Câu chuyện do học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc khẩu thuật

[MINH HUỆ 16-01-2020] Tôi năm nay 69 tuổi. Tôi đã rất may mắn khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 2017, đó là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Sức khỏe của tôi được cải thiện và quan điểm sống của tôi trở nên tích cực. Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã ban cho gia đình và tôi một cuộc sống mới.

Một cuộc đời cay đắng

Trước khi tu luyện tôi bị nhiều bệnh tật giày vò trong nhiều năm. Tôi bị chứng đau thắt ngực và thường xuyên bị đau dữ dội và cảm giác như thể có một cây kim thép đang đâm vào tim và cơn đau xốc lên tận óc. Một ngày đau đớn dữ dội đến nỗi tôi đã ngã quỵ. Tôi cũng bị đau bụng; bụng tôi trướng lên to đến mức mọi người tưởng tôi có thai.

Tôi phải nhập viện nhiều lần và việc điều trị khiến gia đình tôi tiêu tốn rất nhiều tiền. Tuy nhiên, việc chữa trị không chút kết quả. Tài chính của gia đình tôi kiệt quệ, những chi phí y tế này khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên khốn khó.

Gia đình tăng thêm gánh nặng khi con trai tôi bị trầm cảm nặng và thường bỏ nhà đi trong thời gian dài; đôi khi cháu đi vài tháng, những lần khác cháu bỏ đi cả năm. Bất chấp những cơn đau đớn, tôi đi bộ khắp thành phố để tìm con. Cầm tấm ảnh của cháu, tôi hỏi tất cả những ai mà tôi gặp rằng họ có thấy cháu không.

Con dâu tôi phải tìm việc làm ở xa nhà để trả tiền học cho hai đứa cháu gái của tôi. Mặc dù bị bệnh nhưng tôi vẫn phải làm việc. Tôi đi nhổ cỏ cho người ta, kiếm năm nhân dân tệ mỗi giờ.

Vì bệnh viện không thể chữa khỏi bệnh của tôi, nên tôi đã chuyển sang thực hành Shama giáo và tôn thờ cáo và rắn, tuy nhiên, bệnh tình của tôi lại trở nên tồi tệ hơn. Ngay cả chân và bàn chân cũng bắt đầu đau và đôi khi nó đau đớn đến nỗi tôi thậm chí không thể đi nổi một bước. Cuối cùng, tôi không thể leo lên cầu thang, ngay khi tôi chạm vào lan can cầu thang, chân tôi đau nhói như thể bị điện giật.

Tôi trở thành gánh nặng cho người thân. Tôi thậm chí không thể nấu ăn hoặc làm các việc đơn giản. Cháu gái phải giúp tôi tắm rửa. Khi tôi đi ra ngoài thì cháu phải đi cùng để dìu tôi. Vì gió thổi vào sẽ khiến mắt tôi bị đau nên toàn bộ đầu tôi phải được che lại.

Bị hành hạ bởi bệnh tật, tôi hàng ngày chỉ biết nằm trên giường chờ chết.

Tu luyện Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi

Khi một học viên nghe về tình cảnh cùng quẫn của tôi, cô đã kể cho tôi nghe về Pháp Luân Đại Pháp và cho tôi mượn cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi bắt đầu đọc. Tôi chưa bao giờ dám mơ rằng sự đau khổ của tôi có thể kết thúc bằng việc tu luyện pháp môn này. Tuy nhiên, sau khi tôi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, tình trạng thể chất và tinh thần của tôi đã được cải biến nhanh chóng.

Tất cả các cơn đau của tôi đã biến mất! Tôi có thể đi lên tầng bốn mà không cần dừng lại để nghỉ và tôi cảm thấy như thể có ai đó đang đẩy tôi lên cầu thang. Cái bụng căng tròn của tôi dần trở nên phẳng và tôi bắt đầu có nhu động ruột bình thường. Bệnh tim của tôi cũng biến mất. Tôi trở nên vô bệnh và không còn cần người khác chăm sóc. Tôi lập tức đốt bài vị của những con vật mà tôi thờ cúng.

Giờ đây, ở tuổi 67, tôi tràn đầy năng lượng! Tôi làm tạp vụ cho một công ty quản lý tài sản. Những người tạp vụ khác quét và dọn vệ sinh hai tòa nhà nhưng tôi chịu trách nhiệm ba tòa; mỗi tòa nhà có bảy tầng.

Tôi phải lên xuống cầu thang mỗi ngày. Khi cư dân hỏi tôi, “Bác không thấy mệt à?” Tôi nói với họ, “Không mệt”. Mọi người đều nói, “Bác lớn tuổi như vậy mà có sức khỏe thật tốt. Ở tuổi này rồi mà bác vẫn có thể làm tạp vụ.”

Một ngày, tôi bị một vết cắt sâu trên tay và vết thương chảy máu rất nhiều. Cháu gái của tôi đã lo rằng vết thương sẽ bị nhiễm trùng và muốn tôi đến bệnh viện để tiêm phòng uốn ván. Tôi đã nói, “Đừng lo vết thương ngày mai sẽ lành”. Cháu không tin tôi, nhưng niềm tin của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp không hề dao động. Tôi nói với cháu, “Bà đã bị nhiều bệnh và một vài bệnh trong đó rất nghiêm trọng; tất cả các bệnh tật đã biến mất. Một vết cắt nhỏ như thế này thật không đáng bận tâm.”

Ngày hôm sau, vết cắt sâu đã biến mất mà không hề để lại sẹo. Cháu gái của tôi vô cùng kinh ngạc và cháu rất ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi cháu gái lớn về nhà vào cuối học kỳ, tôi đã nói chuyện với cháu về Pháp Luân Đại Pháp. Cháu đã cãi lại tôi. Em gái cháu bảo chị, “Đừng cãi bà. Vết thương của bà nhờ tu luyện Đại Pháp mà được chữa lành một cách thần kỳ đó!“

Gia đình tôi cũng được hưởng lợi

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được gần hai năm. Không những tôi được cải biến cả tâm lẫn thân, mà các thành viên trong gia đình tôi cũng được hưởng lợi. Điểm số ở trường của cháu gái tôi tăng vọt.

Sau đêm Giao thừa năm ngoái, con trai tôi đã khỏi bệnh trầm cảm. Cháu đã có thể đi làm và trả tiền học cho cháu gái tôi. Sự phục hồi của cháu đã làm giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho con dâu tôi. Khi con trai tôi trở về nhà vào mùa đông năm ngoái, cháu đã làm giúp công việc của tôi và việc nhà.

Pháp Luân Đại Pháp thật sự kỳ diệu! Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui và hạnh phúc như vậy! Cuộc sống của tôi thay đổi to lớn kể từ khi tu luyện. Cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu tôi và gia đình. Cảm tạ Sư tôn đã kết thúc những ngày khốn khổ của con và dạy con trở thành một người tốt có lòng từ bi và tâm tính cao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/16/398895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/9/183154.html

Đăng ngày 09-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share