Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2020] Hơn mười năm trước, tôi đã trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc. Một hôm, Minh, một bạn học của tôi đột nhiên bị chảy máu mũi, chảy mãi không dừng. Cậu ấy được đưa đến phòng cấp cứu, và kết quả kiểm tra cho thấy lượng tiểu cầu của cậu ấy bằng 0. Cậu ấy cũng bị sốt khoảng 40˚C, và bệnh viện phải dùng túi dá để hạ sốt cho cậu ấy. Minh bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tăng Lympho bào cấp tính, chứng bệnh này rất nghiêm trọng.

Cậu ấy lập tức được chữa trị bằng hóa học trị liệu, nhưng không khỏi. Bác sĩ nói rằng ghép tủy xương là cơ hội sống duy nhất của cậu ấy. Mặc dù đã tìm kiếm trên cả nước nhưng họ không tìm được tủy nào phù hợp. Bệnh viện chỉ còn cách điều trị bảo tồn cho cậu ấy trong khi chờ tủy.

Sau vài tháng điều trị, Minh vẫn không ngừng đau đớn và sốt cao. Cha mẹ cậu ấy cảm thấy vô vọng. Các bạn cùng lớp và cựu sinh viên đã quyên góp tiền giúp cậu ấy chi trả viện phí.

Trước khi ngã bệnh, Minh đã hiểu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Khi tôi đến thăm, Minh đã nhờ tôi tải giúp các bài giảng của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) vào máy MP3 cho cậu ấy. Cậu ấy cũng bảo tôi đừng nói với ai về việc này.

Lúc đó, cậu ấy đã hoàn toàn nằm liệt giường. Sau khi bắt đầu nghe các bài giảng của Sư phụ, thế giới quan và nhận thức về bệnh tình của cậu ấy đã thay đổi. Cậu ấy hiểu mục đích làm người và không còn sợ chết nữa.

Minh trở nên lạc quan hơn, và cậu ấy đã quyết định trả lại phần lớn số tiền quyên góp mà cậu ấy đã nhận, chỉ giữ lại một phần tiền nhỏ để thanh toán chi phí y tế– khoản tiền mà gia đình cậu ấy không đủ sức trang trải. Hàng ngày, Minh đắm mình trong việc học Pháp và hoàn toàn quên mất rằng mình đang ở bên bờ vực cái chết.

Thật thần kỳ, Minh đã có thể tự mình đứng dậy đi lại mà không cần ai giúp. Cuối cùng, cậu ấy đã có thể tự mình đi lại và cơn sốt khiến cậu ấy đau đớn gần sáu tháng trời đã biến mất. Xét nghiệm máu cho thấy mọi chỉ số đều bình thường. Cậu ấy đã khỏi bệnh ung thư.

Câu chuyện của Minh đã trở thành một kỳ tích trong bệnh viện. Những người nhập viện cùng thời điểm với cậu ấy đều đã qua đời, mặc dù trong số họ có những người đã được ghép tủy. Đã hơn 10 năm trôi qua, Minh vẫn luôn sống khỏe mạnh.

Hiện tại khi tốc độ truyền nhiễm của virut corona đang rất nhanh, số người tử vong không ngừng tăng lên. Bạn bè của Minh, những người biết câu chuyện của cậu ấy đã khuyên bạn bè của họ hãy tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí có người đã bắt đầu học Pháp, luyện công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/30/400486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/16/183273.html

Đăng ngày 14-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share