Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 09-09-2019] Bởi tin vào những lời vu khống và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên tôi đã từng rất có thành kiến và ác cảm với Pháp Luân Công và coi các học viên Pháp Luân Công là những kẻ mê tín, cực đoan và phản động chống phá chính quyền . Tuy nhiên, sau khi bị bệnh, tôi đã được trải nghiệm những điều kỳ diệu và điều đó đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi.

Bị lừa dối, tôi đã coi như không thấy những trải nghiệm kỳ diệu của con gái tôi

Trước đây tôi là một người yếu đuối và có sức khỏe rất kém. Tôi bị bệnh tim bẩm sinh và đến năm 11 tuổi, tôi lại bị đau đầu do những vấn đề về hệ thần kinh gây ra. Những cơn đau đó khiến cho tôi không thể cử động được đầu và cổ một cách bình thường. Ngoài ra tôi còn bị trật khớp cột sống khi chưa đến 40 tuổi. Khi bị bệnh, tôi nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc được cho bản thân. Tôi cũng gặp các vấn đề về tiêu hóa như loét tá tràng, viêm túi mật và viêm đại tràng ngang. Không thể tự mình đi vào nhà tắm hay ăn uống một cách bình thường như mọi người, cuộc sống của tôi thực sự là một chuỗi ngày dài đầy đau khổ.

Con gái tôi đã làm phẫu thuật phụ khoa vào năm 1995 và phải mất một thời gian dài để hồi phục. Cháu đau đớn rất nhiều vì không thể đứng thẳng được và bụng thì rất đau. Cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 1999 và đã phục hồi một cách kỳ diệu, mọi vấn đề về sức khỏe đã biến mất trong vòng chưa đầy một tháng.

Tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân bắt đầu phát động cuộc bức hại tàn khốc nhằm vào Pháp Luân Đại Pháp. Con gái tôi đã bị bức thực dã man khi cháu tuyệt thực 18 ngày ở trại lao động cưỡng bức và điều này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của cháu. Cháu đã được đưa đi cấp cứu nhưng sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng họ không thể cứu được cháu và trả cháu về. Cảnh sát không có lựa chọn nào khác đành phải đưa con gái tôi về nhà.

Ở nhà, con gái tôi tiếp tục đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Chỉ trong một thời gian ngắn, sức khỏe của cháu đã được phục hồi một cách kỳ diệu.

Mặc dù biết rằng chính nhờ Đại Pháp mà con gái tôi mới có được sự phục hồi đáng kinh ngạc về sức khỏe như thế, nhưng tôi vẫn tin vào những tin đồn và tuyên truyền của ĐCSTQ về Pháp Luân Đại Pháp.

Đầu năm 2001, tôi chuyển đến miền nam Trung Quốc và đã rất lo lắng về con gái mình vì đã không nghe tin gì về cháu trong một thời gian dài. Đến năm 2004, cháu viết cho tôi một lá thư dài kể cho tôi về Đại Pháp và về cuộc bức hại mà cháu phải chịu đựng. Tôi đã khóc mỗi khi đọc thư nhưng tôi vẫn không nhận ra ĐCSTQ thực sự xấu xa như thế nào. Thay vào đó, tôi khăng khăng rằng Pháp Luân Đại Pháp đã làm hại con gái tôi. Tôi đã nguyền rủa Đại Pháp và nói những điều thiếu tôn trọng về Sư phụ Lý (Nhà sáng lập).

Con gái tôi và con trai của cháu đã đến thăm tôi vào năm 2005. Một lần nữa, cháu nói với tôi rằng Đại Pháp tốt như thế nào và ĐCSTQ đã bức hại tàn bạo các đệ tử Đại Pháp ra sao. Chỉ đến khi đó, tôi mới nhận ra rằng Đại Pháp thật vĩ đại và ĐCSTQ thật là xấu xa nhưng tôi vẫn không quyết định mình sẽ bước vào con đường tu luyện. Trước khi ra về, con gái tôi đã để lại cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Công và cuốn Đại Viên Mãn Pháp, nhưng tôi đã không đọc chúng.

Sự hồi phục kỳ diệu của tôi

Tháng 12 năm 2006, tôi bị nhiễm trùng đường tiết niệu và phải tiêm tĩnh mạch trong ba ngày và sau đó uống thuốc 20 ngày. Tuy nhiên, một năm sau căn bệnh nhiễm trùng lại quay trở lại. Lần này, nó nghiêm trọng hơn lần trước vì có cả máu lẫn trong nước tiểu của tôi. Chồng tôi rất lo lắng và nói rằng: “Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hiện đang nửa đêm và tất cả các cửa hàng thuốc đều đóng cửa.” Tôi nói: “Đừng lo, em chịu được.” Sau đó tôi nhớ lại những lời con gái đã nói với tôi: “Mẹ, khi gặp khó khăn thì hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ có thể Sư phụ sẽ giúp mẹ.”

Mặc dù rất đau đớn nhưng tôi cũng làm theo lời cháu nói và niệm những câu trên năm hay sáu lần gì đó rồi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, tôi phải vào chăm con dâu đang phải nằm viện. Trước khi đi, chồng tôi nói tiện thể vào viện kiểm tra luôn xem sức khỏe của tôi dạo này ra sao, nhưng tôi đã quên khuấy đi mất. Khi trở về nhà, chồng tôi hỏi: “Bà đã khám bác sĩ chưa? Bà đã tiêm chưa, đã uống thuốc chưa?”

Những câu hỏi của chồng tôi làm tôi nhớ đến đêm hôm trước. Tôi tự hỏi mình, làm sao tình trạng sức khỏe tôi lại tốt như vậy? Làm thế nào mà tôi phục hồi được nhanh như thế? Sau đó tôi nhận ra rằng đó là vì tôi đã nhẩm và tiếp thu những lời con gái tôi nói. Tôi rất ngạc nhiên và đột nhiên hiểu tại sao rất nhiều học viên vẫn tiếp tục kiên định tu luyện bất chấp cuộc đàn áp và nguy cơ bị bức hại.

Tôi ngay lập tức bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và cảm thấy rất thoải mái khi đọc xong, nhưng tôi không nhận ra đó là vì Sư phụ đã thanh lọc cơ thể tôi ở các chiều không gian khác.

Tôi bắt đầu luyện các bài công pháp trong khi nhìn vào gương để điều chỉnh các động tác của mình. Trong ba tháng tôi đã hồi phục hoàn toàn, mặc dù vẫn chưa thực hiện đúng tất cả các động tác trong bài luyện công nhưng sự phấn khích và lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp thì không thể nói nên lời.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể tôi vì tôi có niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Bệnh tật trong nhiều năm của tôi đã biến mất, đặc biệt là những cơn đau đầu về thần kinh và vấn đề cột sống đã hành hạ tôi trong nhiều năm. Kể từ đó, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh, bước đi nhanh nhẹn và tràn đầy niềm vui. Đó quả thực là một cảm giác thật tuyệt vời mà từ trước tới nay tôi không có được.

Tôi đã đến thăm con gái vào mùa đông năm 2008. Cháu đã giúp tôi nâng cao hiểu biết về Pháp và sửa các động tác luyện công cho tôi. Tôi đã đọc rất nhiều bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trên trang Minghui.org và cảm thấy tâm tính của mình đã được đề cao trong khoảng thời gian đó.

Sau khi trở thành một học viên, gia đình tôi cũng được hưởng lợi từ Đại Pháp. Chồng tôi bị xuất huyết não năm 2009. Các bác sĩ muốn tiến hành phẫu thuật ngay. Khi con gái của chúng tôi đến, cháu đã bật các bài giảng Pháp của Sư Phụ và hai bản nhạc Phổ Độ và Tế Thế cho cha cháu nghe. Chồng tôi đã tỉnh lại mà không cần phải phẫu thuật.

Một lần nữa, chúng tôi lại được chứng kiến ​​huyền năng của Đại Pháp. Sau này, mỗi lần chúng tôi nói về chuyện này, chồng tôi lại nói: “Cảm ơn con gái, nhờ có Đại Pháp mà cha mới bình phục được như ngày hôm nay.“

Tháng 10 năm 2016, tôi bị ngã khỏi chiếc ghế đẩu. Lưng dưới của tôi đập vào mép giường, đùi trong của tôi đập vào góc nhọn của cạnh giường, và chân thì bị vướng vào ghế. Tôi không thể đứng dậy hoặc di chuyển. Tối hôm đó, dù rất đau nhưng tôi vẫn cố hết sức để ngồi luyện bài tĩnh công. Sáng hôm sau, tôi vẫn cố nén cơn đau để hoàn thành được năm bài công pháp.

Tôi nhẩm Pháp của Sư Phụ trong tâm:

“…thống khổ trên thân thể là dễ chịu đựng nhất, cắn răng là vượt qua được. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Chiều hôm đó tôi ra ngoài mua bánh mì mặc dù việc đi bộ vẫn còn khó khăn. Tôi tự khích lệ bản thân mình bằng Pháp của Sư Phụ:

“Thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân).

Sau khi có chính niệm đó, tôi nghe thấy một tiếng động lạo xạo như tiếng đá nhỏ đang va vào nhau. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang điều chỉnh một vết nứt ở xương mà tôi đang phải chịu đựng. Âm thanh đó kéo dài gần một phút, sau đó tôi không còn đau nữa và tôi có thể đi lại tốt hơn nhiều. Sau đó, tôi cảm thấy buồn ngủ và đã rơi vào trạng thái ngủ li bì không thức dậy được. Tôi biết rằng Sư phụ đã đưa tôi vào trạng thái này để tôi không phải chịu đựng cơn đau trong khi Sư phụ điều chỉnh thân thể cho tôi.

Tôi đã ngủ liên tục trong 18 ngày và sau đó không còn buồn ngủ nữa. Cơn đau đã biến mất, tôi hồi phục và cảm thấy tràn đầy năng lượng. Sau đó tôi có thể ra ngoài và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi được biết để lành được xương sẽ mất khoảng 100 ngày nhưng cái xương gãy của tôi đã hoàn toàn bình phục chỉ trong 28 ngày. Một lần nữa, tôi đã chứng kiến ​​huyền năng của Đại Pháp và trải nghiệm sự từ bi vô hạn của Sư phụ.

Con xin đa tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/9/392399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/5/182041.html

Đăng ngày 17-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share