Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2020] Tính đến ngày 26 tháng 1 năm 2020, Vũ Hán đã bị phong tỏa được ba ngày nhưng trong các học viên ở Hắc Long Giang không có mấy cảm giác cấp bách. Tôi đã đi cùng với một học viên khác đến một khu dân cư đã bị phong tỏa để phân phát các tập san giảng chân tướng.

Cổng vào khu dân cư này đã bị khóa. Khi chúng tôi đứng đó loay hoay không biết làm thế nào mới vào được thì một người đàn ông đi tới và mở cổng. Chúng tôi đã đi theo ông ấy. Chúng tôi đặt một cuốn tập san ở cửa nhà của mỗi căn hộ. Bởi vì hầu hết mọi người đều ở nhà nên họ lập tức mở cửa và lấy tài liệu sau khi chúng tôi chuyển sang căn hộ tiếp theo.

Cổng đã bị khóa khi chúng tôi chuẩn bị rời đi nên chúng tôi bèn đi dọc theo tường để tìm một lối thoát khác. Chúng tôi đã tìm thấy một cửa hàng thực phẩm có một cửa mở cho khu dân cư và một cửa thông ra phố. Do vậy, chúng tôi đã mua một vài món đồ rồi đi qua cửa còn lại để ra phố.

Khi có thêm nhiều trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona trong địa khu của chúng tôi, các khu dân cư đã bị thắt chặt kiểm soát. Mỗi gia đình chỉ được cấp một thẻ ra vào và chỉ có thể rời khỏi khu dân cư hai ngày một lần. Vậy làm sao chúng tôi có thể đi ra ngoài để giảng chân tướng được đây?

Một buổi sáng, khi tôi đang luyện bài thiền định, tôi đã nhìn thấy một thứ giống như một chứng chỉ có năm ký tự màu vàng kim in trên đó. Tôi chỉ có thể đọc được hai chữ đầu tiên: “Đại” và “Pháp.”

Một học viên khác nói rằng đó ắt hẳn là một giấy phép để vào khu dân cư. Cô ấy đã giao đồ ăn cho một người họ hàng ở một trong những khu dân cư đó và được cấp một thẻ ra vào. Cô nói: “Chúng ta hãy sử dụng thẻ ra vào này và phân phát tài liệu trong khu dân cư đó vào ngày mai. Thẻ này chỉ có hiệu lực trong hai ngày.” Tôi đã đồng ý.

Ngày hôm sau, sau khi học Pháp và phát chính niệm, chúng tôi bắt đầu lên đường. Chúng tôi đặt ở mỗi căn hộ một cuốn tập san.

Khi chúng tôi nhận được một thẻ để ra ngoài, chúng tôi đã sử dụng nó để trò chuyện với mọi người trong các cửa hàng và các khu chợ. Vào những ngày chúng tôi không có thẻ ra vào, chúng tôi phân phát tài liệu giảng chân tướng cho các căn hộ trong cùng một khu dân cư.

Chúng tôi tin rằng Sư phụ sẽ đưa chúng tôi đến với những người có tiền duyên với Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/28/401788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/3/183488.html

Đăng ngày 28-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share