Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2020] Giữa tháng 1 năm 2020, một giáo viên nghỉ hưu đã rơi vào tình trạng hôn mê sau khi bà bị đột quỵ trong khi đang bị giam giữ vì đức tin của mình. Chỉ khi đó bà mới được trả tự do. Tại thời điểm viết bài này, bà vẫn trong tình trạng hôn mê và cần được chăm sóc cả ngày lẫn đêm.

Ngày 31 tháng 7 năm 2019, bà Trương Tú Xuân, 73 tuổi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hơn 40 học viên khác cũng bị bắt trong khoảng thời gian đó.

Cảnh sát lục soát nhà của bà Trương hai lần, một lần vào trước ngày bắt giữ bốn ngày và một lần khác trong ngày bắt giữ. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công và các tài sản cá nhân khác. Sau đó, bà bị giam giữ hình sự trong Trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư. Hiện chưa rõ rằng bà có bị ngược đãi ở trong tù trước khi bị đột quỵ hay không.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Trương ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền.

Ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu, trường trung học nơi bà giảng dạy đã buộc bà phải giao nộp sách Pháp Luân Công và viết cam kết hứa sẽ không tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Cảnh sát địa phương, đặc vụ Phòng 610 và nhân viên ủy ban khu phố thường xuyên sách nhiễu bà tại nhà và lục soát nơi ở của bà để tìm kiếm tài liệu Pháp Luân Công.

Không thể có cuộc sống bình thường bởi sự sách nhiễu không ngừng của chính quyền, bà Trương buộc phải sống xa nhà vào tháng 5 năm 2002.

Một vài tháng sau, ngay khi bà trở về nhà, cảnh sát đã đe dọa khám xét nhà khiến bà phải rời khỏi nhà một lần nữa vào cuối tháng 5 năm 2003. Sau khi bà rời đi, cảnh sát đã lục soát nơi ở của bà.

Ngày 5 tháng 9 năm 2003, Tưởng Ngọc Hoa, một hiệu trưởng tham gia bức hại Pháp Luân Công đã tìm bà Trương và nỗ lực buộc bà viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công bằng cách đe dọa sẽ sa thải, đình chỉ lương và lương hưu của bà và đưa bà tới Trung tâm Tẩy não Kiến Tam Giang. Tuy nhiên, bà Trương đã từ chối hợp tác.

Sau đó, Tưởng buộc chồng bà Trương viết tuyên bố thay bà mà không nói cho bà biết.

Ngày 10 tháng 12 năm 2003, bà Trương bị bắt và bị đưa tới trại tạm giam Giai Mộc Tư. Nhà chức trách cho biết rằng vụ việc của bà rất nghiêm trọng và bà đang đối mặt với bản án nặng. Sợ rằng bà sẽ bị kết án, chồng bà đã trả cho nhà chức trách 10.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh để đưa bà ra khỏi trại giam.

Bà Trương nói rằng bà bị tổn thương sau khi trải qua sự việc trên: “Bất cứ khi nào nghe thấy tiếng bước chân lớn ở hành lang nhà giam, tôi hoảng loạn và tim của tôi bắt đầu đập nhanh.”

Bài viết liên quan tiếng Trung:

佳木斯农垦子弟学校教师张秀春被迫害经过


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/16/401253.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/25/183387.html

Đăng ngày 15-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share