Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2020] Sau khi công ty của con dâu tôi được lệnh mở cửa trở lại, cháu đã rất thận trọng trong việc bảo vệ bản thân trước virus corona. Tại nơi làm việc, cháu luôn đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, đem đồ ăn trưa riêng. Còn khi về nhà, cháu khử trùng tất cả áo quần, gội đầu và rửa mặt một cách cẩn thận. Cháu làm tất cả các việc này một cách tỉ mỉ và kiên nhẫn.

Mặc dù vậy, ngày 25 tháng 2, sau khi đi làm về, cháu vẫn cảm thấy không khỏe. Cháu bị sốt nhẹ ở mức 37,8 độ C, đau nhức khắp người và cảm thấy rất yếu.

Ngày hôm sau, con trai tôi và đứa cháu trai 4 tuổi của tôi cũng bắt đầu có những triệu chứng tương tự. Con trai tôi cũng bắt đầu ho. Cháu trai tôi không còn hoạt bát và mất cảm giác ngon miệng. Thằng bé nằm sấp trên ghế sofa, và khi tôi rủ cháu chơi, cháu nói với tôi rằng cháu mệt không thể chơi được. Lúc đó chúng không nói gì với tôi vì chúng không muốn tôi lo lắng.

Vào buổi chiều, sau giấc ngủ trưa, cả ba đều không thể thức dậy.

Nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của con trai tôi, tôi cảm thấy ắt có điều gì đó không ổn, nên tôi hỏi cháu đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ khi đó con dâu tôi mới nói với tôi về tình trạng của nhà mình. Tôi nói: “Đừng lo lắng. Cả nhà hãy ra khỏi giường đi. Chúng ta hãy cùng nhau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Tất cả mọi người sẽ vượt qua. Đừng lo lắng!”

Tôi hướng dẫn cháu tôi đọc thuộc lòng hai cụm từ trên và cho cháu xem một đoạn video các tiểu đệ tử Đại Pháp hát các bài hát. Cháu rất thích và hát theo: Tiểu đệ tử Đại Pháp, trái tim của họ mỉm cười, cùng những bông hoa sen, thành tâm hợp thập, gửi lời vấn an đến Sư phụ!

Tôi đưa cuốn Chuyển Pháp Luân cho con dâu tôi và cháu đã đọc phần đầu tiên trong bài giảng thứ nhất một cách chăm chú.

Cháu trai tôi đã hoàn toàn bình phục trước giờ đi ngủ đêm đó. Cháu vẫn vui đùa như thường lệ. Con dâu tôi cũng cảm thấy khỏe và hai ngày sau cháu đã đi làm trở lại. Các triệu chứng của con trai tôi cũng dần biến mất. Cháu đã có thể an tâm đi làm, và luôn mang theo một bùa hộ mệnh Đại Pháp bên mình.

Sau đó, tôi hỏi cháu trai nhỏ của mình sao cháu khỏe lại nhanh như vậy. “Bởi Sư phụ đang chăm sóc cho con! Thật tuyệt vời khi chúng ta có Sư phụ chăm sóc chúng ta!“ Cháu nói một cách vui vẻ với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, ba thành viên trong gia đình của tôi đã vượt qua nguy hiểm một cách an toàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/28/401776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/1/183466.html

Đăng ngày 03-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share