Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2020] Khi tôi bị bệnh vào tháng 8 năm 2016, cuộc sống bình yên của gia đình tôi tan vỡ và chúng tôi rơi vào cảnh khốn cùng.

Vào một ngày nóng nực, sau khi nấu xong bữa sáng tôi đi tắm và phát hiện thấy một khối u cứng trên ngực nhưng tôi không để tâm nhiều đến nó. Tôi đi mua sắm và gặp một người hàng xóm. Khi tôi vô tình nhắc đến khối u, cô ấy giục tôi tới bệnh viện kiểm tra. Hôm đó tôi tới bệnh viện và được chuẩn đoán mắc ung thư vú.

Ngực phải của tôi bị cắt bỏ và phải điều trị hơn 20 ngày. Tôi phải chịu nhiều áp lực vì căn bệnh là gánh nặng lớn lên tâm lý và tài chính của gia đình. Cuộc sống mọi người trong gia đình bị xáo trộn. Con trai tôi lo lắng tới mức không thể ngủ được và công việc của cháu bị ảnh hưởng. Chồng tôi trở nên trầm tính và già đi trông thấy. Không chỉ về tinh thần mà chi phí điều trị gây áp lực lên tài chính của gia đình. Bác sỹ nói tôi phải qua tám đợt hóa trị trong thời gian hơn 6 tháng.

Tôi rất yếu sau lần đầu hóa trị. Tôi cứ ợ lên và không muốn ăn. Tóc tôi rụng từng túm. Tôi phải ngủ với ống truyền bên vai trái và túi thoát dưới nách phải. Tôi phải nằm thẳng lưng và không thể xoay người hoặc ngủ nghiêng một bên. Vấn đề còn tệ hơn khi tôi bị đau răng. Nha sỹ nói rằng ông không thể nhổ răng đau vì tôi đang làm hóa trị. Tôi phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp.

Sau khi kết thục đợt hóa trị đầu tiên, tôi nói với chồng tôi rằng tôi không thể tiếp tục. Anh động viên tôi cố gắng. Anh khóc và cầu xin tôi tiếp tục điều trị. Tôi bảo con trai và gia đình cháu đừng tới thăm tôi, tôi không muốn con cháu thấy tôi đau đớn thế nào. Sau này tôi biết rằng con trai tôi đã khóc nhiều lần.

Tình trạng của tôi tồi tệ hơn sau lần hóa trị thứ hai. Miệng tôi đầy vết loét và tôi không thể ăn uống được gì. Cơ thể tôi bị phù và chồng tôi phải tắm cho tôi. Mỗi đêm tôi nằm trên giường suy nghĩ: “Khi nào thì nỗi thống khổ này sẽ kết thúc? Sau khi tiêu hết tiền thì tôi sẽ chết thôi. Nhưng tôi thà chết còn hơn là một gánh nặng thế này.”

Khi tôi nghĩ tới cái chết, tôi không thể chịu được ý nghĩ phải bỏ chồng con ở lại. Anh ấy là người tốt và đã phải chịu đựng vì tôi rất nhiều. Tôi cũng không thể rời xa con trai, con dâu và cháu trai mình. Nhưng họ đã chịu đựng quá nhiều vì bệnh tật của tôi. Tôi không thể chịu được hóa trị. Tôi bảo chồng tôi và con trai rằng tôi muốn dừng lại nhưng họ không đồng ý. Con trai tôi nói rằng: “Mẹ không phải lo lắng về tiền. Chúng con sẽ chữa bệnh cho mẹ dù có phải bán nhà đi chăng nữa. Chúng con không thể mất mẹ được.”

Khi tôi đang tuyệt vọng nhất, một người bạn gợi ý tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy giải thích rằng anh ấy đã nhanh chóng hồi phục khỏi căn bệnh nặng sau khi tu luyện môn thiền định cổ xưa này.

Ngày hôm sau, anh ấy mang cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công và băng ghi âm bài giảng của Sư Phụ Lý (Nhà sáng lập pháp môn) và video hướng dẫn luyện công. Khi nghe các bài giảng của Sư phụ, tôi cảm giác như thể có một cây kim đang đâm vào chỗ tôi bị phẫu thuật. Tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân tối hôm đó. Tôi đã quên mất mình đang mang bệnh. Càng đọc tôi càng cảm thấy tốt hơn. Tôi quyết định không tới bệnh viện để hóa trị nữa.

Tôi nói với chồng: “Miễn là em còn sống, em sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Anh biết tôi không thể hóa trị thêm nữa và tôn trọng quyết định của tôi. Tôi đã tới bệnh viện để bỏ ống truyền và túi thoát ra và quyết định phó thác cuộc sống của mình vào Sư phụ Lý.

Tôi tiếp tục luyện công, học Pháp và mỗi ngày tôi cảm thấy tốt hơn. Khi tôi không thể ngủ vì đau răng, tôi bảo chồng: “Hãy cùng em học Pháp.” Tôi lấy sách Chuyển Pháp Luân và đọc, cơn đau biến mất. Sau vài ngày, răng tôi hoàn toàn bình thường. Thật là kỳ diệu!

Hàng ngày tôi luyện công và đọc sách cùng chồng. Sư phụ tiếp tục tịnh hóa cơ thể tôi và trong thời gian ngắn tôi đã trở nên khỏe mạnh.

Bây giờ mọi thứ đã trở lại bình thường với gia đình tôi. Thực tế, cuộc sống gia đình tôi còn hài hòa hơn. Một lần nữa, tôi lại có thể nấu được những món ngon cho gia đình và đưa cháu trai đi học. Tôi vui mừng nghe giọng nói phấn khởi của con trai khi đi làm về. Chồng và con tôi không còn phải lo lắng cho tôi nữa. Họ rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống tôi và mang lại hạnh phúc cho gia đình tôi.

Con xin cảm tạ Sư phụ Lý! Con sẽ tiếp tục tu luyện và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi hy vọng rằng những người đã chứng kiến sự hồi phục thần kỳ của tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào một ngày nào đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/12/398846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/17/182214.html

Đăng ngày 17-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share