Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2019] Một cư dân ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà bắc bị kết án 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, đã đột ngột qua đời tại trại giam trong khi đang chờ phúc thẩm.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 9 giờ 20 phút tối ngày 23 tháng 11 năm 2019, gia đình ông Ngụy Khởi Sơn nhận được cuộc gọi từ Trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo và được báo ông vừa qua đời. Họ tức tốc tới Bệnh viện Nhân dân thành phố Tần Hoàng Đảo để nhìn thi thể ông. Mắt ông nhắm một nửa và toàn bộ cánh tay phải của ông bị tím đen lại.

Một lính canh họ Triệu nói rằng khoảng 8 tối hôm đó trong khi sử dụng nhà vệ sinh thì ông Ngụy ngã xuống và họ đã đưa ông tới bệnh viện để thực hiện hồi sức cấp cứu, nhưng ông vẫn qua đời.

Khoảng 10 giờ tối hôm đó, hơn 10 cảnh sát đã đến và đưa thi thể ông Ngụy tới nhà tang lễ. Người nhà ông đã cố ngăn cảnh sát lại những họ đã bị đẩy sang một bên. Họ không được theo tiễn thi thể ông tới nhà tang lễ.

Cái chết của ông Ngụy là cái chết đáng ngờ thứ hai của học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo trong 14 tháng qua.

Một học viên khác, bà Mã Quế Lan, 64 tuổi, đã qua đời vào tầm tháng 9 năm 2018, sau vài giờ bà cảm thấy khó chịu vào một buổi sáng. Theo thông tin từ nội bộ, một số đặc vụ không rõ danh tính của chính quyền đã đến bệnh viện, cắt mở bụng của bà và lấy nội tạng để thực hiện cái gọi là kiểm tra gì đó.

Trước cái chết của bà Mã một tháng, hai tù nhân khác (đã được xác minh không phải là học viên Pháp Luân Công) cũng qua đời trong tình huống đầy nghi vấn.

Bắt giữ

Ông Ngụy và vợ là bà Vu Thục Vinh đang quản lý một công ty dịch vụ giao nhận sữa. Ngày 12 tháng 6 năm 2018, họ bị bắt giữ sau khi bị cảnh sát nghi ngờ hai vợ chồng họ đã treo biểu ngữ Pháp Luân Công trước đó một tháng.

Cảnh sát đã lục soát nhà họ mà không có lệnh khám xét mà và không cung cấp danh sách các món đồ bị tịch thu.

Hai vợ chồng ông Ngụy đã bị thẩm vấn tại Đồn Cảnh sát Trường Giang Đạo và sau đó bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo để giam giữ hình sự.

Ngay sau hôm bị bắt giữ, hai người con trai của họ đã đến xem xét nhà của cha mẹ mình. Không lâu sau đó, cảnh sát và cán bộ của ủy ban khu phố đã đến và sách nhiễu họ, có thể là sau khi thấy đèn nhà của vợ chồng ông Ngụy được bật.

Ngày 14 tháng 6, cảnh sát đã gọi điện thoại cho vợ của người con trai lớn của vợ chồng ông Ngụy và đe dọa sẽ kết án cha mẹ chồng cô vì đã treo biểu ngữ về Pháp Luân Công và sở hữu tài liệu Pháp Luân Công.

Phiên tòa xét xử

Ông Ngụy và bà Vu đã hai lần phải ra hầu tòa lại Tòa án Xương Lê, lần đầu vào ngày 19 tháng 12 năm 2018 và sau đó là ngày 4 tháng 7 năm 2019. Luật sư và một người nhà của họ đã biện hộ vô tội cho họ.

Công tố viên đã buộc tội họ “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh định sẵn mà chính quyền cộng sản Trung Quốc thường sử dụng để nỗ lực buộc tội và cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư của họ lập luận rằng chưa từng có điều luật nào ở Trung Quốc cho rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và rằng công tố viên đã không cung cấp được bằng chứng về việc họ tu luyện Pháp Luân Công đã phá hoại việc thực thi của luật nào.

Sau đó, thẩm phán kết án ông Ngụy 7 năm tù và bà Vu 4 năm. Họ đã kháng cáo lên Tòa Trung cấp Thành phố Tần Hoàng Đảo, nhưng vẫn chưa được sắp lịch xét xử.

Tại thời điểm viết bài, bà Vu vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo.

Báo cáo liên quan:

Bằng chứng truy tố đáng nghi và những vi phạm trong tố tụng tại phiên xét xử đôi vợ chồng ở Hà Bắc bị buộc tội chỉ vì treo biểu ngữ Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/27/396323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/28/180884.html

Đăng ngày 11-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share