Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Israel

[MINH HUỆ 29-03-2020] Một lễ cầu nguyện đặc biệt đã diễn ra tại Western Wall Plaza (Quảng trường Bức tường Phía Tây) ở Jerusalem hôm 16 tháng 2 năm 2020, để cầu nguyện cho những người bị nhiễm bệnh trong đại dịch virus corona. Giáo sỹ Shmuel Eliyahu, trưởng nhóm Đạo Do Thái của Safed là người khởi xướng hoạt động này. Trong số những người tập trung để cầu nguyện có các giáo sỹ, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel và công dân Israel.

Hầu hết các diễn giả đều cầu xin sự thương xót của Thượng đế đối với người dân Trung Quốc và người dân trên toàn thế giới trước sự bùng phát của virus corona. Giáo sỹ Oury Cherki ở Jerusalem cũng cầu nguyện, nhưng khi đã biết tội ác phản nhân loại của chính quyền Trung Quốc bao năm qua, ông nói: “Trong lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta hãy suy xét về tội lỗi của mình và người dân Trung Quốc cũng cần làm như vậy, đã đến ngày họ cần suy xét tới tầm quan trọng của sinh mệnh con người và sự linh thiêng vô bờ của sinh mệnh.”

Sau sự kiện này, Giáo sỹ Cherki viết trên trang web của ông:

“…tại đại lễ cầu nguyện cho người dân Trung Quốc tổ chức bên ngôi đền thiêng của chúng ta ở Jerusalem, tôi đã có dịp để gửi lời khuyên tới những người lãnh đạo nhà nước Trung Quốc, những người cần phải thức tỉnh và ăn năn. Khi hàng loạt sinh mạng, nhiều như cá dưới biển, đã mất đi, họ cần thức tỉnh và suy xét phải chăng sự coi thường mạng người, nạn thu hoạch nội tạng rồi việc tùy tiện giết hại hàng loạt những người kháng nghị đã gây ra thảm họa cho đất nước Trung Quốc không. Cũng như chúng ta cần phải cẩn thận soi xét hành động của mình khi gặp nguy nan, đồng thời hãy ăn năn khi cầu nguyện, như vậy chúng tôi kêu gọi người dân Trung Quốc hãy cầu nguyện và ăn năn.”

Ông Cherki là một trong những giáo sỹ đầu tiên ở Israel phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và đã ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt tội ác này. Trước tình hình hiện tại, người ta có thể rùng minh khi nhớ lại những lời ông phát biểu trong sự kiện diễn ra tại Knesset (Quốc hội Israel) vào tháng 4 năm 2013: “Sức mạnh của một quốc gia trước hết và trên hết được đo lường bằng các chuẩn mực đạo đức. Nếu từ căn bản đã không còn chuẩn mực đạo đức hay phép tắc nào thì nhà nước có thể mạnh trước mắt, nhưng cuối cùng sẽ phải suy yếu, bởi nó đã mất đi tính hợp pháp rồi.”

Sự kiện năm 2013 đó được ông Moshe Feiglin, lúc đó là Nghị sỹ Quốc hội Israel, đã lên án cuộc bức hại trong nhiều dịp. Ông Cherki cũng phát biểu tại sự kiện này: “Thật không thể nào khi trong thời đại quan hệ quốc tế dựa trên đạo đức, chúng ta lại bị bỏ xa đằng sau Canada và Hoa Kỳ. Chúng ta là những người đưa phúc âm đến cho thế giới rằng đạo đức có thể dẫn lối cho chính trị. Sau cùng, chúng ta là quốc gia đầu tiên ban hành hiến pháp, tại Knesset đây, có một đạo luật nói rằng mệnh lệnh nào đi ngược lại các chuẩn mực đạo đức căn bản phải bị xem là phạm pháp. Đó nên là kim chỉ nam cho chúng ta, không chỉ trong các vấn đề đối nội, mà cả trong các mối quan hệ ngoại giao của chúng ta nữa.”

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD), Giáo sỹ Cherki đã nhấn mạnh, ông cho rằng các nhà lãnh đạo chính trị có tầm ảnh hưởng của Israel cần để tâm vào vấn đề này, và Israel cần đề cập với các nhà lãnh đạo của chính quyền Trung Quốc và yêu cầu họ chấm dứt những tội ác này.

Ngày 22 tháng 7 năm 2007, tại sự kiện kỷ niệm tám năm bức hại Pháp Luân Công, Giáo sỹ Cherki phát biểu trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv: “Lương tâm của tôi sẽ không cho tôi ở nhà.” Khi đề cập đến cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, ông cho biết: “Chúng tôi không thể im lặng mãi trong những tình huống như thế.” Giáo sỹ Cherki khuyên mỗi người hãy phản đối để những người hành ác sẽ bị đưa ra công lý.

Điều đáng chú ý là nhiều giáo sỹ Do Thái ở Israel đã lên tiếng ủng hộ và ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt những tội ác chống lại nhân loại đang diễn ra ở Trung Quốc trong nhiều năm qua.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/29/183822.html

Đăng ngày 31-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share