Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2019] Tôi là một phụ nữ hơn 70 tuổi sống ở nông thôn. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không biết chữ, nhưng sau khi tu luyện tôi đã được Sư phụ Lý Hồng Chí khai mở trí huệ. Tôi có thể đọc được trọn bộ kinh sách và sử dụng thành thạo máy tính. Tôi trở thành điều phối viên cho hạng mục sản xuất tài liệu giảng chân tướng và giảng chân tướng qua điện thoại cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi cũng bước ra nói chuyện trực tiếp với mọi người và giúp hàng chục ngàn người dân thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Sư phụ không chỉ giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực trên thân được tích tụ từ những việc làm tổn đức từ hàng nhiều kiếp trước, mà Ngài còn kéo dài thọ mệnh cho tôi. Không có lời nào có thể bày tỏ hết lòng biết ơn của tôi đối với sự từ bi vô hạn của Sư phụ.

Dù chưa thể lý giải hết các Pháp lý thâm sâu của Đại Pháp, nhưng tôi sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào của Sư phụ; chỉ đơn giản là vậy!

Mỗi ngày, tôi thường thức dậy lúc 3 giờ 15 phút sáng để luyện các bài công pháp. Đến 6 giờ sáng, sau khi phát chính niệm xong tôi sẽ ra ngoài để phân phát các tài liệu Đại Pháp và giảng chân tướng cho mọi người.

Mỗi lần ra ngoài, tôi đều mang theo khoảng 200 tờ tài liệu, khoảng vài chục cuốn “Cửu bình” hoặc cuốn “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”. Tôi phân phát tài liệu cho những người dân ở các vùng nông thôn hẻo lánh và trở về nhà vào khoảng 11 giờ trưa.

Buổi trưa, tôi thường chỉ ăn uống đơn giản và phát chính niệm lúc 12 giờ. Đến chiều tôi sẽ đọc hoặc học thuộc Pháp. Tôi thường đọc ba bài giảng một ngày. Khi nào quá bận rộn, tôi sẽ đọc một đến hai bài giảng.

Tôi cũng tự in ra các tài liệu giảng chân tướng vào buổi chiều hoặc tối. Mỗi ngày, tôi đều thấy mình rất bận rộn và chỉ có thời gian để ăn hai bữa. Đôi khi, có những ngày tôi chỉ ăn một bữa.

Sư phụ đã đẩy thời gian nhanh hơn, vì vậy chúng ta cần phải mau chóng đi cứu người!

Huyền năng của Đại Pháp

Tôi có hai con một trai một gái và có tổng cộng sáu đứa cháu. Hết thảy những người trong gia đình tôi đều đã chứng kiến những thay đổi to lớn cả về tinh thần và sức khoẻ của tôi. Họ đều ca ngợi huyền năng của Đại Pháp.

Ví dụ: Tôi bị mù chữ nhưng lại có thể đọc to rõ ràng một cuốn sách Đại Pháp khi chỉ mới bước vào tu luyện.

Tôi không biết viết, nhưng lại có thể viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng sơn lên bức tường ở lề đường. Trong đó, mỗi chữ rộng chừng một mét vuông với bố cục và khoảng cách hợp lý nên dòng chữ trông rất đẹp mắt.

Tôi bị gãy xương đầu gối nên bác sỹ đã chỉ định tôi phải nằm trên giường trong sáu tháng. Nhưng vào những ngày mùa đông, tôi bắt đầu luyện các bài công pháp thì chỉ trong thời gian ngắn chân tôi đã bình phục và có thể đi lại bình thường. Bác sỹ rất kinh ngạc trước sự hồi phục nhanh chóng của tôi và mọi người đều lấy làm tò mò muốn tìm hiểu điều thần kỳ mà Đại Pháp đã đem đến.

Các con tôi đã chứng kiến rất nhiều điều kỳ xảy ra sau khi tôi bước vào tu luyện. Chúng vô cùng ngưỡng mộ sự vĩ đại của Sư phụ và đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Gặp tai nạn khi đang làm việc

Tại công trường nơi con trai tôi làm việc, có một công nhân xây dựng bị thương do bị một vật nặng rơi trúng. Cậu ấy vẫn bất tỉnh sau vài ngày điều trị tại bệnh viện, thậm chí bệnh viện còn chẩn đoán xấu về trường hợp của cậu ấy.

Con trai tôi gọi điện về nói muốn tôi tới bệnh viện thăm người công nhân đó. Thằng bé nài nỉ tôi: “Mẹ, đồng nghiệp con bị tai nạn rất nghiêm trọng. Mẹ hãy nhanh chóng đến đây, chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được anh ấy”.

Tôi vội vã đến bệnh viện, trước những người thân đang rất đau buồn của người công nhân, tôi nói: “Mọi người đừng khóc, hãy cùng nhau thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và làm tam thoái thì Sư phụ Lý sẽ cứu cậu ấy”.

Tôi ghé sát vào tai và nói với cậu công nhân hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi cũng nói với gia đình cậu ấy hãy liên tục niệm câu này.

Đến sáng hôm sau, một phép màu đã xảy ra. Khi bác sĩ tới kiểm tra tình hình bệnh nhân thì thấy cậu ấy đã có thể ngồi dậy và ăn một bát cháo.

Nhiều nhân viên y tế, bệnh nhân cùng phòng và người nhà của họ đều đã chứng kiến điều kỳ diệu này. Hơn 20 người trong số họ đã thoái Đảng.

Tôi đã hướng dẫn họ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều cùng nhau đồng thanh niệm chân ngôn.

Những người trong gia đình tôi đều ủng hộ Đại Pháp và đã thoái Đảng. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm của tôi cũng đã làm tam thoái.

Bị giam giữ

Tôi đã bị chính quyền giam giữ hai lần vì đức tin của mình. Lần đầu tiên bị giam giữ là lần tôi đến Bắc Kinh để kháng nghị cho Pháp Luân Đại Pháp sau khi cuộc đàn áp diễn ra. Lần thứ hai là vì một học viên bị chính quyền gây sức ép nên đã tiết lộ thông tin của tôi với cảnh sát.

Người nhà tôi cầu xin cảnh sát giúp đỡ và nói với họ về những thay đổi to lớn của tôi từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng nói với cảnh sát về sự giúp đỡ, bảo hộ từ bi của Sư phụ dành cho gia đình chúng tôi.

Một phụ nữ 80 tuổi hiểu chân tướng

Năm 2018, khi tôi đang phân phát tài liệu tại một ngôi làng thì có một phụ nữ tầm 80 tuổi. Bà là cựu chủ tịch hội phụ nữ xã, bà đã tố cáo tôi với cảnh sát. Bà ấy túm lấy quần áo và kéo tôi đến đồn cảnh sát, bà ấy nói tôi là người chống lại ĐCSTQ.

Tôi không muốn bà ấy đắc tội với Đại Pháp nên đã khuyên nhủ bà ấy: “Chúng tôi là những người tu luyện Phật Pháp. Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền rộng rãi tại hơn 100 quốc gia và các địa khu trên toàn thế giới. Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp luôn hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn. Nhờ tu luyện Đại Pháp, chúng tôi đã có sức khỏe tốt, chuẩn mực tâm tính và đạo đức được nâng cao. Xin bà đừng nghe theo những lời tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ mà tham gia bức hại các học viên Đại Pháp. Việc làm đó sẽ chỉ gây hại cho bà mà thôi”.

Bà ấy lập tức buông tôi ra và tiếp nhận một số tài liệu về Đại Pháp. Sau đó, bà ấy còn nhắc nhở tôi là cảnh sát sắp đến, khuyên tôi hãy ra khỏi làng theo đường mòn, đừng đi theo đường chính. Tôi đã băng qua những ngọn đồi và trở về nhà an toàn lúc 3 giờ chiều.

Hiện nay, vẫn còn rất nhiều người còn chưa biết chân tướng nên mới có những hành động hết sức hồ đồ nhưng sau khi họ hiểu được chân tướng thì sẽ khởi nên thiện niệm và từ bỏ cái ác. Chỉ có như vậy thì sinh mệnh của họ mới thật sự được đắc cứu, mà việc cứu độ chúng sinh chỉ có đệ tử Đại Pháp mới có được vinh hạnh này! Chúng sinh khi hiểu được chân tướng, có nhận thức đúng đắn về Đại Pháp thì mới được Đại Pháp bảo hộ, mới có thể đắc được phúc báo! Chỉ khi tu luyện thật tốt thì chúng ta mới có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/9/394321.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/24/183381.html

Đăng ngày 05-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share