Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2020] Trong vài năm trở lại đây, các học viên địa phương đã giảng chân tướng cho các cán bộ trong thôn của chúng tôi, khuyên họ đừng mù quáng thi hành mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã minh bạch chân tướng và bảo vệ chúng tôi trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Dưới đây là một vài câu chuyện như vậy.

Bí thư thôn bảo vệ tài liệu Đại Pháp

Tháng Một năm nay, hai học viên ở làng của chúng tôi đã ra ngoài để dán các tờ chân tướng tự dính. Khi họ vừa mới bắt đầu, một chiếc xe tuần tra của cảnh sát đã đi tới chỗ họ. Cảnh sát tuần tra ra lệnh cho họ gỡ các tờ chân tướng xuống, đồng thời gọi cho đồn cảnh sát.

Một học viên nắm lấy điện thoại của cảnh sát để ngăn anh ấy gọi. Viên cảnh sát tuần tra trở nên tức giận và hỏi họ đến từ làng nào.

Một học viên trả lời một cách ngay chính: “Tôi là người làng này, chúng tôi đang cứu người, và các anh không được cản trở chúng tôi. Sự bùng phát virus corona là hết sức nghiêm trọng và mọi người có thể tự bảo vệ mình bằng cách chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Viên cảnh sát tuần tra không chịu lắng nghe, bởi vậy một học viên gọi cho bí thư thôn (trưởng thôn) và ông ấy đến ngay lập tức.

Cảnh sát tuần tra trách bí thư vì đã không theo sát dân làng của mình, và yêu cầu ông ấy gỡ tờ chân tướng ra.

Khi cảnh sát tuần tra để ý thấy chiếc túi mà một học viên đang đeo chứa đầy các tài liệu giảng chân tướng, anh đã yêu cầu cô đặt nó xuống. Người học viên nói thầm với bí thư: “Giờ em sẽ để nó lại cho bác và bác có thể trả lại cho em sau.”

Bí thư hiểu ý cô và nói to với các học viên: “Chẳng phải tôi đã bảo các vị là không được dán nhãn dán nữa sao? Sao các vị lại không chịu nghe lời tôi? Các vị không biết hiện giờ chúng ta đang ở trong tình huống nguy cấp sao? Mau về nhà đi!”

Sau đó, cảnh sát tuần tra rời đi. Khi hai học viên đang đi bộ trở về, bí thư đạp xe đuổi kịp họ và ông đã trả lại chiếc túi cho người học viên.

Hai học viên cảm ơn sự giúp đỡ của ông và nói với ông: “Nhờ bác làm bí thư của làng mình mà tất cả mọi người trong làng đều sẽ được ban phúc!”

Nữ cán bộ trong thôn bảo vệ sách Đại Pháp quý giá

Vài ngày sau, một học viên Đại Pháp trong làng của chúng tôi đi ra ngoài để phát tài liệu giảng chân tướng, nhưng đã bị cảnh sát tuần tra bắt giữ và đưa đến đồn cảnh sát địa phương.

Bí thư của làng chúng tôi, một cảnh sát, và một nữ cán bộ thôn được gọi đến đồn cảnh sát này.

Bí thư muốn cảnh sát thả người học viên, nhưng họ không đồng ý, nói rằng sẽ đưa cô đến phòng cảnh sát vào ngày hôm sau.

Nữ học viên này là người mới trong nhóm học Pháp của chúng tôi. Bởi vì chồng cô phản đối cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sẽ xé bất cứ thứ gì có nội dung Đại Pháp mà anh nhìn thấy, nên cô luôn mang theo một số sách Đại Pháp để bảo vệ khỏi bị tổn hại.

Tối hôm đó, ngay sau khi học Pháp và phát chính niệm, cô liền đi phát tài liệu giảng chân tướng nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Khi một cảnh sát với tay ra để lấy tài liệu, cô nhanh chóng giấu những cuốn sách Đại Pháp vào trong áo của mình.

Khi cảnh sát nói họ sẽ đưa cô đến phòng cảnh sát trong thành phố vào ngày hôm sau, cô nghĩ về những cuốn sách và nói khẽ với nữ cán bộ thôn: “Làm ơn cố gắng giữ lại sách cho tôi.”

Việc xảy ra quá bất ngờ, nữ cán bộ không biết phải làm sao.

Người học viên giữ bình tĩnh và nói cô cần dùng nhà vệ sinh. Nữ cán bộ thôn theo cô đến nhà vệ sinh. Người học viên cởi chiếc áo ghi lê cổ chữ V của cô, bọc những cuốn sách Đại Pháp vào trong và đưa cho cán bộ thôn trước khi cô quay trở lại văn phòng.

Người nữ cán bộ đã nói thầm với bí thư Đảng, sau đó tìm cớ để nhờ cảnh sát đưa cô về làng trước, còn bí thư vẫn ở lại đồn cảnh sát.

Việc các cán bộ trong làng giúp một học viên Đại Pháp mang về những cuốn sách Đại Pháp từ đồn cảnh sát với các thiết bị giám sát ở khắp mọi nơi quả là phi thường.

Người nữ cán bộ đã mang những cuốn sách Đại Pháp về làng và đưa chúng cho các học viên khác.

Còn nữ học viên giữ chính niệm chính hành, và dưới sự bảo hộ của Sư phụ, cô đã trở về nhà an toàn vào ngày hôm sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/28/401779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/1/183467.html

Đăng ngày 04-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share