Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2020] Một nhà tù ở tỉnh Hồ Bắc đã từ chối thả một học viên Pháp Luân Công giữa đại dịch virus corona.

Ông Trình Ấu Kim dự kiến ​​sẽ được thả vào ngày 26 tháng 2 năm 2020. Nhà tù Phạm Gia Đài, nơi ông Trình bị giam giữ, tuyên bố rằng họ không thể thực hiện chính sách đón và thả người do thiếu nhân lực, và quyết định giữ ông Trình trong tù cho đến khi dịch bệnh này lắng xuống.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dạy các nguyên lý tinh thần đồng thời nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất. Pháp môn này đã bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999.

Trong thư gửi Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Vũ Hán, nhà tù này nói họ đã thông báo cho vợ ông Trình và đề nghị ủy ban này giám sát bà, phòng trường hợp bà trở nên xúc động thái quá về việc ông Trình tiếp tục bị cầm tù. Nhà tù không giải thích gì thêm về cách giải quyết này.

Ông Trình dạy tại Trường Trung học thứ 5 ở quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán. Cảnh sát đã bắt giữ ông vào ngày 27 tháng 8 năm 2015 vì ông nói cho mọi người biết về cuộc bức hại. Ông bị giam giữ tại Trại tạm giam Tân Châu và sau đó bị truy tố.

Một thẩm phán đã kết án tù ông Trình bốn năm rưỡi vào ngày 26 tháng 5 năm 2016.

Trái ngược với khổ nạn của ông Trình, một phụ nữ bị tù giam 10 năm ở Vũ Hán vì nhận hối lộ, đã được thả vào ngày 18 tháng 2 mặc dù có các triệu chứng giống như bệnh cúm. Mặc dù thành phố bị phong tỏa, cô vẫn được gia đình đưa đến Bắc Kinh. Hai ngày sau khi đến Bắc Kinh, cô được xét nghiệm dương tính với virus corona và đã được chuyển đến một trung tâm cách ly địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/28/401766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/5/183516.html

Đăng ngày 07-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share