Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mexico

[MINH HUỆ 03-12-2019] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Mexico, và đã tu luyện Đại Pháp được 9 năm. Tôi muốn chia sẻ một số thể ngộ của bản thân khi tham gia hạng mục quảng bá Shen Yun. Mặc dù có rất nhiều điều để giao lưu, nhưng tôi sẽ giới hạn bài chia sẻ trong việc tìm ra và loại bỏ những chấp trước của bản thân.

Mối liên hệ đầu tiên của tôi với Shen Yun là thông qua một cuốn sách mà tôi tìm được trên xe của một phụ đạo viên ở điểm luyện công. Trước đó, tôi chỉ mới tu luyện được một thời gian ngắn, và hiểu biết rất ít về Shen Yun.

Hai năm sau khi tôi đắc Pháp, vào năm 2012, tôi chuyển đến sống ở một thành phố mới nơi không có học viên nào, vì thế tôi đã quyết định thành lập một điểm luyện công. Ban đầu tôi cho rằng việc này rất dễ dàng, cho đến khi tôi nhận ra trách nhiệm to lớn của việc thiết lập một điểm luyện công. Vì vậy, tôi bắt đầu học Pháp nhiều hơn. Đó là một trong những giai đoạn tôi tinh tấn nhất trong quá trình tu luyện của mình.

Buổi biểu diễn đầu tiên của Shen Yun tại Mexico

Tôi đã ngộ ra thông điệp mà Shen Yun mang đến cho khán giả là gì – Sư phụ muốn mang vẻ đẹp của Đại Pháp tới thế gian con người thông qua một công ty biểu diễn nghệ thuật.

Khi nghe tin Shen Yun sẽ đến biểu diễn lần đầu ở Mexico, tôi cảm thấy quả là khó tin. Tôi đang sống ở một thành phố xa xôi, và đang gặp nhiều khó khăn về công việc và điều kiện kinh tế. Vì vậy, tôi nghĩ mình có rất ít cơ hội để xem chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun. Tuy nhiên, một học viên mà tôi gần như không quen biết đã gọi và muốn tặng cho tôi một vé xem buổi biểu diễn của Shen Yun. Tuy khó mà tin được điều này, nhưng tôi đã chấp nhận lời đề nghị hào phóng của vị ấy. Vào thời điểm đó, tôi làm việc trong ngành bán hàng và kết quả công việc không được tốt lắm, thế nhưng Sư phụ đã an bài mọi thứ. Tôi đã bán được số lượng hàng và kiếm vừa đủ số tiền để mua vé máy bay tới thành phố Mexico xem buổi biểu diễn.

Tôi đã tới thành phố Mexico vài ngày trước khi diễn ra buổi biểu diễn của Shen Yun. Vị học viên tặng tôi tấm vé đã đưa tôi đến tham dự học Pháp nhóm, vốn cũng là nơi họ phối hợp trong các hoạt động hỗ trợ Shen Yun. Tất cả đều mới mẻ đối với tôi. Tôi chưa bao giờ được gặp gỡ nhiều học viên đến vậy. Ngoài ra, ở thành phố tôi cũng không thể thiết lập được một nhóm học Pháp vững chắc như thế.

Có nhiều học viên đến từ những quốc gia khác nhau cùng học Pháp bằng ba thứ tiếng. Quả là một sự bất ngờ kỳ diệu! Khi phát chính niệm, lần đầu tiên tôi có thể thực sự cảm nhận được uy lực của Đại Pháp, tôi thấy bản thân mình giống như một lạp tử nhỏ bé của Đại Pháp, hòa mình vào trong một khối ánh sáng khổng lồ được tạo thành bởi vô số lạp tử.

Tôi được đề nghị hỗ trợ nhóm hậu cần ở rạp hát, đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Ban đầu, tôi cảm thấy lúng túng ở nhiều phương diện bởi tôi không biết phải làm gì hoặc cư xử như thế nào cho phù hợp. Tuy nhiên, nhờ sợ hỗ trợ của các học viên khác trong nhóm, tôi đã có thể làm những gì mình cần làm. Đó là quãng thời gian rất cảm động và đầy hứng khởi, và tôi thực sự biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội này.

Lần đầu tiên tôi được xem buổi biểu diễn của Shen Yun là vào ngày cuối cùng của chuyến lưu diễn, và màn trình diễn vô cùng mỹ diệu.

Sư phụ giảng:

“Đại mạc lạp khai thị thiên đường

Thần Phật Bồ Tát thải vân tường

Chung cổ tề minh tiên nhạc khởi

Thiên nga khởi vũ Thần đới dương

Kim cương La Hán chúng thiên vương

Thiên mạc như hồng khí thế bảng

Pháp quang từ bi dung quan chúng

Ngũ thiên kinh mục năng lượng cường

Bất giác thị hý như mộng thảng

Thân tại ý cảnh Thần Phật bàng

Cảm ân thử hành như đắc độ

Minh niên tái lai nhật thái trường“. (Quan Thần Vận, Hồng Ngâm III)

Tạm diễn nghĩa:

“Màn sân khấu vén lên là thiên đường

Thần Phật Bồ Tát ngự trên mây nhiều màu

Chuông trống cùng vang nhạc tiên bắt đầu

Thiên nga bắt đầu múa thần tiên bay ra

Kim cương La Hán và các thiên vương

Phông nền với khí thế như cầu vồng rực rỡ

Pháp quang hoà tan khán giả một cách từ bi

Năm nghìn con mắt ngỡ ngàng trước năng lượng mạnh mẽ

Bất giác trôi qua như một giấc mơ

Tự thân trong ý cảnh với Thần Phật ở bên cạnh

Cảm ơn lần này nếu như được đắc độ

Đợi sang năm lại tới xem mà cảm thấy lâu quá”. (Xem Thần Vận, Hồng Ngâm III)

Trải nghiệm này thực sự khó quên đối với tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất buồn lòng khi thấy nhiều ghế trống trong rạp hát, và biết rằng tổn thất này có ý nghĩa như thế nào đối với chúng sinh.

Năm tiếp theo, Shen Yun đã không quay lại Mexico vì nhiều lý do phức tạp khác nhau. Mâu thuẫn giữa các học viên đã giúp chúng tôi thấy mình cần phải đề cao rất nhiều trong tu luyện để xứng đáng với việc Shen Yun quay trở lại trình diễn tại Mexico.

May mắn thay, Sư phụ với sự từ bi vô lượng đã cho phép công ty quay trở lại Mexico biểu diễn vào năm 2015. Đồng thời, người phụ trách cũng chấp thuận cho tôi bay đến Mexico hai lần để hỗ trợ bán vé cho Shen Yun.

Tham gia nhóm phụ trách bán vé Shen Yun

Một trong những trải nghiệm của tôi trong năm đó rất kỳ diệu. Một cặp đôi trẻ đã đến quầy bán vé trong một trung tâm thương mại. Tôi không cần phải nói quá nhiều, bởi khi vừa mới mở cuốn tài liệu giới thiệu, thì người phụ nữ lập tức rơi lệ. Bạn trai của cô ấy là một nhạc sĩ, và đã quyết định mua vé để xem chương trình biểu diễn cùng cô ấy.

Khi tham gia vào nhóm phụ trách bán vé, tôi nghĩ rằng kinh nghiệm bán hàng của mình có thể giúp ích cho việc bán vé Shen Yun. Tuy là thế, nhưng tôi cũng nhận ra rằng việc bán vé Shen Yun thực sự rất khác biệt. Mỗi một chi tiết đều có giá trị. Vào mọi lúc đều có khảo nghiệm để mọi người vượt quan, và mỗi khoảnh khắc đều là cơ hội để học viên tu luyện. Sự ấu trĩ, lúng túng và lý giải Pháp không sâu đã khiến tôi mắc phải nhiều sai lầm, nhưng tôi ngộ ra rằng đó là một phần trong quá trình tu luyện của bản thân. Tôi hiểu rằng mọi thứ đều mới mẻ với các học viên địa phương. Chúng tôi đều muốn trợ Sư cứu độ chúng sinh với một tâm thái thuần tịnh, nhưng mỗi người chúng tôi đều có cách xử lý tình huống khác nhau, do tầng thứ khác nhau trong nhận thức về Pháp của chúng tôi. Điều này khiến việc ma sát tâm tính xảy ra liên tục, và là một phần của quá trình hình thành chỉnh thể và học hỏi phối hợp lẫn nhau trong một hạng mục lớn như Shen Yun.

Có vô số những khó khăn và mâu thuẫn xảy ra, nhưng tôi nhận thấy mình có thể nhìn nhận sự việc từ góc độ của Pháp, và mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp, dựa vào chính niệm mạnh mẽ của chúng tôi.

Viên dung các vai trò khác nhau khi hỗ trợ Shen Yun

Trải nghiệm vào năm 2016 là một điều hoàn toàn khác. Lần này, Sư phụ đã cho phép tôi dành gần 2 tháng ở thành phố Mexico để hỗ trợ việc bán vé. Ngoài ra, tôi cũng bắt đầu tham gia làm việc ở thời báo Đại Kỷ Nguyên với tư cách là một tình nguyện viên, và tôi đã cố gắng làm tốt nhất để trợ Sư trong cả hai hạng mục.

Các khảo nghiệm gia tăng trong năm đó, và tôi cảm thấy áp lực nặng nề. Bất chấp mọi chuyện xảy ra, thì đa phần tôi vẫn có thể bảo trì chính niệm. Tuy nhiên, vì tôi ở lại thành phố Mexico lâu hơn, nên tôi đã tham gia nhiều hoạt động ở địa phương hơn và cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn hơn giữa các học viên trong quá trình phối hợp. Là một học viên đến từ một thành phố khác, tôi cảm thấy tôi có thể vạch ra một giới hạn, cho phép bản thân bảo trì tâm trí thanh tỉnh và tránh bị động tâm. Hoặc là, tôi sẽ cố gắng để không tham dự quá nhiều. Mặc dù vậy, tôi thường phán xét các đồng tu bởi tôi cảm thấy họ không tinh tấn. Tôi cũng phát triển tâm tự đại khi nghĩ rằng mình có thể ngộ tốt hơn và học Pháp tinh tấn hơn.

Vào lúc đó, thể ngộ của tôi về nhiều thứ chỉ mới ở tầng bề mặt và tôi cho rằng tất cả khó khăn đều do tâm chấp trước gây ra. Tuy nhiên, tôi đã chứng kiến rất nhiều áp lực và can nhiễu đến từ các không gian khác, và điều này gây ra những mâu thuẫn giữa chúng tôi với nhau, vốn do sự gián cách tạo thành. Tuy nhiên, do tầng thứ tu luyện hữu hạn ở thời điểm đó, nên tôi đã không nhận thức vấn đề này một cách rõ ràng. Nó khiến tôi hướng ngoại và đổ lỗi cho người khác.

Sư phụ giảng:

“Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui”. (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tâm tôi rất minh bạch lý do tại sao tôi ở thành phố Mexico, và cho dù những khó khăn và khổ nạn xuất hiện, tôi vẫn nguyện ý làm theo những gì Sư phụ yêu cầu.

Một trong những trải nghiệm ở năm đó là tôi đến thăm một hiệp hội quốc gia rất lớn, và gặp người phụ trách các hoạt động văn hóa của hiệp hội. Phản hồi của họ đối với chương trình biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun rất khả quan. Nhìn thì như thể chúng tôi sẽ bán được một lượng vé đoàn rất lớn, tuy nhiên cuối cùng lại không bán được.

Tôi cảm thấy việc này xảy ra do sơ hở trong việc tu luyện của tôi, cũng như trong sự phối hợp của cả nhóm. Tôi cho rằng chấp trước vào tình, tâm hiển thị, và tâm sắc dục của mình đã can nhiễu tới việc bán vé của nhóm.

Sau đó, hai nhân viên của hiệp hội đã gọi điện cho tôi và đề nghị đích thân tôi tới bán vé tại văn phòng của họ. Một trong số họ nói với tôi rằng cô ấy nằm mơ thấy mình đang tham dự buổi biểu diễn – và cảm thấy rất phấn khích. Sau khi xem buổi biểu diễn, cô ấy đồng ý cho nhóm truyền thông của chúng tôi phỏng vấn cô, vừa khóc vừa run rẩy vì xúc động, cô ấy đã bày tỏ rằng buổi biểu diễn vô cùng mỹ diệu đối với cô ấy.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun, người điều phối của tôi tại Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã đề nghị tôi hỗ trợ với vai trò là một thành viên trong nhóm truyền thông, để đưa tin về các buổi biểu diễn. Sư phụ đã cho phép tôi được xem toàn bộ các buổi biểu diễn trong năm đó như một phần công việc mà tôi đảm trách, và tôi cũng có thể tới xem các buổi biểu diễn ở thành phố khác, nơi công ty sẽ trình diễn lần đầu. Tôi chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ, và con đường mà tôi cần phải thực hiện đương nhiên sẽ rộng mở trước mắt.

Quảng bá Shen Yun ở một thành phố khác

Chúng tôi đã có một cơ hội mới tổ chức Shen Yun tại Mexico vào năm 2017, và không ngôn từ nào có thể biểu đạt được trải nghiệm đó tuyệt vời đến thế nào. Có thêm hai thành phố nằm trong danh sách tổ chức các buổi buổi diễn Shen Yun ở Mexico, và tôi được giao nhiệm vụ điều phối việc bán vé tại một trong những thành phố mới này.

Điều kiện làm việc rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Vì không có học viên nào ở thành phố đó, nên chúng tôi phải nếm trải điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc di chuyển quanh thành phố rất khó khăn, và chi phí sinh hoạt tương đối cao. Bên cạnh đó, tôi vừa xin nghỉ việc để có thể đến thành phố đó, điều này đã ảnh hưởng tới khả năng tài chính của tôi. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ giải quyết vấn đề công việc bằng cách tìm một công việc bán thời gian, để tôi có thể cống hiến hết mình cho Shen Yun trong quãng thời gian còn lại. Tuy nhiên, do không có đủ học viên để hỗ trợ hạng mục, nên điều phối viên đã đề nghị tôi phụ trách bán vé toàn thời gian, và tôi đã đồng ý. Tôi dự tính rằng sẽ có thêm nhiều học viên đến hơn, bởi một số người đã bày tỏ sự quan tâm, nhưng hy vọng của tôi đã không thành hiện thực. Suốt hai tháng rưỡi, chỉ có một học viên tham gia cùng tôi vào những ngày cuối tuần và một học viên nữa tham gia vào lúc gần cuối giai đoạn quảng bá.

Một mình bán vé 10 tiếng một ngày trong cả tháng là một việc khó khăn, và tôi đã phải đối diện với những chấp trước tồi tệ nhất của mình. Do không có sự giúp đỡ từ những học viên khác, nên tôi bắt đầu lo lắng về tình hình tài chính của bản thân, và tôi cảm thấy việc này thật bất công. May mắn thay, người điều phối đã sắp xếp chỗ ở, thức ăn và phương tiện đi lại cho tôi. Các học viên khác cũng hỗ trợ tôi hết sức có thể. Được sống và làm việc cùng họ là những cơ hội tuyệt vời cho sự tu luyện của tôi. Tôi đã mất một khoảng thời gian khá dài để hiểu và nhìn thấy sự trân quý của các đồng tu.

Trong những năm qua, tôi ngộ ra rằng được làm việc tại một quầy bán vé Shen Yun là một điều vô cùng thần thánh. Lúc đầu, khi tôi tham gia bán vé ở thành phố Mexico, tôi cảm thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng hiện tại công việc này yêu cầu tôi cần phải đề cao lên tầng thứ mới và tôi không chỉ đối mặt với những khó khăn, mà tôi còn cần phải nhìn thấu chấp trước của bản thân một cách rõ ràng hơn.

Thỉnh thoảng, khi đang bán vé tại quầy, tôi có thể nhận thức rõ ràng niệm đầu ham muốn sắc dục của bản thân đối với học viên khác. Để tống khứ những tư tưởng này, tôi cố gắng ghi nhớ những đoạn Pháp giảng về tâm sắc dục. Điều này giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc khống chế tâm của bản thân và loại bỏ những niệm đầu ham muốn đó, cũng như cơn buồn ngủ, vượt xa khỏi sự mệt mỏi về thể chất và, theo thể ngộ của tôi hiện tại, cũng liên quan tới tâm sắc dục.

Năm đó, tôi đã đạt được nhiều thể ngộ giúp tôi nhận thức rõ tính nghiêm túc của việc tu luyện. Tôi đã phải vật lộn để làm tốt mọi việc và nỗ lực hết mình để hoàn thành từng nhiệm vụ mà người điều phối giao, bất kể đó là nhiệm vụ gì hay tôi phải đối mặt với khó khăn nào. Đến từ bờ biển Caribbean, tôi từng nghĩ rằng điều khó chịu đựng nhất là cái lạnh mùa đông ở miền Bắc. Thế nhưng, hóa ra điều khó nhất là hành động ngay chính khi đối diện với những mâu thuẫn tâm tính diễn ra hàng ngày.

Sư phụ giảng:

“Con người ở trong mâu thuẫn, trong xung đột giữa người với người như vậy thì thậm chí vượt quá cả thống khổ loại kia. Tôi nói rằng thống khổ trên thân thể là dễ chịu đựng nhất, cắn răng là vượt qua được. Trong lúc lục đục giữa người với người, thì cái tâm kia mới thật là khó giữ vững nhất”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Một lần nữa, khía cạnh tốt đẹp nhất của việc bán vé chính là được tiếp xúc với nhiều người. Tìm được chúng sinh hữu duyên là một trải nghiệm thú vị. Nó khiến tôi quên đi hết mọi khó khăn tôi đang gặp phải. Tôi thực sự vui khi liên hệ với những người đã mua vé. Tôi cũng cố gắng hết mình để nghiên cứu các thông tin trên trang web Shen Yun, xem các video, và đọc những kinh nghiệm tu luyện của các nghệ sĩ. Và tất nhiên tôi phải học Pháp, và do đó tôi đã đạt được doanh số bán hàng xuất sắc.

Trong giai đoạn này, tôi đã trở nên thuần thục hơn và hiểu được rằng việc sống cùng các học viên giữa mọi áp lực, và có trách nhiệm với việc quảng bá Shen Yun, là điều không hề dễ dàng. Phối hợp cùng các học viên với những thể ngộ khác nhau và chấp trước khác nhau là điều khó khăn, nhưng nó có thể giúp chúng ta tu luyện.

Việc tương tác giữa các học viên cũng phức tạp và sống cùng nhau giúp tôi nhìn thấy được một số chấp trước mà tôi đã phải vật lộn trong một thời gian dài. Những chấp trước chủ yếu liên quan đến tâm tật đố, chẳng hạn như: tạo ra tin đồn, mưu mô và sự ganh đua. Tôi cũng nhìn thấy tâm vị tư của bản thân biểu hiện thông qua nhiều lần tôi đã đặt những cảm xúc và danh tiếng của mình lên trên những gì tốt nhất cho nhóm.

Tôi vẫn tiếp tục làm tình nguyện viên cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên, và cũng trải qua nhiều khó khăn ở nơi đây. Tôi phải soạn thảo những bài viết của mình vào ban đêm sau khi trở về nhà từ quầy vé. Tôi đã nghĩ rằng, giống như năm trước, tôi sẽ hỗ trợ nhóm truyền thông trong những ngày diễn ra buổi biểu diễn, nhưng năm nay thì không thể vì quầy bán vé được mở cho đến tận ngày cuối cùng của buổi diễn, và tôi là người duy nhất được giao nhiệm vụ này. Vì thế, trong lần này, tôi cần loại bỏ chấp trước và tuân theo sự an bài của Sư phụ. Một lần nữa, Ngài lại ban cho tôi cơ hội được xem toàn bộ các buổi biểu diễn, và màn diễn xuất của Shen Yun là một thành công lớn.

Sau khi trở về nhà vào năm 2017, tôi đã cố gắng để tu luyện tinh tấn hơn. Nhờ có kinh nghiệm tham gia hạng mục ở thành phố mới hồi năm trước, tôi nhận ra rằng những khó khăn gây ra bởi những sơ hở trong tu luyện của mình và tôi quyết định nghiêm túc nỗ lực để chuẩn bị cho mùa Shen Yun tiếp theo. Tôi cố gắng đề cao trong khi học Pháp, và trên tất cả, tôi cố gắng cải thiện việc hướng nội và loại bỏ tâm oán hận của bản thân vì cảm thấy mình thiếu sự hỗ trợ từ các học viên khác. Tôi đã phải vật lộn để hiểu được vai trò của mỗi học viên và những khó khăn mà chúng tôi đều phải đối mặt trong các tình huống khác nhau, và điều này khiến tâm tôi tĩnh hạ xuống.

Shen Yun năm 2018: Buông bỏ tự ngã

Trong mùa diễn năm 2018, tôi làm việc toàn thời gian cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên và chỉ một tháng trước khi tôi bắt đầu đợt quảng bá cho mùa diễn, tôi được đề nghị tham gia điều phối một nhóm. Một lần nữa, mọi thứ đều trở nên mới mẻ, và tôi không thể sắp xếp được. Đôi lúc tôi còn không có đủ thời gian cho những việc cơ bản trong cuộc sống hàng ngày hoặc học Pháp, đây là một sai lầm rất nghiêm trọng của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể tham dự mùa Shen Yun năm đó. Tuy nhiên, phối hợp là việc trọng yếu, nên cuối cùng chúng tôi đã đồng ý rằng tôi sẽ hỗ trợ cho một thành phố cố định, nhưng với những hạn chế cụ thể về mặt thời gian vì tôi không thể rời bỏ vị trí của mình ở Đại Kỷ Nguyên.

Mọi thứ trong năm này dường như còn khó khăn hơn. Áp lực lớn hơn và người điều phối không thể tìm đủ học viên làm việc tại quầy bán vé. Một lần nữa, chúng tôi chỉ có 4 người, và một trong số họ mới phụ trách việc này lần đầu tiên. Mọi việc thậm chí còn phức tạp hơn năm trước. Khi tôi nhận ra rằng sẽ không có thêm sự hỗ trợ nào cả, tôi bắt đầu cảm thấy bản thân đang phải chịu đựng một sự bất công lớn.

Tôi cảm thấy lo lắng bởi tôi nhận ra nhu cầu rất lớn để quản lý gian hàng. Tinh thần của các học viên rất không ổn định, và tôi cảm thấy bi quan khi tham gia nhiều lần. Nhiệm vụ dường như ngày càng khó khăn.

Sư phụ giảng:

“Như mọi người đã biết, nhân lực chúng ta rất hữu hạn, trong khi chứng thực Pháp mọi người không được chỉ quan tâm điều này mà không quan tâm đến điều khác. Nói cách khác chúng ta không được để lực lượng tập trung một điểm, hãy cố gắng có cả một chỉnh thể. Hãy làm thật tốt những công việc mà chúng ta đang làm hiện nay”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi đã chia thời gian của mình ra thành một phần làm việc cho Đại Kỷ Nguyên, và một phần để tham gia vào lịch trình bán vé luân phiên ở quầy vé – vốn phụ thuộc vào tình huống cụ thể, và buổi tối tôi sẽ tiếp tục làm việc. Đôi lúc tôi đi ngủ khoảng gần 2 giờ sáng, và tôi phải dậy sớm để luyện công và học Pháp. Thực sự rất khó để thức dậy sớm. Hầu hết thời gian tôi đều không thể dậy được. Sau đó, tôi cố gắng sắp xếp thời gian vào buổi tối, nhưng tôi cũng không thể sắp xếp được. Tôi bắt đầu cảm thấy kiệt sức và mọi thứ ngày càng trở nên khó khăn. Tôi sẽ thức dậy để học Pháp, nhưng đôi lúc tôi lại không thể trầm tĩnh học Pháp. Có rất nhiều lần tôi phải dậy sớm để hoàn thành các nhiệm vụ khẩn cấp trước khi rời đi, và tôi không thể học Pháp cùng các thành viên khác trong nhóm, vì thế tôi đã học Pháp một mình.

Trong những tình huống này, khi khó khăn xuất hiện tôi đã không thể đạt được tiêu chuẩn của một người tu luyện, khiến các vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, khi xuất hiện mâu thuẫn, có một số tranh luận, tôi cho rằng không nhất định là điều không hay. Bởi vì chư vị còn đang trong tu luyện, còn phải vứt bỏ các tâm chấp trước của mình, trong tu luyện thì chư vị cần phải đề cao; do đó nó biểu hiện ra là khi có những tâm của người thường mà chư vị chưa vứt bỏ thể hiện ra thì chư vị liền vứt bỏ nó đi. Tuy nhiên có những lúc mọi người, vì chúng ta bản thân học Pháp không theo kịp lên trên, nên trong một số công việc hồng Pháp và cứu độ chúng sinh [chúng ta] lại đối đãi như người thường vậy, nên đã làm cho nhiều sự việc nguyên là rất thần thánh của chúng ta, đã không đạt được thần thánh như thế, không thực thi được tốt như thế; đồng thời cũng làm cho con người ở ngoài xã hội nảy sinh [một số điều] không lý giải được ở chúng ta. Vậy là, bản thân không đề cao, lại còn gây ra một số tổn thất cho Đại Pháp”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi đã cố gắng để quên đi hết những khó khăn mà bản thân gặp phải khi ở quầy vé, nhưng mọi việc trở nên càng khó khăn hơn. Tôi có một số mâu thuẫn với các học viên sống cùng nhà với tôi. Tại thời điểm đó, khi người điều phối đề nghị tôi giúp cô ấy làm một số việc, tôi thực sự cảm thấy đó là một gánh nặng rất lớn. Tôi cũng cảm thấy oán hận khi biết được một vài đồng tu đã phàn nàn về công việc của tôi năm trước, vì thế tôi không muốn làm gì ngoài việc bán vé và dán áp phích. Kết quả của tất cả những sự oán hận này là, tôi luôn ở trong trạng thái đấu tranh nội tâm.

May mắn thay, khi giao lưu tâm đắc thể hội với các học viên, gồm cả nhóm của tôi tại Thời báo Đại Kỷ Nguyên, sự hỗ trợ vô điều kiện của người điều phối và các đồng tu đã giúp tôi khôi phục được chính niệm. Một lần nữa, tôi quyết định cố gắng hết sức và nắm lấy cơ hội mà Sư phụ an bài cho tôi để tu luyện bản thân. Nhưng khi mọi việc lại trở nên khó khăn, trạng thái tu luyện của tôi lại trượt dốc trở lại.

Tôi bắt đầu cảm thấy người điều phối đối xử với tôi không công bằng, bởi tôi cảm thấy cô ấy yêu cầu quá nhiều và không hiểu được tình huống của tôi. Tôi mệt mỏi và vùi mình trong toàn bộ các trách nhiệm. Trạng thái tu luyện của tôi bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Tất cả những điều này đã phản ánh thông qua việc bán vé, và vẫn còn rất nhiều vé chưa bán được khoảng một tháng rưỡi trước khi đoàn Shen Yun đến. Tôi cố gắng hướng nội, nhưng việc này trở nên khó khăn hơn, và tôi bắt đầu nhận thấy tâm tranh đấu và tật đố của mình đối với các học viên đã tới hỗ trợ vào tháng trước.

Một phần trong tôi muốn làm những việc mà tôi đã hoàn thành trong năm trước, và cống hiến hết mình cho việc hỗ trợ quảng bá, nhưng hiện tại thì tôi không thể. Tôi muốn bán được thật nhiều vé, nhưng với trạng thái tu luyện yếu kém hiện tại thì tôi không thể, và tâm tranh đấu cũng bắt đầu xuất hiện trong tôi.

Sư phụ giảng:

“Do vậy họ một đời tranh đấu ngược xuôi; cái tâm ấy bị tổn thương rất lớn, cảm thấy thật khổ, thật mệt, luôn bất bình trong tâm. Ăn không ngon, ngủ không yên, tâm ý nguội lạnh như tro tàn; khi về già, làm cho thân của mình thật tàn tạ, các thứ bệnh tật xuất hiện”. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi càng cảm thấy bản thân phải đối mặt với sự bất công, với hai gánh nặng đè trên vai – Shen Yun và Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Thêm vào đó, tâm sắc dục đang cố gắng khống chế tôi, và tôi phải chiến đấu liên tục. Tôi đã nhẩm Pháp, phát chính niệm để giữ cho trường không gian của mình trong sạch. Tuy nhiên, chấp trước vào tình và việc muốn có một ái nhân đã tạo ra những sơ hở trong trường không gian của tôi, khiến những niệm đầu sắc dục lại quay trở lại.

Khi buổi biểu diễn đến gần, tôi cảm thấy chán nản và chìm đắm trong khổ nạn mà dường như khó có thể vượt qua. Một ngày nọ, khi đang đi bộ qua một trung tâm thương mại, tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ để tôi có thể thoát ra khỏi trạng thái này. Ngay lập tức, tôi cảm thấy bầu trời rộng mở, một tia sáng chiếu lên người tôi, và tôi nhận ra vấn đề chính của bản thân là tâm tật đố mạnh mẽ với các đồng tu – mà chủ yếu là với người điều phối. Điều này khá bất thường, bởi chúng tôi từng có một mối quan hệ rất tốt đẹp trước đó. Bất chấp những phó xuất rất lớn của cô ấy, tôi lại chỉ nhìn thấy những điều không đúng trong cách hành xử của cô. Tôi có nhiều suy nghĩ chỉ trích và liên tục phàn nàn trong tâm. Tôi ngộ ra điều này là tự tư; tôi chỉ nghĩ về những khó khăn của bản thân, mà không nghĩ tới những trách nhiệm và áp lực to lớn mà người điều phối đang phải gánh vác.

Từ thời khắc đó, tôi tập trung toàn lực vào thanh trừ tâm tật đố, và doanh thu bán vé đã tăng trở lại. Vài ngày trước khi Shen Yun bắt đầu biểu diễn, chúng tôi đã bán hết toàn bộ vé và các khu vực ghế mới trong rạp hát được mở bán thêm.

Năm đó, Sư phụ đã an bài cho tôi được hỗ trợ như một thành viên trong nhóm truyền thông. Tôi vô cùng háo hức muốn có thêm kinh nghiệm làm báo, bởi một phần công việc của tôi là ở Thời báo Đại Kỷ Nguyên, và tôi đã đến thành phố nơi Shen Yun dừng chân đầu tiên trong chuyến lưu diễn của đoàn ở Mexico. Sau nhiều tháng làm việc vất vả và chịu đựng quá nhiều thống khổ bởi những chấp trước mà bản thân không thể buông bỏ, tôi cảm thấy mình như đang ở trên một ốc đảo giữa sa mạc, chiêm ngưỡng buổi biểu diễn. Tôi chìm đắm trong vẻ đẹp của các tác phẩm, và cảm thấy minh bạch hơn về những câu chuyện được kể thông qua các màn trình diễn. Chúng đã giúp tôi quy chính lại những trạng thái phụ diện trong tôi.

Quay trở lại thành phố nơi tôi đang bán vé, khi đoàn Shen Yun đến, một loạt cảm xúc lẫn lộn tràn ngập trong tôi. Niềm vui đối với Shen Yun vẫn ở đó, nhưng nó đã bị xâm chiếm bởi toàn bộ những cảm xúc bất công và tâm oán hận mà tôi đang ôm giữ đối với những đồng tu của mình. Tôi tự hỏi vì sao những học viên đó có thể ngồi đó nhàn hạ đến vậy, trong khi chúng tôi phải vất vả với những nỗ lực bán vé của mình. Tôi đã liên tục hướng ngoại và phán xét hành vi của họ với cảm xúc giận dữ sâu sắc. Tôi không thể bình tâm lại, mặc dù doanh thu bán vé là một thành công lớn và khán giả rõ ràng rất hài lòng với buổi biểu diễn.

Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công”. (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sau khi trở về nhà, tôi cố gắng hướng nội và học Pháp, nhưng lần này không dễ dàng như vậy.

Quảng bá Shen Yun năm 2019: Tìm ra và loại bỏ tâm oán hận

Vào giữa năm 2018, Sư phụ đã an bài cho tôi tới thành phố nơi mở văn phòng của Thời báo Đại Kỷ Nguyên Mexico. Tôi cũng được đề nghị tham gia điều phối nhóm phụ trách bán vé. Ngay từ đầu, tôi đã phải đối mặt với nhiều thử thách trong việc thành lập nhóm, nhưng sau một vài tháng, mọi việc về cơ bản đã hoàn thành. Sau đó, chiến dịch quảng bá Shen Yun đã bắt đầu.

Lần này, có một số thứ mà tôi cần làm tốt hơn, mà chủ yếu là viên dung giữa công việc tại Thời báo Đại Kỷ Nguyên và các hoạt động quảng bá Shen Yun. Tuy nhiên, tâm oán hận và cảm giác bất công vẫn lấp đầy tâm trí tôi từ những trải nghiệm của năm 2018. Chúng đã ngăn cản tôi tham gia hoàn toàn vào chỉnh thể của các học viên địa phương.

Tôi vẫn liên tục hướng ngoại và bất đồng với nhiều vấn đề của người điều phối chung. Sau khi chia sẻ với một số đồng tu, vài người trong số họ đã chỉ ra khuyết điểm của tôi, và cuối cùng tôi nhận ra là mình cần phải đề cao. Dần dần, tôi có thể bình tĩnh lại và chỉ tập trung vào những việc mà tôi cần làm.

Một trong những trải nghiệm mang tính quyết định nhất là một mâu thuẫn với ba học viên đã buộc tội tôi trước mặt người điều phối Shen Yun vì đã cố gắng can nhiễu tới việc phối hợp bán vé.

Sư phụ giảng:

“trong tương lai có khi đang ở trước mặt người mà chư vị không muốn mất mặt nhất thì chư vị bị người ta tát cho hai cái, không cất đầu lên nổi; chư vị đối đãi vấn đề ấy như thế nào, xem chư vị có thể Nhẫn được hay không”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Điều này khiến tôi rất khổ tâm, nhưng cũng là cơ hội tốt cho tôi để nhận ra chấp trước mạnh mẽ của mình vào danh và tâm oán hận.

Tôi đã tích lũy rất nhiều tâm oán hận bởi những trải nghiệm từ những năm trước, bao gồm cảm giác danh tiếng của bản thân bị hủy hoại. Tôi tức giận vì phải sống ở một nơi xa lạ mà ban đầu tôi không hề lựa chọn, vì tất cả những khó khăn mà tôi đã phải trải qua từng bước một, vốn là điều cần thiết cho sự phát triển của văn phòng Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi cũng giận dữ vì những mâu thuẫn và hiểu nhầm các đồng tu, vì sống cô đơn và xa gia đình, vì cảm giác cho dù bản thân nỗ lực nhiều thế nào thì đôi khi mọi thứ vẫn không tốt, vì bị vu khống bởi những học viên khác, và tồi tệ nhất là, hiện tại ba học viên đang buộc tội tôi vì điều mà tôi không hề làm. Bị mất mặt trước người điều phối hạng mục Shen Yun chính là giọt nước làm tràn ly và cơn giận dữ đã bao lấy tôi. Tôi đã cư xử vô cùng tệ. Tôi đã quên mất điều đầu tiên và quan trọng nhất là hành xử như một người tu luyện, và rồi tôi đã đối đãi với tình huống này bằng sự vị tư của một người thường.

Sư phụ giảng:

“Người tu luyện ấy, lẽ nào có thể như thế được? Nhưng tôi biết, vẫn là câu nói kia của tôi: Đừng nhìn vào một số vấn đề mà họ biểu hiện rất nổi cộm, trên thực tế những chỗ không biểu hiện ra là họ đã tu được rất tốt rồi. Không thể so sánh họ với người thường được, càng không thể cảm thấy loại mâu thuẫn của họ là mâu thuẫn đơn thuần, đó là cơ hội đề cao của họ”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004)

“Nếu chư vị đều là một khối hòa khí, giữa mọi người với nhau đều hết sức an hoà, không ai đụng phải ai, ai cũng khiến người khác vui vẻ, thế thì hỏng rồi. (mọi người cười) thật sự hỏng rồi, tu luyện không được nữa rồi. Mâu thuẫn của ai cũng không bộc lộ ra ngoài, giữa mọi người với nhau không thể xúc tiến đề cao, thế thì không phải là đoàn thể tu luyện nữa. Chỗ khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và người thường là, mâu thuẫn mà phản ánh ra, thì mọi người đều có thể tìm bản thân mình. (vỗ tay) Tuyệt đối không phải là không có mâu thuẫn phản ánh ra. Hễ phương diện nào tu chưa tốt mà biểu hiện ra, phát sinh ma sát với nhau, ý kiến bất hoà bất đồng, thì hãy xem thử xem vấn đề là ở đâu. Mỗi cá nhân đều tìm nguyên nhân của tự mình, ‘Mình phải chăng là có chỗ nào đó chưa làm được tốt? Người khác không tiếp nhận mình? Người kia cũng nghĩ rằng, mình phải chăng là vấn đề ở phương pháp đặt câu hỏi? Người ta không tiếp thu được?’ Mỗi cá nhân đều có thể tìm bản thân mình, đó chính là tu luyện, chư vị không tìm ở chính mình thì chư vị không phải tu luyện, ít nhất thì ở vấn đề đó chư vị không tu. (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004)

Tôi cảm thấy rất tệ sau trải nghiệm lần này. Tôi rất buồn, nản lòng và bi quan đến nỗi tôi đã nghĩ tới việc từ bỏ việc phối hợp với Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi muốn quay trở lại quê hương của mình và quay trở về cuộc sống trước đây. Sau khi giao lưu chia sẻ thể ngộ với các đồng tu và học Pháp nhiều hơn, tôi đã ngộ ra mình sai như thế nào. Tôi bắt đầu thanh lý tâm oán hận được tích lũy, và trong một lần, khi tôi phát chính niệm, tôi đã trông thấy một con quỷ oán hận thoát ra khỏi ngực tôi và mang hình tượng của một ngọn lửa. Tôi cảm thấy bản thân đã loại bỏ được một lớp chấp trước rất lớn. Sau đó, tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn và vui vẻ hơn. Tôi đã có thể xin lỗi hai học viên đang có mâu thuẫn với tôi, và mọi thứ bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn.

Mặt khác, Sư phụ đã cho phép tôi được quảng bá Shen Yun tại ba thành phố của Mexico nơi Shen Yun biểu diễn trong mùa này, kể cả việc bán vé lẫn hỗ trợ nhóm truyền thông. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để tôi tìm thấy và loại bỏ nhiều chấp trước hơn nữa.

Thông qua buổi biểu diễn, Sư phụ đã giúp tôi nhận ra rằng mình cần phải trân quý hoàn cảnh tu luyện, cũng như từng đệ tử Đại Pháp, và mỗi chúng sinh mà tôi đã và sẽ gặp. Sư phụ đã kiến lập mối nhân duyên tiền định của chúng tôi, và họ ở đây là để giúp tôi tu luyện.

Tôi biết rằng bản thân cần phải nỗ lực tinh tấn hơn để loại bỏ cảm giác bất công, tâm oán hận, tâm sắc dục, tật đố, lười biếng và kiêu ngạo, trong số các chấp trước khác, mà nhờ sự tham gia vào quảng bá Shen Yun đã đưa chúng biểu hiện xuất lai. Tôi hiểu rằng tiêu chuẩn ngày càng tăng, và tôi không thể xem nhẹ mọi thứ khi đối diện với trách nhiệm to lớn như vậy, và tôi không được tự hài lòng với những tiến bộ nhỏ của bản thân.

Sư phụ giảng:

“Chư vị nói: ‘Sư phụ giảng rồi, tu luyện cần từ từ mà làm, vậy nên từ từ mà làm’. Không thể như thế được! Chư vị phải yêu cầu một cách nghiêm khắc, tu luyện Phật Pháp yêu cầu chư vị dũng mãnh tinh tấn”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Con xin tạ ơn Sư phụ vì con đường mà Sư phụ đã an bài cho con và những cơ hội mà Sư phụ đã cấp cho con hết lần này tới lần khác cho dù con đã phạm nhiều sai lầm. Cảm tạ Sư phụ vì đã ban cho con đặc ân được cống hiến bản thân cho bốn mùa quảng bá Shen Yun.

Bất chấp mọi thứ, tôi vẫn luôn giữ tín tâm rằng Sư phụ có thể làm mọi thứ, và Shen Yun sẽ thành công ở bất cứ nơi đâu mà đoàn đến. Mỗi người trong chúng ta nên nắm bắt cơ hội để trở thành một phần của cuộc hành trình này. Tôi hy vọng bản thân sẽ đóng vai trò tốt hơn trong mùa tiếp theo, và lấy lại được niềm vui chân chính trong việc trợ Sư cứu độ chúng sinh, điều mà tôi đã đánh mất vì không buông bỏ được chấp trước và thiếu tinh tấn.

Sư phụ giảng:

“Hết thảy điều này đều sẽ lưu lại lịch sử, có lẽ sẽ lưu truyền vĩnh viễn. (vỗ tay) Các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ này mà thực thi được tốt hay không tốt, [khi] sự kiện này qua đi rồi, thì không có cơ hội quay đầu lại, là vì tà ác kia đã không còn tồn tại nữa, tà ác kia dần dần bị tiêu huỷ đến không còn năng lực rồi, muốn lại khảo nghiệm chư vị, khiến chư vị đi lại một lần nữa thì không có cơ hội đâu; bản thân mình thực thi thế nào, có thể sẽ chính là như thế đó. May mà sự việc này vẫn chưa kết thúc. Làm đệ tử Đại Pháp, vô luận trong hoàn cảnh nào, chư vị đều nên phải thực thi cho tốt, thực thi tốt hơn nữa, hãy nhanh chóng vứt bỏ những gì thiếu sót, những gì không nên có đi”. (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014)

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Mexico năm 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/3/396543.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/9/181017.html

Đăng ngày 27-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share