[MINH HUỆ 16-03-2010] Vào thứ ba hàng tuần, người ta có thể nghe thấy âm thanh du dương của âm nhạc Trung Quốc tại một trung tâm thể dục thể thao trong Diepenbeek, Bỉ. Cùng với các học viên Pháp Luân Công khác, Patricia tập năm bộ công pháp ở đây.

2010-3-16-belgium-falungong-01--ss.jpg

Điểm tập Pháp Luân Công tại Diepenbeek, ở Limburg, Bỉ

5 năm trước, chỉ có một học viên Pháp Luân Công khi điểm tập công được thành lập. Dần dần nhiều người đến hơn. Một số người đến hàng tuần và một số người thậm chí đến đây từ các thành phố khác. Chẳng mấy chốc họ quay lại để thiết lập điểm tập công trong các thành phố.

2010-3-16-belgium-falungong-02--ss.jpg
Patricia Rosa và con trai bà Thomas đều thu được lợi ích từ việc tập Pháp Luân Công.

Patricia là học viên Pháp Luân Công địa phương đầu tiên. Bà nói:” Điểm tập công là một nơi rất tốt có thể giúp mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công, và nhìn thấy vẻ đẹp của Đại Pháp. Trong một bầu không khí yên bình, nó rất dễ dàng để mọi người cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ ở điểm tập công.

Patricia, 54 tuổi, biết đến tập luyện từ việc đọc một bài báo báo cáo về các học viên Pháp Luân Công chịu sự bức hại ở Trung Quốc lục địa năm 2000. Bà nói về việc tập luyện: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống, và tìm thấy hạnh phúc thật sự. Tuy nhiên, Pháp Luân Công làm tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống,. Và tôi đã tìm thấy hạnh phúc thật sự.”

Ở điểm tập công, các học viên Pháp Luân Công học sách Chuyển Pháp Luân cùng với tập công. So với vài năm trước, hàng trăm người đã đến đây để học tập công và tìm hiểu về Pháp Luân Công. Trước khi tập công hàng tuần, các học viên thường tới sớm để học Pháp cùng nhau.

Nhiều người dân địa phương đã đến để tìm hiểu về Pháp Luân Công thông qua bạn bè và hàng xóm của họ. Năm 1992, Pháp Luân Công đã được đưa ra công chúng, và nhiều người dân hưởng lợi rất nhiều. Lời truyền miệng dẫn đến hàng trăm triệu người biết và tập luyện Pháp Luân Công, và hiện tượng tương tự đã diễn ra tại Bỉ. Thomas đã bắt đầu tập Pháp Luân Công sau khi tìm hiểu về nó từ mẹ cậu.

Thomas, năm nay 18 tuổi, được tiếp xúc với Pháp Luân Công khi cậu mới 9 tuổi.” Lúc đó, tôi quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa thực sự của Pháp Luân Công. Mẹ tôi nói với tôi rất nhiều điều về Đại Pháp. Đôi khi bà trích dẫn những lời của Sư Phụ và đôi khi nói về những kinh nghiệm của bản thân. Tôi đã ngạc nhiên, nhưng cùng thời gian đó, tôi đã hạnh phúc bởi tôi có thể nghe Đại Pháp hầu như hàng ngày. Tôi cảm thấy rằng Đại Pháp không mới mẻ đối với tôi, giống như những gì tôi đã được biết trước khi tôi đột nhiên thức tỉnh. Tôi đã được nuôi dưỡng cùng với Đại Pháp.” Khi 13 tuổi, Thomas đã nói với mẹ mình rằng cậu muốn tập Pháp Luân Công.

Sau khi bắt đầu theo con đường tu luyện, Thomas đã nhìn thấy các cuộc sống khác nhau. Cậu nói:” Ở trường, đôi khi tôi thấy các bạn cùng lớp trông như người bị mê mờ. Họ không biết cách để cư xử tốt. Họ có thể dễ dàng nổi nóng, chế nhạo lẫn nhau quá đáng và không tôn trọng giáo viên. Trong những ngày đó, tôi cảm thấy biết ơn vì đã được tiếp xúc với Đại Pháp. Những hiểu biết mới về ý nghĩa của cuộc đời đã cho phép tôi cư xử tốt hơn.

Christopher, người thường xuyên tới điểm tập công, cũng cảm nhận rằng tập luyện Pháp Luân Công đã làm thay đổi thái độ của ông về cách xử lý mọi việc và làm ông trở thành một người tốt hơn:” Tôi đã được rất nhiều lợi ích từ việc tập luyện Pháp Luân Công. Nó đã thay đổi con đường trước kia của cuộc đời tôi. Tôi không biết tại sao mọi thứ sảy đến như vậy. Pháp Luân Công đã giúp tôi biết được những lẽ phải và làm tôi thành một người tốt hơn.

Một trong những đồng nghiệp của ông đã giới thiệu Pháp Luân Công cho ông và dạy ông các bài công pháp.” Trong mười năm qua, có cái gì đó trong tâm trí tôi đã nói với tôi rằng tôi nên thay đổi bản thân và tốt với những người khác. Tôi cũng tin tưởng vào sự tồn tại của nghiệp lực. Đó là lý do tôi nhanh chóng tiếp nhận Pháp Luân Công.” Từ khi tập luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của ông đã được cải thiện, và ông đã trải qua một cuộc sống tốt đẹp hơn bằng việc đi theo “Chân-Thiện-Nhẫn

Các học viên Pháp Luân Công từ những nơi khác nhau đã đến điểm tập công để tập các bài công pháp cùng nhau. John đã bắt đầu tập Pháp Luân Công ở đây. Sau đó anh thiết lập một điểm tập công ở Sint-Truiden, nơi anh sống. Anh đã tập các bài công pháp ở điểm tập công địa phương thứ bẩy hàng tuần, và tới điểm tập công này để học Pháp và tập công cùng với bố anh thứ ba hàng tuần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/16/219915.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/24/115556.html

Đăng ngày 29-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share