Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-03-2020] Viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bùng phát tại Vũ Hán, do bị Trung Cộng che giấu thông tin dẫn đến dịch bệnh lan khắp toàn bộ Trung Quốc. Đến nay, dịch bệnh đã lan tới hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Hơn nữa, dịch bệnh chưa có dấu hiệu thuyên giảm, vẫn còn tiếp tục tấn công nhiều quốc gia hơn nữa, ngày càng có nhiều người dân bị nhiễm bệnh. Trước mắt, vẫn chưa tìm thấy phương pháp trị liệu hiệu quả nào.

Mặc dù tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng nhưng ắt có linh đan tự cứu. Trong suốt hơn 20 năm qua, tại các lãnh sự quán và nhiều điểm giảng chân tướng khắp nơi trên thế giới, các học viên Pháp Luân công ở hải ngoại đã không ngừng nói với con người thế gian chân tướng về Pháp Luân Công, phơi bày sự thật về cuộc bức hại của Trung Cộng. Hết lần này đến lần khác, họ nói với con người rằng cần phải ghi nhớ chân ngôn chín chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“, điều này có thể giúp người ta vượt qua đại nạn. Đây chính là một trong những việc đại thiện trong thế gian này, bởi vì chân ngôn chín chữ này mang theo năng lượng thuần chính trong vũ trụ, có thể giúp người ta gia cường tín tâm, gia tăng năng lượng tích cực.

Những người dân đứng xếp hàng trước Lãnh sự quán Trung Quốc nghe chân tướng

Mỗi ngày trước cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto, Canada có rất nhiều người xếp hàng đứng đợi làm thủ tục giấy tờ. Trong suốt 20 năm, không quản gió mưa, các học viên Pháp Luân Công ngày ngày giảng chân tướng cho người dân. Gần đây họ làm thêm các bảng giảng chân tướng liên quan đến tình hình dịch bệnh Vũ Hán và bật loa phát đi chân tướng dịch bệnh, đồng thời còn mách cho người dân bí quyết tự cứu bản thân.

Bà Phan, một học viên Pháp Luân Công đã kể rằng những người xếp hàng hiện nay đều rất nghiêm túc lắng nghe loa phát thanh. Thông thường phía trước cửa lãnh sự đã mở rồi nhưng mọi người vẫn đang nghe đài phát thanh, không muốn di chuyển tiến thêm bước vào bên trong, chỉ cho đến khi các nhân viên lãnh sự quán bên trong thúc giục mới đành đi vào. Sau khi hoàn thành xong công việc, nhiều người trong số họ đều tự đến lấy các tài liệu chân tướng, chăm chú lắng nghe các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng đồng thời làm tam thoái rất sôi nổi. Trước đây cứ khoảng một tiếng rưỡi thì giúp tam thoái được khoảng 7, 8 người, nhưng hiện nay số lượng tam thoái đã lớn hơn nhiều, có thể khuyên thoái tới mười mấy, hai mấy người.

Người cán bộ già xúc động rơi nước mắt: Cảm ơn Sư phụ các bạn!

Một người phụ nữ hơn 70 tuổi vốn là một cán bộ nghỉ hưu đến từ Trung Quốc Đại Lục. Sau khi vào lãnh sự quán Trung Quốc để giải quyết một số thủ tục trở ra, bà đã đứng xem bảng giảng chân tướng về tình hình dịch bệnh và phương thức bảo bình an. Cô Tôn, một học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu cho bà về tình hình dịch bệnh trong nước (Trung Quốc) cùng chân ngôn chín chữ, cô nói: “Bác ơi, dịch bệnh lần này có liên quan mật thiết tới mỗi người chúng ta. Cháu chỉ muốn nói với bác là thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ có thể gặp dữ hoá lành.” Bà nhìn người học viên này và không nói gì. Người học viên đưa cho bà một tờ chân tướng và bà đã nhận lấy, học viên lại nói: “Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp, là một nhóm người tu tâm hướng thiện trong thời kỳ mạt Pháp đến để cứu độ chúng sinh.” Bà ấy vẫn không nói gì. Bà cầm tờ truyền đơn rồi rời đi, người học viên đi cùng bà ra khỏi cửa của lãnh sự quán, đến một con đường khác, học viên nói: “Bác à, chúng ta có thể cùng nói chuyện ở đây được không ạ.” Bà gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Người học viên đã nói chuyện với người phụ nữ khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, giảng tới chân tướng Pháp Luân Công và ý nghĩa của việc tam thoái. Bà vẫn im lặng không nói gì, học viên liền nói: “Cháu không biết bác có nút thắt nào trong tâm, nhưng cháu chỉ muốn nói với bác rằng, không phải là cháu muốn bác cùng luyện Pháp Luân Công, cũng không cần bác phải gia nhập đoàn thể của chúng cháu, chỉ là hy vọng bác có thể thoái xuất khỏi tổ chức của tà đảng Trung Cộng, trời biết, đất biết bác biết cháu biết, gia đình cháu hơn 20 người đều đã dùng tên thật để thoát xuất rồi, cái này rất bảo mật và an toàn. Hơn nữa điều này đối với cuộc sống của bác trên mọi phương diện đều có lợi. Nếu không dùng tên thật, Thần Phật sẽ nhìn nhân tâm, dùng biệt danh hay hoá danh đều có thể.”

Cuối cùng bác gái cũng đã nói: “Tôi vẫn đang do dự xem tôi có cần phải thoái không.” Lúc này người học viên vẫn rất chân thành khuyên rằng: “Bác à, trời lạnh như thế này chúng cháu ở đây không phải vì mục đích gì, chỉ là vì mọi người, vì người dân có thể trong nguy nan này mà có thể bình an vượt qua.” Lúc này mắt người phụ nữ đã chuyển sang màu đỏ, bà im lặng gật đầu.

Người học viên nói tiếp: Bác nhất định phải biết rằng virus Vũ Hán là nhắm tới Đảng Cộng sản mà đến. Viêm phổi Vũ Hán bùng phát tại Vũ Hán, vì Đảng Cộng sản che giấu dịch bệnh khiến cho dịch bệnh lan nhanh ra khắp toàn cầu. Bất cứ lúc nào cũng có tin tức quan chức cấp cao của chính phủ các nước bị nhiễm bệnh truyền ra. Trung Quốc hiện là quốc gia bị dịch bệnh tồi tệ nhất, Iran là quốc gia có số lượng người được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán đứng thứ hai. Trung Cộng cũng chính là sân sau của Iran và cũng là ‘bạn thân chí cốt’ của nước này. Hơn nữa virus Vũ Hán rõ ràng là nhắm tới các quan chức cấp cao của Iran, trong đó bao gồm hơn chục quan chức cấp cao như Phó Tổng thống thứ nhất và Thứ trưởng Bộ Y tế đều bị nhiễm bệnh. Cố vấn lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei cùng 6 chính trị gia đều bị mất mạng. Ngược lại người dân Đài Loan cũng có cùng tổ tông với chúng ta nhưng phản đối cộng sản, mặc dù họ rất gần Trung Quốc như vậy nhưng cũng không bị nhiễm nhiều như vậy. Người dân Hồng Kông phản đối cộng sản, và cũng không bị lây nhiễm, hầu hết người bị nhiễm đều là từ Đại Lục tới. Những điều này đều được báo cáo trên ấn bản đặc biệt của Epoch Times. Vì vậy chỉ có cách rời xa Trung Cộng, thì mới có thể trở thành người thiện lương chân chính, tránh xa khỏi được dịch bệnh. Bác có hiểu cháu nói gì không ạ?

Người phụ nữ nhìn học viên Pháp Luân Công này, dường như đã minh bạch ra, bà rưng rưng nước mắt nói: “Vậy giờ tôi đã hiểu ý nghĩa của việc rời xa Trung Cộng rồi. Tôi cũng hiểu được tại sao các bạn vẫn luôn đứng trước lãnh sự quán để giảng chân tướng cho người dân. Các bạn thật sự vì điều tốt cho chúng tôi, các bạn thật là tốt. Tôi là một cựu đảng viên, tôi đã nghĩ kỹ về điều này rồi và tôi muốn thoái đảng!”

Đến đây người học viên cũng cảm động rơi lệ. Cuối cùng người phụ nữ có một chút lưu luyến không ngừng nói cảm ơn, học viên nói với bà: “Bác không cần cảm ơn cháu, nếu bác muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp, là Ngài luôn dạy chúng cháu phải từ bi đối đãi với chúng sinh, giúp chúng sinh được bình an”. Người phụ nữ nói trong nước mắt: “Hãy thay tôi gửi lời cảm ơn đến Sư phụ các bạn!“

Một cán bộ nghỉ hưu trong nước (Trung Quốc): Hôm nay tôi thật may mắn gặp được các bạn!

Hai mẹ con đến từ Tây An, người mẹ họ Vương, cả hai sau khi từ lãnh sự quán đi ra đều rất nghiêm túc đọc hết bảng giảng chân tướng, đồng thời còn yên lặng lắng nghe băng giảng chân tướng. Học viên nói với bà về ý nghĩa của việc tam thoái, bà nói: “Tôi biết tất cả mọi thứ, tôi ở trong cái thể chế này đều rất hiểu rõ sự dối trá của Đảng Cộng sản. Trong nước thì tham ô hủ bại đã đến mức không biết tất cả là gì. Cả trên và dưới toàn là nói dối, giả tạo. Những người hiện nay không còn tín ngưỡng đều đã không thể kiểm soát được. Tôi làm việc trong văn phòng quản lý tài sản của một sân bay ở Trung Quốc, cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng trong tâm tôi lúc nào cũng cảm thấy không an tâm. Tôi nghĩ rằng số tiền đó không phải là của tôi nên đã nhanh chóng nghỉ hưu rồi đưa con ra nước ngoài.

Khi nói đến vấn đề Đảng Cộng sản trong lần dịch bệnh này chỉ vì để bảo vệ đảng mà không hề quan tâm gì đến sự an nguy sống chết của người dân, giấu diếm về tình hình dịch bệnh. Bà nói: “Tôi hiểu những gì các bạn nói, bởi vì tôi biết Đảng Cộng sản là không gì không thể làm.” Khi giảng thanh rõ lần ôn dịch này là nhắm tới Đảng Cộng sản mà đến, bà nói: “Tôi hiểu, hôm nay gặp được các bạn thật là may mắn, tôi sẽ dùng tên thật để thoái Đảng”. Khi học viên đưa cho bà một tờ tài liệu về việc “Làm thế nào tự cứu mình trong dịch bệnh”, bà đã khom lưng cúi người nói: “Cảm ơn rất nhiều!”

Một bà chủ công ty thoái Đảng

Một phụ nữ mặc quần áo sang trọng bước ra khỏi lãnh sự quán và đã có cuộc nói chuyện rất lâu với học viên. Bà cho biết mình đến từ Bắc Kinh, mở công ty tại Canada. Bà rất nghiêm túc lắng nghe học viên giảng tình hình dịch bệnh trước mắt và sự dối trá của Trung Cộng, bà nói: “Tôi không phản đối những gì cô nói, nhưng việc thoái đảng tôi vẫn là muốn bảo lưu.” Học viên nói tiếp: “Lần dịch bệnh này là nhắm vào Trung Cộng mà đến, nếu chị không rời xa nó, người bị nguy hiểm chính là chị. Chị có biết không? Sau khi dịch viêm phổi bùng phát ở Vũ Hán năm ngoái, từ trên xuống dưới Trung Cộng đều giấu diếm bệnh dịch, gây sức ép và bức hại đối với những bác sĩ và người dân dám truyền ra sự thật. Đồng thời còn không ngừng tuyên truyền bệnh dịch ‘có thể phòng, có thể trị’, không có cái gọi là sự lây lan của dịch bệnh ‘từ người sang người’, dẫn đến dịch bệnh lan rộng khắp ra cả nước và toàn cầu.”

Khi học viên chỉ ra những câu chuyện thực tế về tình hình dịch bệnh nghiêm trọng đến mức nào, đồng thời cho biết lý do tại sao tình hình dịch bệnh của những nước thân cộng như Ý và Iran lại nghiêm trọng đến vậy trong khi Đài Loan và Hồng Kông, hai nơi phản đối Trung Cộng và có vị trí địa lý rất gần Trung Quốc nhưng tình hình dịch bệnh lại có thể khống chế tốt. Bà ấy mới bắt đầu minh bạch, bà nói: “Dịch bệnh này thật sự là có mắt rồi.“ Cuối cùng bà cũng đồng ý: “Tôi thoái Đảng.”

Sau khi đã làm xong tam thoái, người phụ nữ này nói với học viên: “Thực ra tôi còn muốn cùng thảo luận với cô một số vấn đề, tôi biết là các học viên Pháp Luân Công các vị đều nói là muốn tốt cho người khác, vậy nên tôi muốn nhờ cô giải đáp một vấn đề.” Bà nói: “Tôi không hiểu tại sao có một số nhân viên người Hoa lại khó quản lý đến vậy?” Học viên nói: “Nếu chị tuân theo nguyên tắc ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ để quản lý, chị không những sẽ có thể quản lý tốt công ty của mình, mà nhân viên của chị còn sẽ rất phục chị nữa.”

Sau đó học viên giới thiệu cho cô ấy biết Pháp Luân Công là gì, tại sao Pháp Luân Công lại có thể hồng truyền tới hơn 100 quốc gia và địa khu. Sau khi cùng vị chủ doanh nghiệp này nói chuyện hơn 1 tiếng rưỡi, bà cuối cùng đã cảm động nói rằng: “Cô thật sự đã giúp tôi rất nhiều, cô thật sự là muốn tốt cho tôi. Hoá ra các học viên Pháp Luân Công đều nói và làm được như vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/15/老干部感动落泪-谢谢你们师父-402476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/21/183728.html

Đăng ngày 30-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share