Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 11-03-2020] Trong ba năm tham gia hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng cứu người, mỗi ngày có thể gặp đủ mọi kiểu người khác nhau. Đôi khi tôi bị một số người mắng chửi rất cay độc, cũng có một số người dẫu có nói thế nào họ cũng không nghe. Mỗi khi gặp bế tắc như vậy, tôi đều nghĩ đến lời dạy bảo của Sư phụ: “Chúng ta cứu độ là cứu độ những [ai] có thể cứu độ” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003 – Giảng Pháp tại các nơi IV), từ đó tăng thêm chính niệm cho bản thân, nhất định tiến về phía trước, quyết không chùn chân.

Trong dịp Tết năm nay, được biết có hạng mục giải cứu toàn cầu, mọi người phát chính niệm trước, thanh lý hắc thủ lạn quỷ, tà linh cộng sản và tất cả các nhân tố tà ác can nhiễu đệ tử Đại Pháp cứu người, thỉnh cầu Sư phụ cho những người hữu duyên được cứu. Tỷ lệ nhận và nghe điện thoại của hạng mục này rất cao, chúng sinh thật sự đều đang đợi nghe chân tướng, trong số ấy có ba cuộc nhận điện thoại đều hơn 20 phút, và cuối cùng đều làm “Tam thoái”. Tôi muốn chia sẻ với mọi người một chút thể hội về việc từ bi cứu người trong thời gian gần đây.

Cảnh sát: “Chị ơi, chị thật tốt bụng, tôi nguyện ý nghe chị nói.”

Một lần nọ khi tôi điện thoại cho một cảnh sát ở Phân cục công an Bắc Kinh. Anh ấy lần lượt nghe 36 phút 51 giây, và 10 phút 19 giây, sau khi minh bạch chân tướng thì vui vẻ dùng tên thật tam thoái. Lúc đầu tôi nói: “Chúc mừng năm mới, anh thấy tình hình dịch bệnh Vũ Hán lây lan trên diện rộng, anh ở đó thế nào rồi?” Anh ấy nói cũng ổn, chỗ anh ở vẫn an toàn. Tôi nói: “Đừng lơ là xem thường! Anh nên phòng bị tốt nhé!” Anh ấy nói: “Vâng, cảm ơn chị.”

Tiếp theo tôi bắt đầu giảng chân tướng, tôi nói: Anh xem, thời gian đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu thông tin dịch bệnh, bây giờ không che giấu được nữa thì phong tỏa thành phố. Anh nói xem dịch bệnh này có thể phong tỏa được không, virus này có thể phong tỏa được không? Cái Đảng Cộng sản này đã khiến cho người Trung Quốc chúng ta khốn khổ. Kể từ khi cướp chính quyền đến nay không ngừng làm nên các cuộc vận động hại người, mỗi lần vận động đều bắt đầu từ những lời dối trá, kích động thù hận. Đối với Pháp Luân Công cũng vậy, cái gọi là “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” chính là Đảng Cộng sản dàn dựng. Để diễn tốt màn hài kịch tự thiêu này, họ thật là dày công dàn dựng, căn bản cho rằng bản thân tuyệt đối không có sai sót nào, nhưng thật không ngờ rằng nó sơ hở trăm bề. Bởi vì có quá nhiều sơ hở, nên bị xã hội quốc tế nhận định hành vi này là chủ nghĩa khủng bố. Ngoài ra còn bị thế giới châm biếm là trò hề dối trá với “chỉ số IQ bằng 0”. Ông Philip Pan là phóng viên của tờ báo “Washington Post” của Mỹ, sau khi vụ “tự thiêu” được phát sóng, ông lập tức đến Khai Phong, Hà Nam để phỏng vấn hàng xóm của Lưu Xuân Linh, tất cả họ đều nói rằng chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy luyện Pháp Luân Công. Trung Cộng đã sử dụng mọi thủ đoạn dụ dỗ những người tự thiêu đó để kích động lòng thù hận của dân chúng. Sư phụ Pháp Luân Công chúng tôi có giảng trong quyển “Chuyển Pháp Luân” và trong các bài giảng Pháp khác cũng đều giảng về đạo lý này:

“người luyện công không được sát sinh” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

“tự sát là có tội” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Trung Cộng chính là một chính quyền như vậy đó, quá đáng sợ, anh đang công tác ở bộ phận công an, kiểm sát và tư pháp, anh cũng nên hiểu một số tình hình, đồng thời bản thân cũng phải chú ý, đừng tham gia vào những việc bức hại dân chúng. Đảng Cộng sản đã làm không ít những chuyện như qua cầu rút ván. Anh ấy lặng lẽ lắng nghe, tiếp theo tôi nói về bản chất tà ác và lịch sử làm giàu đầy ô nhục của Đảng Cộng sản, vì sao Trung Cộng muốn phá hoại văn hóa truyền thống, tuyên dương vô Thần luận, Pháp Luân Công là gì, Đảng Cộng sản vì sao muốn bức hại Pháp Luân Công, Trung Cộng không phải là Trung Quốc v.v, và nhiều sự thật chân tướng khác.

Tôi nói với anh ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao đức của Phật gia, đã hồng truyền rộng rãi tại hơn 100 quốc gia và địa khu trên toàn thế giới, Bộ Công an đã từng ban hành công khai ba văn kiện chính thức xác định các giáo phái tà giáo, nhưng trong đó không bao gồm Pháp Luân Công. Tôi cũng nói về việc Trung Cộng mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công để trục lợi kiếm tiền, và đây là hành vi tà ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân và Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật và vi phạm hiến pháp, cho nên tất cả những chỉ thị liên quan đến đàn áp Pháp Luân Công đều không có văn bản, đều chỉ là khẩu lệnh hoặc truyền đạt bằng miệng. Giang Trạch Dân và hàng chục quan chức cao cấp của Trung Cộng tham gia bức hại Pháp Luân Công đã bị khiếu cáo, một số còn bị tòa tuyên án phạm tội với tội danh như “Tội ác diệt chủng hàng loạt”, “Tội ác phản nhân loại”, “Tội ác tra tấn”. Những ai tham dự bức hại đều sẽ đối mặt với việc bị xử lý.

Tôi lại nói với anh ấy về thiện ác hữu báo, như trường hợp của Trần Manh và La Kinh, là hai nhân viên nổi tiếng của Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã tham gia biên tạo và truyền bá cái gọi là “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn”, họ đã bị ác báo là mắc bệnh ung thư và chết ở tuổi trung niên. Còn có Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai với đầy rẫy dã tâm đã giúp kẻ xấu làm chuyện ác mà bị phán tội chung thân. Đây là những sự thật điển hình.

Hiện nay, dân chúng trong nước Trung Quốc và xã hội quốc tế đã từng bước nhận thức rõ bản chất tà ác của Trung Cộng, và tôi dẫn ví dụ để minh họa về các quốc gia dân chủ trên thế giới hiện đã lần lượt hành động bằng cách áp dụng luật phong bế Trung Cộng tà ác. Kẻ ác tham gia bức hại nhân quyền muốn đi nước ngoài bằng cách du lịch thăm người thân, đều sẽ bị từ chối nhập cảnh tại nhiều nước phương tây, thậm chí gia đình của những kẻ ác này cũng không thể xuất ngoại được. Hiện nay Trung Cộng hoảng loạn như chim sợ cành cong, không thể chịu đựng nổi dù chỉ một ngày, và sự diệt vong cũng cận kề. Cho nên nó mới dốc sức phong tỏa Internet để người dân Trung Quốc không hiểu được những chân tướng này.

Anh ấy gác máy sau khi nghe hơn nửa tiếng. Vì muốn anh ấy được cứu nên tôi quay số lại và anh ấy đã nhấc máy. Lúc đó anh đang nói chuyện điện thoại với một người khác. Tôi nói sẽ gọi lại sau, anh vội nói: “Không sao, tôi đã cúp điện thoại của người bạn rồi, chị này, tôi muốn nghe chị nói.”

Tôi nói với anh rằng, hiện nay Thần Phật đang thông qua đủ mọi phương thức để cảnh thị con người thế gian, và ý chỉ của Thần chính là “Trời diệt Trung Cộng”. Tôi tiếp tục nói về “Tàng tự thạch”, rằng đây là thiên cơ về việc trời diệt Trung Cộng, rời xa Trung Cộng mới có thể tránh được kiếp nạn, người nào đồng thuận với giả ác đấu của Trung Cộng thì người ấy sẽ gặp vận rủi, thậm chí còn mất mạng nữa.

Thần Phật luôn từ bi, muốn chúng tôi dùng phương thức đơn giản nhất, không dùng súng cũng không dùng đại bác, chỉ dùng phương thức hòa bình giải thể Trung Cộng, chỉ cần từ trong tâm buông bỏ cái thứ tà linh cộng sản này là được. Trung Cộng là ma quỷ, nó muốn mọi người phát thề độc dâng mạng sống cho nó, hơn nữa ngay cả trẻ em cũng không buông tha, những trẻ nhỏ nào gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong cũng phải phát lời thề độc. Khi “Trời diệt Trung Cộng”, thì những ai đã từng tham gia các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều là thành viên của Đảng, đều sẽ gặp tai ương. Cho nên đối với tất cả những người từng gia nhập các tổ chức của nó, chỉ có một cách tự cứu duy nhất chính là nhanh chóng thoái xuất khỏi các tổ chức của nó.

Chỉ có nhận thức rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản, từ trong tâm thoái xuất, hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Đảng Cộng sản là xấu, không trở thành vật tùy táng với nó, đây mới là lối thoát của chúng ta. Cuối cùng anh ấy nói: “Chị ơi, tôi muốn thoái.” Sau đó cho tôi biết tên, và nói: “Chị này! Sao chị thiện lương đến thế, không hiểu sao tôi đặc biệt muốn nghe chị nói. Nếu hôm nay tôi không thoái sẽ có lỗi với chị. Trước đây tôi chưa từng tham gia bức hại, kể từ hôm nay lại càng không tham gia bức hại, mong chị yên tâm.”

Tôi dặn dò anh ấy rằng, không chỉ bản thân anh thoái xuất không thôi, mà cũng cần giúp đỡ những người thân và bạn bè cùng thoái bảo bình an, nếu không thì họ sẽ bị đào thải trong đại dịch, điều ấy thật là đáng tiếc. Anh nói vâng, rồi cẩn thận ghi lại trang web và số điện thoại của tôi.

Tôi tiếp tục nói: “Người ta hiện nay đều vì lợi lộc mà bôn ba, chỉ vì một chút lợi nhỏ mà vợ chồng có thể phản bội nhau, anh em có thể sát phạt nhau, còn có ai có thể như đệ tử Đại Pháp vì an nguy của người khác mà phó xuất, mà chạy vạy khắp nơi kia chứ? Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục thậm chí còn dũng cảm mạo hiểm cả sinh mệnh của mình để nói chân tướng với mọi người. Ngày nay Pháp Luân Công không chỉ là niềm hy vọng của người Trung Quốc, là niềm hy vọng của quốc gia, mà còn là niềm hy vọng của toàn nhân loại. Ông đã cứu đạo đức nhân loại đang trượt dốc nhanh chóng từng ngày. Đệ tử Đại Pháp dùng sinh mệnh để thức tỉnh lương tri và thiện niệm của mọi người, tấm lòng đại thiện đại nhẫn này đã cảm động đất trời, khiến quỷ Thần cũng phải rơi lệ.” Nói đến đây, tôi nghẹn lời, anh ấy vội nói: “Cảm ơn chị! Cảm ơn chị hôm nay đã nói cho tôi biết nhiều chân tướng như vậy, tôi minh bạch rồi.”

Cuối cùng chúng tôi chúc phúc cho nhau và chào tạm biệt. Tôi hai tay hợp thập khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại này, một lần nữa những giọt nước mắt biết ơn lại tuôn rơi. Cảm tạ ân gia trì của Sư tôn đã an bài cho chúng sinh hữu duyên có thể được Đại Pháp cứu độ.

Chúng sinh bị văn hóa đảng tẩy não nghiêm trọng nói: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị!”

Có rất nhiều câu chuyện cảm động trong quá trình làm hạng mục gọi điện thoại về Vũ Hán.

Hôm ấy tôi giảng chân tướng từ sáng đến tối và tất cả các trường hợp nhận điện thoại đều được thông tỏ. Tôi hiểu rằng chúng sinh luân hồi trong hàng nghìn năm qua, cũng chỉ là đang chờ đợi những cuộc điện thoại này thôi, nên tôi thật sự không dám buông lơi.

Một vị đồng tu nọ đã đưa cho tôi số điện thoại của người thân và nói rằng, đã giảng chân tướng hơn mười năm nhưng không có đả khai được nút thắt trong tâm của anh ấy, mong tôi hãy gọi nói chuyện với anh một chút. Tôi cố gắng quay số, nghe máy là một người đàn ông, thật sự bị tẩy não rất nghiêm trọng, anh ấy dùng giọng điệu coi thường để nói chuyện với tôi, nhưng tôi không quan tâm, và thỉnh cầu Sư phụ gia trì. Người nhà của đệ tử Đại Pháp đều có duyên phận rất lớn với Đại Pháp, chẳng qua họ bị Trung Cộng lừa dối quá lâu và trúng độc thâm sâu mà thôi.

Trong khi nói chuyện, tôi một tiếng cũng gọi anh, hai tiếng cũng gọi anh, tôi xem anh ấy như một người thân mà giảng chân tướng. Ban đầu anh ấy không muốn nghe, còn gây rối, tôi ổn định tâm lại phát chính niệm thanh lý lạn quỷ thao khống anh, trong tâm tôi nói với lạn quỷ rằng cá nhân này không quy về các ngươi quản, là quy về Đại Pháp quản, không cho phép các ngươi ngăn cản ta cứu người. Sau đó tôi nói với anh ấy Đảng Cộng sản tà ác như thế nào, đã bức hại Chân-Thiện-Nhẫn ra sao, phóng túng giả ác đấu khắp nơi, khiến cho non xanh nước biếc của vùng đất Trung Hoa trù phú trở nên điêu tàn, đâu đâu cũng thấy cảnh tan hoang; bầu trời không còn xanh, nước không còn trong, không khí hít thở toàn khói mù, mỗi con người đều là nạn nhân. Hơn nữa, các quan chức cao cấp đều hưởng thụ cuộc sống đặc biệt xa hoa mỗi ngày, biến tài sản quốc gia trở thành tài sản cá nhân, người giàu thì đưa con cái đi nước ngoài. Trong nước thì dùng sữa bột giả đầu độc thế hệ tương lai, dùng vắc xin giả khiến trẻ em tử vong, an toàn thực phẩm của Trung Quốc là tệ nhất trên thế giới, ở những khu vực nghèo thì không đủ khả năng để đến trường hoặc chữa bệnh, nhưng lại rải tiền khắp thế giới. Tôi cũng nói về những trường hợp may mắn sống sót trong trận động đất nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Và nói anh hãy “tam thoái” mới là lựa chọn đúng đắn nhất cho sinh mệnh của chính mình.

Anh ấy đã nghe chân tướng hơn 16 phút, cuối cùng thay đổi thái độ, vui vẻ làm “tam thoái”, và nói cảm ơn tôi. Tôi nói: “Không có gì sai khi người thân của anh tu luyện Pháp Luân Công, liệu có gì sai khi họ chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt! Tà đảng Trung Cộng là tà ác nhất, nó bức hại chính tín, bức hại người tốt, anh là người nhà của đệ tử Đại Pháp thì nhất định phải có chính niệm, vì tà không thể thắng chính, tà đảng chẳng thể trụ nổi trong mấy ngày, anh nên có lòng tin vào Đại Pháp và người nhà của mình. Anh xem, những quan chức Đảng Cộng sản ngoài việc tham ô hủ bại, bao nuôi và chu cấp cho tình nhân ra, thì họ còn làm được gì khác không, có ai làm việc là vì nhân dân không? Không có, chúng ta không thể trở thành đồng lõa với Trung Cộng được!”

Anh ấy nói: “Tốt, tốt, tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị.”

Người dân Vũ Hán: Cảm ơn chị đã nói cho tôi biết nhiều thông tin tốt lành như vậy

Tôi quay số đến một người dân ở Vũ Hán, là nam, anh ấy nghe máy ngay từ giây phút đầu tiên. Vợ anh ấy đang trong tình trạng cách ly, anh ấy vốn vẫn chưa bị truyền nhiễm. Tôi nói chuyện với anh bằng giọng quan tâm, mong anh đừng tuyệt vọng, trời không triệt đường sống của con người, luôn luôn có biện pháp. Tôi nói tiếp: “Vẫn còn một phương pháp tốt có thể bảo mệnh mà không tốn một đồng nào, hiện có rất nhiều người dân Vũ Hán chúng ta đã thử qua, rất tốt.” Anh ấy vội hỏi là phương pháp gì vậy? Tôi bèn nói về sự mỹ hảo của Đại Pháp cũng như những trường hợp chữa bệnh khỏe người hết sức thần kỳ. Và 20 năm qua Đại Pháp bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, sự khủng khiếp trong vấn nạn thu hoạch nội tạng sống của Trung Cộng, bản chất tà ác của Đảng Cộng sản, và nó không phải là những điều trong truyền thống Trung Quốc chúng ta, mà nó chính là một đảng ngoại lai, một đảng bán nước. Trong nhiều thập kỷ qua, nó trấn áp người dân bằng những lời dối trá và bạo lực, khiến người ta vừa sợ hãi nó, vừa bị nó mê hoặc không ít.

Trung Cộng là thủ phạm chính trong trường dịch bệnh này. Nó bắt những người truyền bá chân tướng, anh nói xem chẳng phải chúng hại người một cách trắng trợn là gì? Sự bùng phát của viêm phổi Vũ Hán và hành động xấu xa của Trung Cộng đã khiến nhiều người đang thức tỉnh, chúng ta nhất định phải nhìn rõ bộ mặt thật của Đảng Cộng sản, nó ở đây chỉ để hủy diệt con người mà thôi. Anh là người từng trải, có lẽ anh cũng từng nghe nói về chuyện xem mạng người như cỏ rác và giết người tràn lan trong Cách mạng Văn hóa. Trung Cộng đã tiến hành nhiều phong trào vận động trong 70 năm qua, đều là những cuộc vận động giết chóc toàn dân, 40 triệu đồng bào đã chết đói trong ba năm Nạn đói lớn, và có hơn 80 triệu người đã bị Trung Cộng hại chết qua nhiều lần vận động như vậy! Đó không chỉ đơn giản là những con số, đó là từng sinh mệnh sống thực sự! Giết người thì phải đền mạng, nợ gì thì phải trả nấy, đảng ấy đã làm quá nhiều chuyện ác, thiên lý bất dung. Nó không cam tâm bị đào thải nên muốn kéo theo những người gia nhập tổ chức của nó cùng xuống mồ. Sinh mệnh rất trân quý, hiện đã có hơn 350 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội, không hiến mình chôn theo nó. Thần Phật từ bi chỉ nhìn nhân tâm, tiểu danh hay hóa danh đều được cả, đây không phải là tham gia chính trị, mà là sự cứu rỗi linh hồn. Anh là người thiện lương như vậy, chúng ta không đứng cùng một phía với Trung Cộng, cũng không lẫn lộn cùng nó. Thiện ác hữu báo mãi mãi là thiên lý bất biến của vũ trụ, người làm việc ác đều phải bị trừng phạt, chính quyền tà đảng ấy cũng không ngoại lệ.”

Cuối cùng anh ấy cũng cảm động vì thiện tâm của tôi, và đã lấy hóa danh làm “tam thoái”. Cuối cùng tôi đã cho anh ấy số điện thoại của tôi, tôi nói: “Nếu anh cần giúp đỡ, anh có thể gọi cho tôi hoặc gửi tin nhắn. Lát nữa tôi sẽ gửi website vượt tường lửa vào máy điện thoại của anh, những gì tôi nói với anh chỉ là một chút mà thôi, anh vượt tường lửa sẽ xem được nhiều thông tin chân thực hơn nữa.” Anh ấy nói: “Vâng, thật lòng cảm ơn chị! Chị đã nói cho tôi biết bao nhiêu thông tin tốt như vậy.” Tôi nói: “Anh này, cũng vì anh là người tốt, Thần Phật mới ban cho anh cơ hội được cứu, anh hãy nói những chân tướng này với vợ anh nhé, để cô ấy cũng thoái, anh hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, dịch bệnh sẽ không dám đến gần anh.” Anh ấy nói: “Vâng. Cảm ơn chị nhiều nhé.”

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Pháp của Sư phụ khắc ghi trong tâm trí tôi, tu tốt bản thân, cứu người và giảng chân tướng là ưu tiên hàng đầu. Đây chính là sứ mệnh của chúng ta.

Cảm tạ ân Sư tôn!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

Trên đây là một chút nhận thức trong quá trình giảng chân tướng cứu người vào thời gian gần đây, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/11/402288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/17/183673.html

Đăng ngày 30-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share