Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-03-2020] Cuối năm ngoái, virus viêm phổi Vũ Hán bùng phát lần đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc. Do sự quản lý kém cỏi và bưng bít thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nó đã nhanh chóng lan rộng ra khắp Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới. Nhiều người bắt đầu gọi nó là virus Trung Cộng.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, nhiều học viên Pháp Luân Công sống tại hải ngoại đã gọi cho đồng hương của mình ở Trung Quốc để khích lệ họ niệm chín chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này đã bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Khi đại dịch đang hoành hành khắp Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công muốn cho mọi người biết ĐCSTQ đã và đang sử dụng cùng những thủ đoạn, như lừa dối, che giấu và lừa lọc, để đối phó với dịch bệnh như đối với bức hại Pháp Luân Công. Họ khuyên mọi người rằng việc tiếp nhận giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn sẽ giúp người ta suy ngẫm về bản thân và quy chính những việc làm sai của mình. Trong khi đó, ủng hộ Pháp Luân Công thể hiện ý thức về công lý và lòng can đảm, và còn mang lại phúc báo cho chính bản thân mình.

Sau khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và việc che giấu virus corona bùng phát, nhiều người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và từ chối trở thành một phần của nhà nước độc quyền chuyên chế này. Họ rất biết ơn các học viên Pháp Luân Công đã cho họ một bí quyết cứu mạng.

Gần đây, để ngăn những người làm việc trong hệ thống an ninh công cộng của Trung Quốc nhận cuộc gọi từ các học viên Pháp Luân Công tại hải ngoại, chính quyền đã thay đổi tất cả các số điện thoại trong hệ thống an ninh công cộng Vũ Hán và vô hiệu hóa những số trước đó. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công vẫn tìm được các số điện thoại mới để giảng chân tướng cho họ và thuyết phục họ không đi theo ĐCSTQ trong việc làm hại người dân Trung Quốc.

Cảnh sát an ninh công cộng: “Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được ý nghĩa của bí quyết cứu mạng!”

Một cảnh sát cấp cao của một sở cảnh sát ở Hồ Bắc đã bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ một học viên Pháp Luân Công, anh hỏi: “Sao việc này lại xảy ra được chứ? Làm sao anh lại có thể có được số điện thoại mới của chúng tôi?!”

Người học viên trả lời: “Điều này có nghĩa là có lẽ chúng ta có duyên với nhau. Tôi muốn mang đến cho anh vài điều quý báu.”

Khi người học viên hỏi rằng anh có biết hai cụm từ cứu mạng không (“Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”), viên cảnh sát đã đùa về điều đó với đồng nghiệp gần anh.

Người học viên hỏi liệu anh có biết virus Vũ Hán còn có một tên gọi khác là “Virus Trung Cộng” hay không. Viên cảnh sát tò mò và hỏi tại sao.

Người học viên trả lời: “Virus corona đã lan rộng ra khắp thế giới và trở thành một đại dịch đáng sợ là do ĐCSTQ bưng bít và loan tin giả về sự lây nhiễm. Các quốc gia có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ dường như chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chẳng hạn như Ý, Iran, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Hàn Quốc.”

Viên cảnh sát tán đồng: “Đúng thế, có vẻ là vậy.” Anh trở nên nghiêm túc và muốn biết thêm thông tin về điều đó.

Người học viên cũng chỉ ra rằng khá nhiều quan chức cấp cao ở Iran đã xét nghiệm dương tính với virus, bao gồm cả phó tổng thống và phó bộ trưởng y tế. Một số người đã mất mạng. Tất cả bọn họ đều là “những đồng chí thân cận” của ĐCSTQ.

Viên cảnh sát nói: “Ừ, có vẻ cũng có phần đúng là như thế.”

Người học viên nói tiếp: “Ngược lại, tình hình ở Hồng Kông, Đài Loan và Indonesia lại tốt hơn nhiều, mặc dù về mặt địa lý họ gần Trung Quốc hơn. Tất cả họ đều từ chối tiếp nhận hệ tư tưởng cộng sản và cũng chống virus thành công hơn.”

Viên cảnh sát đồng ý: “Anh nói đúng. Họ đều chống Cộng cả.”

Người học viên giải thích thêm rằng mặc dù mỗi ngày có gần 100.000 người từ Trung Quốc Đại lục vào Hồng Kông và chính phủ Hồng Kông đã từ chối đóng cửa biên giới, nhưng cho đến ngày 18 tháng 3 chỉ có hơn 100 ca nhiễm được xác nhận, và hầu hết bệnh nhân là từ Trung Quốc Đại lục. Những người Hồng Kông địa phương xét nghiệm dương tính thường là những người ủng hộ ĐCSTQ.

Viên cảnh sát nói: “Thật đáng kinh ngạc phải không?”

Người học viên cũng nói với viên cảnh sát rằng vì người dân Đài Loan đã loại các ứng cử viên có mối quan hệ mật thiết với ĐCSTQ trong cuộc bầu cử quốc gia gần đây, nên cho dù họ có quan hệ thương giao đáng kể với Trung Quốc, ở Đài Loan vẫn có tương đối ít ca nhiễm hơn. Trên thực tế, Đài Loan được cộng đồng quốc tế coi là mẫu hình trong việc phòng chống dịch virus corona. Ấn Độ, một quốc gia láng giềng gần của Trung Quốc, với dân số lớn thứ hai trên thế giới, cũng có tỷ lệ lây nhiễm tương đối thấp, bởi vì họ đi theo con đường dân chủ và từ lâu đã chống lại chủ nghĩa bá quyền của ĐCSTQ.

Viên cảnh sát lắng nghe và cảm ơn người học viên đã cho anh biết tất cả những điều này.

Anh bảo với người học viên rằng anh từng nghe nói về phong trào “thoái Đảng”, nhưng bản thân anh đã không thoái.

Người học viên nói: “Anh biết đấy, trong Hoàng Đế Nội Kinh, khi Kỳ Bá trả lời câu hỏi của Huỳnh đế về cách ngăn ngừa dịch bệnh lây nhiễm, ông nói với hoàng đế rằng khi một người có chính khí trong thân, thì tà khí không thể xâm nhập. Vì vậy, tăng cường chính khí trong thân là hết sức quan trọng.”

“Đối với một quốc gia cũng áp dụng nguyên tắc tương tự. Thân thể người được hình thành bởi vô số tế bào, và một quốc gia cũng có vô số người dân. Nếu một lượng đáng kể người dân trong một nước mang theo tà khí, điều đó sẽ gây ra thảm họa cho đất nước, đúng không?”

Viên cảnh sát nói: “Tôi đồng ý với điều đó.”

Nhưng anh nói họ vẫn tin chính phủ, và ĐCSTQ đang làm rất tốt trong việc lãnh đạo nhân dân phòng chống virus.

“Đó là bởi vì những gì anh thấy chỉ là một phần của câu chuyện thôi. Anh có biết một cặp vợ chồng già đã nhảy ra khỏi tòa nhà vì họ không thể được điều trị, và một bà lão cũng ôm cháu trai nhỏ nhảy ra khỏi tòa nhà không? ĐCSTQ nhốt ép mọi người trong nhà cứ như thể họ là thú vật vậy. Mọi người cảm thấy chán nản, sợ hãi, bất lực và vô vọng.”

“Ở một số địa khu, khi họ phát hiện một ca nhiễm virus trong một căn hộ, chính quyền địa phương hàn kín cửa toàn bộ chung cư mặc người dân ở bên trong. Thủ đoạn bất nhân như vậy đã dẫn đến tâm trạng lo lắng, thất vọng không thể chịu nổi, và thậm chí là tự tử. Một chính phủ tốt liệu có hành xử như vậy với người dân của mình không?” – Người học viên hỏi.

“Cái được gọi là bệnh viện dã chiến cũng chẳng hơn trại tập trung là mấy, nơi đó có rất ít dịch vụ chăm sóc sức khỏe và điều trị. Hàng trăm bệnh nhân đã bị bỏ rơi tại đó, rồi lây nhiễm chéo cho nhau.”

Người học viên tiếp tục: “Còn có nguồn tin cho hay vào ngày 25 tháng 2, 20 lò đốt rác đã được chuyển từ Thượng Hải đến Vũ Hán, nó có thể thiêu ba tấn thi thể trong vòng hai phút. Thật đau lòng khi hình dung có bao nhiêu người đã chết.”

Viên cảnh sát hoài nghi hỏi: “Làm sao mà anh biết được tất cả những điều này?”

“Tất cả những sự thật này được người dân Vũ Hán đăng lên, họ liều mạng phơi bày tình hình chân thực về dịch bệnh. Tất cả những thông tin như thế đều bị kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc.”

“Thực tế còn có một trường hợp khác, sau khi một bệnh nhân khỏi bệnh, cô bắt đầu hát những lời ca tụng ĐCSTQ, tin rằng ĐCSTQ đã cứu mạng cô. Kết quả là cô lại ngã bệnh.”

Viên cảnh sát nói: “Ồ, điều đó quả là đáng sợ.”

“Anh nghĩ mà xem, trong suốt lịch sử Trung Quốc, cuối mỗi triều đại thường xuất hiện nhiều thảm họa và ôn dịch. Như tôi vừa nói với anh, những người hoặc quốc gia có mối quan hệ mật thiết với ĐCSTQ đang đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm cao hơn. Thoái xuất khỏi ĐCSTQ thực sự sẽ giúp anh được bình an.”

Viên cảnh sát cho biết anh cảm thấy hiểu rõ hơn sau khi nói chuyện với người học viên và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Người học viên cũng khích lệ anh đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công và bảo vệ họ.

“Được rồi. Tôi sẽ làm như anh nói. Cuối cùng, tôi đã thực sự hiểu được ý nghĩa của bí quyết cứu mạng!”

Nữ cảnh sát: “Bạn thật tốt bụng! Cảm ơn bạn rất nhiều!“

Một nữ cảnh sát rất vui khi cô nhận được một cuộc gọi từ một học viên Pháp Luân Công, người đã cho cô biết một cách để vượt qua thảm họa virus corona.

Cô sốt sắng đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ sau khi học viên này giải thích cho cô về tầm quan trọng của việc làm tam thoái.

“Tôi muốn thoái, ngay bây giờ! Trước đây, tôi không tin những điều [các học viên] Pháp Luân Công đã nói với chúng tôi. Hiện giờ, tôi biết tất cả mọi điều bạn nói với tôi đều là sự thật. Tôi cảm thấy cuộc sống có hy vọng.”

Người học viên cũng giải thích cho cô tầm quan trọng của việc đền bù lại những tội ác mà cô đã phạm phải khi tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công bằng cách bắt đầu làm những việc đúng đắn, như đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công và bảo các đồng nghiệp của cô ấy cũng làm vậy. Viên cảnh sát cho biết cô chắc chắn sẽ làm như thế.

“Chị cũng có thể nói với gia đình, đồng nghiệp và hàng xóm của mình thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ vì hai cụm từ quý báu này có thể giúp thanh lý trường không gian của chị, và nếu nhiều người hơn nữa đang làm điều này, chẳng phải họ cũng sẽ được bình an sao?”

Nữ cảnh sát nghẹn ngào nói với lòng biết ơn: “Bạn thật tốt bụng. Tôi chắc chắn sẽ làm như bạn nói. Cảm ơn bạn rất nhiều!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/22/402802.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/26/183787.html

Đăng ngày 30-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share