khỏi giường và ngã rơi xuống đất . Mắt cá chân của tôi đập vào góc bàn khiến tôi đau đến mức phải hét lên. Sau đó tôi đột nhiên nhớ ra và niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo”. Sau khi niệm được bảy lần, tôi cảm thấy một hơi ấm lan tỏa từ đầu xuống chân và cơn đau của tôi lập tức biến mất.

Huyết áp của tôi trở về bình thường trong ba ngày

Vài ngày trước, tôi cảm thấy trong người rất mệt. Mắt thì đỏ ngầu và đầu óc choáng váng cả ngày cứ mơ mơ màng màng. Khi đó, huyết áp của tôi là 203/130mmHg. Mặc dù tôi đã uống thuốc nhưng vợ tôi vẫn nói: “Huyết áp của anh cao như thế thì liệu thuốc có tác dụng gì không? Theo em thì tốt hơn hết là anh nên nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ và học luyện công đi, có lẽ như vậy thì sẽ tốt hơn.”

Tôi đã nghe lời cô ấy. Trong vài ngày liền, tôi đều thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ. Vài ngày sau, tôi thấy đã có thể nhìn rõ hơn và đầu tôi cảm thấy tốt hơn nhiều không còn cảm giác mơ màng như mấy hôm trước.

Khi đến bệnh viện để kiểm tra, mức huyết áp của tôi là 130/90mmHg. Tôi không thể tin vào mắt mình và không thể tưởng tượng rằng huyết áp của tôi về mức bình thường nhanh chóng như vậy.

Trở thành một người tốt

Hàng ngày, tôi đều thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo” và trên hết, tôi đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi lòng tốt và sự thiện lương của các học viên mà tôi tiếp xúc và dần dần nó đã biến tôi trở thành một người tốt.

Vào một buổi sáng khi vừa mới hết ca làm, tôi phát hiện thấy có ai đó đã bỏ quên một chiếc ví ở trong xe của tôi. Trong ví có nhiều tiền mặt, thẻ căn cước và một số thẻ ngân hàng. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là người đánh rơi hẳn rất lo lắng sau khi phát hiện ra bỏ quên chiếc ví. Lúc đó, tôi phải giao chiếc xe cho tài xế ca tiếp theo nên tôi ở đó và không có xe. Không nản lòng, tôi bỏ tiền túi ra bắt một chiếc taxi khác và dành ba giờ để tìm nhà của người sở hữu chiếc ví theo địa chỉ trên thẻ căn cước và trả lại nó cho chủ nhân.

Các tài xế đồng nghiệp nghĩ rằng tôi là một thằng ngốc, và một số người thậm chí còn nói rằng nếu lần sau có nhặt được ví thì cứ đưa cho họ. Nhưng tôi thực sự tin rằng những gì tôi làm là đúng vì tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn trở thành một người tốt.

Ngoài ra, tôi làm việc nhà và và những việc vặt khác giúp vợ và giúp cô ấy sản xuất tài liệu giảng chân tướng để phân phát cho người dân.

Tôi thực sự thành tâm kính ngưỡng và tôn trọng Sư phụ Lý, cũng như minh bạch rằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp có thể cải biến được nhân tâm của con người khiến họ trở nên tử tế và từ bi hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/5/391014.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/5/182043.html

Đăng ngày 28-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share