Bài của các học viên Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 02-03-2010] Từ ngày 19 đến 24 tháng Hai năm 2010, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn đã được tổ chức tại Yunus Emre trung tâm văn hóa nổi tiếng ở Istanbul. Triển lãm nghệ thuật không chỉ rất ấn tượng với người dân địa phương từ các tầng lớp khác nhau, nó cũng gợi lên lòng từ bi và lương tâm của nhiều người tham dự.

Khách tham dự đã xúc động bởi biểu hiện công lý và từ bi trong các tác phẩm ở triển lãm. Nhiều người tham dự đã bày tỏ sự phẫn nộ của họ và lên án sự đối xử vô nhân đạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ: Triển lãm này có ý nghĩa rất lớn

Chủ tịch của Hiệp hội Phụ nữ Dân chủ Đương thời Thổ Nhĩ Kỳ, bà Firdevs Ermis, và các thành viên khác của hiệp hội đã cùng nhau tới thăm triển lãm nghệ thuật.

Sau khi lên án sự tàn bạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc, bà Ermis đã nói với các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức triển lãm: “Vì một số phương tiện truyền thông cố tình tránh đưa tin về những việc này, nhiều tội ác tàn bạo thực hiện bởi chế độ Cộng sản Trung Quốc đã được che giấu suốt thời gian qua. Tôi cảm ơn các bạn đã tổ chức triển lãm này ở Istanbul. Nó có ý nghĩa rất lớn. Các bạn nên để nhiều người hơn nữa biết những gì đang xảy ra.”

Luật sư: Tôi hết lòng ủng hộ các bạn

Luật sư ông Ender Yazicioglu đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản Trung Quốc thông qua triển lãm nghệ thuật này. Sau khi xem từng tác phẩm, ông nói với các học viên: “Suốt buổi triển lãm, tình hình của cuộc bức hại Pháp Luân Công thực sự làm tôi dựng tóc gáy. Nó thật khủng khiếp. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Tôi hết lòng ủng hộ các bạn.

2010-3-1-223250-1--ss.jpg

Ông Ender Yazicioglu hy vọng cuộc đàn áp này sẽ sớm kết thúc.

Bác sỹ y khoa: Không ai đáng bị bức hại vì niềm tin của họ

Tiến sĩ Ayfer, người phụ trách của khoa Sản-Phụ khoa trong một bệnh viện lớn, đã thăm triển lãm ngay ngày đầu tiên. Ngày tiếp theo bà đưa rất nhiều bạn bè và thân quyến của mình tới triển lãm. Tiến sĩ Ayfer đã viết trong cuốn sách khách mời: “Chỉ vì thực hành một môn tu luyện có lợi cho sức khỏe và nâng cao đạo đức, mà người dân phải chịu sự tra tấn tàn bạo như thế này. Điều này là thực sự sốc. Không ai đáng bị ngược đãi và tra tấn vì niềm tin của họ. Cuộc bức hại này phải được dừng lại.

2010-3-1-223250-2--ss.jpg

Tiến sĩ Ayfer đưa rất nhiều bạn bè và thân quyến của mình tới xem triển lãm.

Giáo viên đã nghỉ hưu: Các tác phẩm nghệ thuật thể hiện lòng từ bi và khoan dung to lớn của các học viên Pháp Luân Công

Giáo viên đã nghỉ hưu bà Fatma Kocatepe, người đã có 26 năm kinh nghiệm giảng dạy, đã xúc động sâu sắc bởi các tác phẩm ở triển lãm: “Những tác phẩm nghệ thuật này hoàn toàn thể hiện tinh thần từ bi và bao dung to lớn của các học viên Pháp Luân Công. Đồng thời, họ cũng miêu tả sinh động cuộc đàn áp tàn bạo. Khi tôi nhìn thấy những người tốt bị bức hại không có lý do, tôi thực sự không thể chịu đựng điều đó

Doanh nhân: Tôi lên án mạnh mẽ những kẻ khủng bố tàn bạo và vô nhân đạo

Trong số các khách tham quan có doanh nhân ông Ahmet Kurt và vợ của ông. Sau khi xem từng bức tranh, ông bày tỏ sự căm phẫn hết sức của mình đối với sự tàn bạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Ông nói: “Chỉ vì người dân có niềm tin riêng của họ, họ đã bị đưa vào các nhà tù và phải chịu sự tra tấn và đối xử vô nhân đạo. Điều này thật khủng khiếp. Tôi lên án mạnh mẽ những kẻ khủng bố tàn bạo và vô nhân đạo.”

Công lý và từ bi cuối cùng sẽ đánh bại kẻ ác

Bà Yasemin Metin đọc những bình chú của mỗi bức tranh trong nước mắt. Bà nói rằng các tác phẩm miêu tả các học viên Pháp Luân Công bị bức hại là thực sự gây sốc. Bà không thể tưởng tượng rằng trong thế kỷ 21 ngày hôm nay, vẫn còn những hành vi dã man và tàn bạo như vậy. “Cuộc bức hại tàn bạo này chống lại những con người tốt bụng mà đi theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là không thể chấp nhận đối với bất kỳ người nào có lương tâm. Cái ác có thể thắng trong chốc lát, nhưng công lý và từ bi cuối cùng sẽ đánh bại kẻ ác.

2010-3-1-223250-3--ss.jpg

Bà Yasemin Metin đọc những bình chú của mỗi bức tranh trong nước mắt.

Người nội trợ: Thần chắc chắn sẽ trừng phạt những kẻ bức hại

Bà Havva Sen đã tới xem triển lãm nghệ thuật trong ba ngày liên tiếp. Mỗi lần bà đều không muốn rời đi. Bà nói với các học viên rằng các tác phẩm này có ảnh hưởng sâu sắc với bà và khiến bà muốn xem đi xem lại chúng. Bà đã viết trong cuốn sách khách mời: “Những kẻ tà ác mà dùng tra tấn để bức hại những người vô tội, thậm chí không ngoại trừ trẻ em, chắc chắn sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Thần chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.”

2010-3-1-223250-4--ss.jpg

Bà Havva Sen đã tới xem triển lãm nghệ thuật trong ba ngày liên tiếp

Các học sinh trung học lên kế hoạch đưa tin tức về cuộc bức hại cho các bạn học của họ

Trong sáu ngày triển lãm nghệ thuật, nhiều sinh viên từ các trường đại học khác nhau, các trường trung học và các trường tiểu học đến thăm triển lãm thành các nhóm. Các học sinh từ trường trung học Tuncay Azaphan nói rằng họ đã xúc động bởi những câu chuyện sự thật đằng sau mỗi bức tranh. Họ chụp ảnh các tác phẩm và lên kế hoạch giới thiệu triển lãm nghệ thuật và cuộc bức hại xảy ra ở Trung Quốc trong tạp chí trường học của họ để giúp nhiều người hơn nữa biết về sự tàn bạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Cuối cùng các học sinh chụp ảnh một loạt ảnh trước bức tranh yêu thích của họ “Phật

2010-3-1-223250-5--ss.jpg

Các học sinh từ trường trung học Tuncay Azaphan chụp ảnh một nhóm trước bức tranh yêu thích của họ ” Phật

Học sinh tiểu học: Cháu rất thích Pháp Luân Đại Pháp

Một học sinh tiểu học chín tuổi em Elif Coruk đến xem triển lãm với mẹ. Một học viên Pháp Luân Công, cùng lứa tuổi với em, đã giải thích câu chuyện sau mỗi bức tranh khi họ xem một cách kỹ lưỡng tất cả các tác phẩm. Cuối cùng Elif đã viết trong cuốn sách khách mời rất gọn gàng “Cháu rất thích Pháp Luân Đại Pháp. Cháu nghĩ Pháp Luân Đại Pháp là thực sự tốt. Các học viên Pháp Luân Công đều là những người rất rất tốt. Cháu không hiểu tại sao chế độ Cộng sản Trung quốc muốn bức hại họ. Cháu hy vọng những người xấu mà tham gia vào cuộc bức hại nhận được những hình phạt thích đáng.

2010-3-1-223250-6--ss.jpg

Elif Coruk chín tuổi (bên trái) xem các tác phẩm với một học viên Pháp Luân Công nhỏ tuổi

2010-3-1-223250-0--ss.jpg

Cuốn sách khách mời đầy những thông điệp ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và lên án sự tàn bạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/2/219115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/10/115252.html

Đăng ngày 15-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share