Bài viết của Tân Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 27-10-2019] Cách đây không lâu, vài đồng nghiệp đã hiếu kỳ hỏi tôi: “Dáng người chị sao đột nhiên lại thon ngọn như vậy? Da dẻ cũng đẹp hơn trước.” Tôi bảo họ rằng đó là bởi tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc và sự biết ơn của tôi với Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Tôi đã vô cùng may mắn khi vẫn có thể bắt kịp chuyến xe cuối cùng này tại thời khắc cuối cùng của Chính Pháp.

Kết hôn với một học viên Pháp Luân Đại Pháp bất chấp sự phản đối của gia đình

Hơn mười năm trước, tôi vừa bước sang tuổi 30 và đã ly dị được nhiều năm. Nhờ người thân giới thiệu, tôi đã quen và kết hôn với người chồng hiện tại của mình. Trong lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi, điều đầu tiên chồng tương lai nói với tôi là: “Anh là một học viên Pháp Luân Công. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang bức hại các học viên. Nếu em sợ, thì chúng ta sẽ ngừng mối quan hệ này.”

Gia đình tôi phản đối mối quan hệ của chúng tôi khi họ biết rằng chồng tôi là một học viên Pháp Luân Công. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, bố tôi đã tận mắt thấy ​​nhiều thi thể của người dân Trung Quốc bị ĐCSTQ bức hại đến chết trôi trên sông trước nhà ông, cho nên bây giờ, vì các học viên Pháp Luân Công đang bị ĐCSTQ bức hại và đàn áp, nên bố mẹ tôi muốn tôi tránh xa học viên Pháp Luân Công để khỏi bị rắc rối.

Bởi vậy, tôi khá do dự khi bắt đầu một mối quan hệ với một học viên Pháp Luân Công. Người bạn thân nhất của tôi, người quen biết một số học viên đã nói với tôi: “Những người tu luyện Pháp Luân Công chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và khá tốt bụng.“ Lời của cô ấy đã xóa tan lo lắng trong tôi, và tôi quyết định kết hôn với anh mà không hề lo nghĩ gì nữa.

Hơn 10 năm chờ chồng ra tù

Vài tháng sau khi chúng tôi kết hôn, chồng tôi đã bị bắt vì đức tin của anh vào Pháp Luân Công và bị kết án tù dài hạn.

Ma nạn bất ngờ giáng xuống và tôi bị bỏ lại bơ vơ một mình ở nhà, và hơn hết, các thành viên trong gia đình đã quở trách và cười nhạo tôi. Bố mẹ chồng cũng gây khó dễ và xua đuổi tôi. Tôi đã trải qua thống khổ và khó khăn không thể tưởng tượng được.

Sau khi chồng tôi bị cầm tù, một đêm, tôi ở nhà một mình và buồn chán, nên đã không thể cưỡng lại lời mời chơi mạt chược của bạn bè và tôi đã học chơi nó. Sau đó, gần như ngày nào tôi cũng chơi mạt chược đến tận nửa đêm rồi mới về nhà tắm rửa và đi ngủ.

Hơn mười năm đằng đẵng chờ đợi, tôi luôn tự hỏi bản thân: “Chuỗi ngày đau khổ của mình bao giờ mới chấm dứt đây?” Tôi đã tâm sự những điều trong lòng mình với các học viên biết chồng tôi, họ kiên nhẫn an ủi tôi và nói rằng công lý sẽ chiến thắng. Những thành viên tu luyện Pháp Luân Công trong gia đình chồng tôi thường cố gắng hết sức để giúp tôi giải quyết mọi khó khăn mà tôi gặp phải. Họ nói với tôi một số đạo lý được giảng trong Đại Pháp và khích lệ tôi dũng cảm đối diện với cuộc bức hại. Mỗi dịp Tết Nguyên đán và Trung thu, họ đều quan tâm và đến thăm hỏi tôi. Thâm chí họ còn mang quà đến biếu bố mẹ chồng tôi.

Cuối cùng, tôi cũng chờ được đến ngày chồng tôi trở về. Thời khắc vợ chồng đoàn tụ, tôi cảm thấy vừa đắng cay vừa ngọt ngào, đủ mọi dư vị.

Tận mắt chứng kiến uy lực của Đại Pháp

Vài năm trước, một học viên trong gia đình chồng tôi xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh. Mặc dù anh ấy đã đến bệnh viện để điều trị, song tình trạng của anh ấy không ổn định. Sau đó, toàn thân anh ấy bị sưng phù, và anh không thể tự chăm sóc bản thân trong gần một năm.

Hai vợ chồng tôi đã chuyển đến chỗ anh ấy một thời gian. Tôi mua thực phẩm, chuẩn bị bữa ăn và đôi khi được bảo đọc sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) cùng mọi người. Một số học viên cũng đến thăm và khích lệ anh ấy, nhưng tình trạng của anh ấy vẫn không có tiến triển.

Mọi người đều hướng nội tìm nguyên nhân, tự hỏi chấp trước nào đã gây ra khổ nạn này cho anh ấy. Một hôm, không rõ là một người nào đó đã khuyên anh ấy nên xóa tài khoản và gỡ bỏ ứng dụng WeChat khỏi điện thoại, và cũng ngừng sử dụng QQ, một ứng dụng nhắn tin nhanh của công ty Tencent của Trung Quốc. (Lưu ý của biên tập viên: Chính quyền Trung Quốc sử dụng các công cụ này để theo dõi các học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại và Minh Huệ Net đã khuyến cáo tất cả các học viên ngừng sử dụng các ứng dụng này). Anh ấy làm theo lời khuyên, và trong vòng hai đến ba ngày, những cục máu đen tiêu đi, cơ thể sưng phồng của anh về căn bản đã trở lại bình thường. Anh ấy đã có thể bắt đầu quay lại làm việc.

Tận mắt chứng kiến uy lực của Đại Pháp triển hiện, tôi đã thể hội được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp một cách sâu sắc. Tôi lên internet đăng tuyên bố chính thức thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức của ĐCSTQ. Khi các học viên hỏi tại sao tôi không cùng chồng tu luyện Đại Pháp, tôi nói với họ rằng tôi thiếu kiên nhẫn để đọc các bài giảng của Đại Pháp vào mỗi buổi tối.

Trở thành một học viên

Tôi tiếp tục với cuộc sống nhàn nhã của mình, bao gồm cả việc chơi mạt chược. Thỉnh thoảng tôi còn cười nhạo chồng vì anh ấy hàng ngày kiên trì đọc sách Đại Pháp và tu luyện bản thân, vì tôi cho rằng như thế thật vô vị.

Tuy nhiên, dù chưa tu luyện nhưng tôi vẫn được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Đôi lúc tôi bị đau đầu sau khi chơi mạt chược và không thể ngủ được. Mỗi lần như vậy tôi thường nhẩm niệm những câu mà chồng tôi đã dạy tôi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Thật ngạc nhiên, sau khi đọc chín chữ này, đầu tôi sẽ ngừng đau và tôi sẽ dần dần chìm vào giấc ngủ.

Một ngày nọ, tôi phát hiện ra rằng tôi đã tăng cân rất nhiều. Tôi đã thử nhiều biện pháp để giảm cân, nhưng không mấy hiệu quả. Tôi đã nghĩ đến việc chơi thể thao hoặc đi bộ, nhưng không hiểu sao tôi không có hứng thú với những phương pháp này. Thay vào đó, tôi quyết định học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Vào cuối tháng 10 năm 2018, tôi đã nhờ chồng dạy cho tôi năm bộ công pháp, và như vậy, cuối cùng tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Đại Pháp vô cùng trân quý

Khi tôi học bộ công pháp thứ nhất, tôi có thể cảm thấy một bánh xe quay trong bụng. Vì trước đó học Pháp không nhiều, nên ban đầu tôi không biết đó là Pháp Luân đang xoay chuyển, mà nghĩ đó là do phần ruột của tôi bị co rút. Khi tôi nói với chồng về điều đó, anh ấy nói đó là Pháp Luân đang xoay và khuyến khích tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Một hôm, tôi hạ quyết tâm sẽ tu luyện đến cùng. Ngay khi vừa có suy nghĩ này, nước mắt tôi cứ tuôn ra một cách mất kiểm soát. Sư phụ còn khai mở thiên mục cho tôi, và tôi đã nhìn thấy cảnh tượng ở các không gian khác. Tôi thấy có non có nước, các hình ảnh của giới tự nhiên, có người, có rồng trắng bay qua bay lại… Tôi đã từng cười nhạo chồng tôi khi anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã nhìn thấy những điều đó. Giờ đây, tôi đã tự mình trải nghiệm, tôi càng cảm nhận được Sư phụ đã vì cứu chúng ta mà từ bi phó xuất như thế nào.

Sư phụ còn thanh lý và tịnh hóa thân thể cho tôi, và trong quá trình đó, cơ thể tôi xuất hiện các triệu chứng giống như cúm, phát sốt, chảy nước mũi. Tôi không coi chúng là bệnh và đã nhanh chóng hồi phục. Trước kia tôi từng bị thương ở xương bánh chè, và trong một lần đả tọa, qua thiên mục tôi nhìn thấy Sư phụ đang chữa phần xương bánh chè đó cho tôi, trông giống như đang thay linh kiện chiếc xe hơi. Sau đó, xương bánh chè của tôi không còn đau nữa.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chứng đổ mồ hôi trộm, đau nửa đầu, tăng sản tuyến sữa và các vấn đề sức khỏe khác của tôi đã biến mất. Trước đây, mỗi khi đến tháng, tôi như bị tra tấn, ngực tôi phát nóng và căng lên vô cùng khó chịu. Toàn bộ phần ngực, tay và xương cốt của tôi sẽ đau không chịu nổi. Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những triệu chứng này đã biến mất.

Một điều vui sướng nữa là tôi cũng đã giảm cân: tôi đã loại bỏ được lượng mỡ dư thừa, phần bụng của tôi trở nên nhỏ hơn và dáng người của tôi trông đẹp hơn rất nhiều. Nếp nhăn trên mặt tôi ít đi và làn da trở nên trắng trẻo hồng hào. Tôi trông trẻ hơn tuổi thật. Các đồng nghiệp của tôi nói trông tôi chỉ độ 27 hay 28 tuổi, mặc dù tôi đã gần 50 tuổi.

Cuối cùng, tôi đã không còn lãng phí thời gian chơi mạt chược và bỏ thói quen cờ bạc của mình. Tôi đã trải nghiệm rất nhiều điều thần kỳ trong vài tháng tu luyện Đại Pháp, và càng tu luyện, tôi càng ngạc nhiên trước những thay đổi tích cực của mình.


Bản Tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/27/十年苦等结法缘-395045.html

Bản Tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/29/180526.html

Đăng ngày 08-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share