Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ba Lan

[MINH HUỆ 24-03-2010] Ngày 20 và 21 tháng 03 năm 2010, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Ba Lan đã tới Gdansk, một thành phố cảng phía Bắc, để giảng thanh chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và hồng Pháp. Họ đã dựng lên một cái lều ở dãy quầy hàng dọc bên đường ray xe lửa và dựng những bảng trưng bày và các tấm biểu ngữ . Suốt hai ngày, các học viên đã thu thập các chữ ký để phản đối cuộc bức hại và giảng thanh chân tướng với những người dân địa phương.

minghui-falun-gong-2010-3-23-224403-0--ss.jpg
Đọc các bảng trưng bày

minghui-falun-gong-2010-3-23-224403-1--ss.jpg
Biểu diễn công pháp Pháp Luân Công

Gdansk là quê hương của cựu Tổng thống Cộng hòa Ba Lan, Lech Wałęsa. Là người đoạt giải Giải Nobel Hòa bình, ông đã giúp Ba Lan dẫn đầu trong việc xoá bỏ chính quyền cộng sản và được coi là “Niềm tự hào của Ba Lan.

minghui-falun-gong-2010-3-23-224403-2--ss.jpg
Các em nhỏ đang học các bài tập Pháp Luân Công

Mặc dù trời mưa, nhiều người đã tụ họp ở các bảng trưng bầy và đọc chúng một cách cẩn thận. Khi họ biết rằng Đảng cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm về việc gặt hái nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống, họ đã phẫn nộ  nói: “Chỉ có Đảng Cộng sản là dám làm những hành động vô nhân đạo như vậy.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công liên tục với âm nhạc thanh bình, và đã thu hút nhiều người tới và học các bài tập.

Một phụ nữ lớn tuổi muốn học các bài tập để cải thiện sức khỏe của bà, nhưng bà đã lo lắng không biết mình có thể chịu được không, vì bà mới có một cuộc phẫu thuật gần đây. Một học viên đã động viên bà cố gắng. Lần đầu tiên, bà đã đưa hai cánh tay của mình ôm thành hình tròn trong năm giây. Bà đã cố gắng làm lại trong 10 giây và nói:” Tôi cảm thấy rõ một dòng điện đi qua cánh tay của tôi.” Bà muốn tham gia lớp học miễn phí, vì thế một học viên đã cho bà liên hệ với điểm tập nhóm địa phương. Khi bà rời đi, bà nhắc lại nhiều lần:” Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt, Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt!”

minghui-falun-gong-2010-3-23-224403-3--ss.jpg

Một người dân đọc một tấm bảng trưng bầy

Nhiều khách qua đường đã nhận các tờ rơi và bắt đầu đọc chúng. Một số quay trở lại và chân thành nói  ” Cảm ơn“.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/24/220362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/25/115566.html

Đăng ngày 30-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share