Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2020]

Một bà lão 74 tuổi, sống tại thị trấn Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên đã qua đời ba tháng sau khi bị bắt giữ và sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lương Cần Hoài đã bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 7 năm 2019, khi bà vừa mua sắm xong tại một siêu thị. Hai cảnh sát mặc thường phục đã đưa bà về nhà, lục soát nơi ở của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính và các tài sản cá nhân khác của bà.

Cảnh sát cưỡng chế lấy mẫu máu của bà Lương và bắt bà kiểm tra sức khỏe. Sau ba ngày, họ thả bà và đe dọa sẽ sách nhiễu và lục soát nhà bà lần nữa.

Để trốn tránh cảnh sát, bà Lương đã chuyển đến nhà cháu gái, nhưng cảnh sát lại sách nhiễu con trai và cháu gái bà, đe dọa và ép nơi làm việc của họ phải sa thải họ.

Sau đó, bà Lương trở về nhà mình. Bà trở nên khép mình và thường từ chối mở cửa. Dưới áp lực tinh thần to lớn, bà đã qua đời vào ngày 18 tháng 10 năm 2019.

Bà Lương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1998. Bà ghi nhận môn tu luyện đã cải thiện sức khỏe và trạng thái tinh thần chung của mình. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, bà trở nên hạnh phúc hơn.

Vì kiên định với đức tin của mình, bà Lương đã bị bắt và giam giữ vào năm 2006, và bà lại bị bắt giữ lần nữa vào đầu năm 2007. Cảnh sát đã sách nhiễu bà nhiều lần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/15/399008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/17/182215.html

Đăng ngày 07-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share