Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 08-12-2019] Con xin kính chào Sư phụ! Chào các đồng tu!

Đây là năm thứ 5 tôi cùng chồng tham gia toàn thời gian trong việc bán quảng cáo cho hạng mục truyền thông của chúng tôi. Tôi đã dần hiểu ra rằng miễn là chúng tôi chân thành nỗ lực hết mình và phối hợp, việc bán hàng thực sự không khó. Nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ Lý (nhà sáng lập), doanh số của chúng tôi tăng trưởng ổn định. Chúng tôi không chỉ kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống mà còn đóng góp cho sự phát triển kênh thông tấn của chúng tôi.

Vượt qua thử thách

Doanh thu của chúng tôi rất hạn chế trong 2 năm đầu tiên sau khi chúng tôi tham gia nhóm truyền thông. Chúng tôi không kiếm được tiền và dựa vào tiền tiết kiệm để trang trải cuộc sống. Vợ chồng tôi đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về những khó khăn tài chính của chúng tôi. Chúng tôi nên tiếp tục bán hàng cho kênh thông tấn hay chúng tôi nên tìm một công việc thông thường? Chúng tôi đã quyết định tiếp tục công việc bán hàng. Chúng tôi nhận ra lý do mà chúng tôi đã làm việc không hiệu quả là vì chúng tôi đã không làm việc đủ chăm chỉ và không có nguyện ý cứu người mạnh mẽ.

Chúng tôi sống trong một môi trường nới lỏng ở ngoài Trung Quốc. Chẳng phải chúng tôi nên dành toàn bộ thời gian cho hạng mục truyền thông sao? Làm sao chúng tôi có thể nghĩ đến việc từ bỏ cơ hội quý giá này để tham gia cứu người? Sứ mệnh của chúng tôi là làm tốt việc bán hàng, kết nối với những khách hàng có tiền duyên và sắp xếp để họ quảng cáo trên kênh thông tấn của chúng tôi. Đây không phải là an bài của Sư phụ sao? Làm sao chúng tôi có thể nghĩ đến việc rút lui ở khó khăn ban đầu?

Khi tôi đã quyết tâm để tiếp tục công việc mà Sư phụ an bài cho tôi để gặp gỡ những khách hàng khá lớn, tôi trân quý cơ hội nói chuyện với từng người. Nhiều người đã trở thành khách hàng ổn định và tôi thậm chí còn có thể giới thiệu Chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun với họ. Doanh số của tôi tăng lên.

Một khách hàng là bác sỹ rất tốt bụng nhưng luôn muốn thấy lợi nhuận ngay lập tức từ khoản đầu tư của mình. Ông ấy đặc biệt chú ý đến hiệu quả của quảng cáo với chúng tôi. Hàng tháng khi đến hạn thanh toán, ông ấy luôn sẵn sàng chấm dứt hợp đồng. Tôi vẫn bình tĩnh và tích cực, cố gắng trả lời những quan ngại của ông ấy. Mỗi tháng, tôi đều lái xe hơn 2 giờ đồng hồ tới phòng khám của ông. Thỉnh thoảng tôi cần phải đợi thêm ba đến năm tiếng nữa cho tới khi ông ấy có thời gian gặp tôi. Tôi bình tĩnh lắng nghe những phàn nàn của ông ấy và sau đó đưa ra giải pháp. Mỗi lần tôi tới phòng khám của ông, tôi lại gặp những bệnh nhân đến đó nhờ quảng cáo trên báo hoặc truyền hình của chúng tôi. Thỉnh thoảng vợ của vị bác sỹ này nói với tôi rằng những quảng cáo của chúng tôi mang lại kết quả tốt.

Bán hàng là một cơ hội tu luyện

Công việc bán hàng cho tôi cơ hội tiếp xúc với nhiều doanh nhân khác nhau. Tôi cảm thấy rằng thái độ của chúng tôi chứng thực Đại Pháp và có thể giúp chúng tôi giảng chân tướng với mọi người.

Tôi biết rằng Sư phụ đang giúp tôi. Tôi phát hiện ra rằng nếu tôi không né tránh việc lắng nghe những phàn nàn của khách hàng, thì họ lại hiếm khi phàn nàn. Thay vào đó, khi họ gặp tôi, họ cảm nhận được lòng tốt chân thành của tôi và sự quan tâm của tôi dành cho họ. Tôi nhận ra đó cũng là khảo nghiệm xem liệu tôi có bị động tâm bởi những lời nói của họ hay không. Khi tôi đối đãi với những phàn nàn của họ như một người tu luyện, khi tôi không có chấp trước vào bản sự hay được mất thì thái độ của khách hàng thay đổi hoàn toàn.

Sau gần một năm phàn nàn rất nhiều, một khách hàng đã bắt đầu tin tưởng vào tư vấn của tôi. Tôi có thể cảm thấy rằng Sư phụ đang liên tục cấp trí huệ cho tôi. Miễn là tôi có thể nhớ rằng tôi là một học viên, mọi phàn nàn đều là điều tốt.

Bởi vì khách hàng này chỉ quảng cáo trên mạng internet, việc kinh doanh của ông ấy giảm sút. Tháng trước, ông ấy phàn nàn rằng ông có ít bệnh nhân hơn. Tôi đề nghị ông tăng chi phí cho quảng cáo trên truyền hình. Chỉ một tháng sau khi bắt đầu quảng cáo trên truyền hình, việc kinh doanh của ông đã tăng trưởng đáng kể. Là nhân viên bán hàng, chúng tôi phải có mong muốn mạnh mẽ mang lại nhiều tiền hơn cho kênh truyền thông của chúng tôi, không phải để kiếm tiền, mà là tạo bước đột phá trong xã hội dòng chính. Khi tư duy của chúng tôi đáp ứng những yêu cầu cao hơn, doanh số của chúng tôi sẽ tốt hơn và kênh truyền thông của chúng tôi sẽ có ảnh hưởng lớn hơn.

Sư phụ an bài các khách hàng cho chúng tôi. Chúng tôi nên sử dụng sức mạnh của chính niệm của mình để tìm họ. Một khách hàng đã đăng quảng cáo nửa trang trên tờ báo của chúng tôi. Khi tôi đề xuất quảng cáo trên truyền hình, ông ấy đồng ý ngay lập tức. Do thái độ tích cực của ông đối với truyền thông của chúng tôi, việc kinh doanh của ông ngày càng tốt hơn. Mới đây ông đã tăng gấp ba ngân sách và gia hạn hợp đồng thêm bốn năm. Ông ấy cũng tài trợ cho quyển giới thiệu về chương trình Shen Yun trong 3 năm liên tiếp, và năm nay bổ sung thêm các quảng cáo trên báo tiếng Anh. Tôi cảm ơn Sư phụ vì sự bảo hộ từ bi của Ngài và an bài của Ngài!

Đột phá quan niệm của mình để giúp đỡ khách hàng

Năm 2017, kênh truyền thông của chúng tôi có thêm nền tảng Internet, phù hợp hơn cho các khách hàng nhà hàng. Tôi có thể đăng ký một số khách hàng là nhà hàng, nhưng tình hình không ổn định. Nhiều đồng nghiệp nói rằng các chủ nhà hàng không sẵn lòng chi tiền quảng cáo, chỉ từ 800 đến 1000 Đô la Mỹ mỗi tháng.

Tôi thấy rằng một số chủ nhà hàng muốn đăng quảng cáo. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng tìm các nhà hàng có ngân sách cho quảng cáo trên 10.000 Đô la Mỹ mỗi tháng. Vợ chồng tôi nhanh chóng liên hệ với một chuỗi nhà hàng ăn tự chọn lớn. Người chủ rất quan tâm. Chồng tôi đã vạch ra một kế hoạch rất vừa phải cho ông ấy. Chi phí hàng tháng sẽ là 3.000 Đô, 4.000 Đô hoặc 5.000 Đô. Tôi cảm thấy nó không đúng bởi vì quảng cáo của những nhà hàng nhỏ là 2.000 Đô. Với một nhà hàng quy mô lớn như vậy, chúng tôi nên có một kế hoạch lớn hơn để đạt được kết quả tốt nhất. Tôi đề nghị chồng sửa lại kế hoạch với ngân sách hàng tháng là 3.000 Đô, 5.000 Đô hoặc 10.000 Đô. Anh ấy lo ngại nhưng tôi quả quyết nói với anh ấy: “Hãy làm như vậy.”

Tôi giải thích rằng chúng tôi phải đột phá quan niệm cũ và có một thái độ tích cực. Đây là một chuỗi nhà hàng lớn, do vậy nó cần một ngân sách lớn hơn. Vì kênh truyền thông của chúng tôi có rất nhiều nền tảng để cung cấp, chúng tôi chắc chắn có thể giúp ông ấy. Kết quả là, các thỏa thuận đã tiến hành rất thuận lợi. Sau khi xem lại kế hoạch, người chủ ngay lập tức chọn gói ngân sách 10.000 đô la Mỹ. Ông ấy cảm thấy các quảng cáo rất hiệu quả về chi phí.

Không phát triển tâm phàn nàn

Để tăng quảng cáo trực tuyến, sự phối hợp giữa các bộ phận bán hàng, thiết kế và sản xuất là rất quan trọng. Khi các khách hàng cho phản hồi tốt về quảng cáo của họ, tôi biết đó là kết quả của sự phối hợp giữa các bộ phận và cho thấy sức mạnh nỗ lực phối hợp của chúng tôi.

Tôi có hai chương trình khuyến mại trực tuyến cho hai trong số các khách hàng dài hạn của mình nhưng các kỹ thuật viên đã quên triển khai. Do lượng khách hàng mới tăng lên, gần đây có thêm nhiều người mới tham gia vào kênh truyền thông của chúng tôi. Tôi không phàn nàn vì tôi biết học một công việc mới không dễ dàng. Mọi người đều làm việc chăm chỉ và góp sức để kênh truyền thông của chúng tôi có thể phát triển. Tôi chỉ phát chính niệm để tăng cường hỗ trợ các học viên này. Cuối cùng, khách hàng đã không phàn nàn và sau đó thậm chí còn tăng ngân sách chi quảng cáo của họ.

Nếu một người có các quan niệm con người mạnh mẽ, kết quả có thể không tốt. Một lần tôi ký hợp đồng với một khách hàng sở hữu một cơ sở thẩm mỹ. Nữ chủ nhân đã phải rất vất vả. Sau khi nghe những trải nghiệm của cô ấy, chấp trước vào tình đã nảy sinh trong tôi. Tôi nghĩ tôi phải giúp cô ấy. Sau khi tôi gửi đơn đặt hàng cho phòng thiết kế, không có phản hồi trong hơn một tuần. Tôi bắt đầu phàn nàn trong tâm. Ký hợp đồng với một khách hàng không dễ dàng và tôi phàn nàn rằng ai đó đã không hoàn thành công việc của họ! Tôi lo lắng khách hàng sẽ phàn nàn.

Ngay khi tôi phàn nàn, vị khách hàng này bắt đầu gửi cho tôi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, nói rằng cô ấy muốn chấm dứt hợp đồng với chúng tôi. Ngay lập tức tôi xem lại. Làm sao việc này lại xảy ra? Tôi đã không gặp phải một khách hàng vội vàng như vậy trước đó. Tôi lập tức hướng nội và nhận ra chính phàn nàn của tôi đã dẫn tới phản ứng của cô ấy. Tôi lập tức phát chính niệm để loại bỏ những niệm tiêu cực. Tôi kiểm tra với văn phòng và được thông báo rằng đồng nghiệp phụ trách đơn hàng của tôi bị ốm. Cô ấy không phải là một học viên. Sự phàn nàn của tôi có lẽ đã có một ảnh hưởng tiêu cực đến cô ấy. Khi tôi điều chỉnh lại tâm thái của mình, khách hàng của tôi cũng đã thay đổi thái độ.

Sau sự việc này, tôi chú ý đến những suy nghĩ của mình. Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Chúng ta cần học Pháp tốt để lực lượng của Pháp có thể cho phép chúng ta xử lý các tình huống như một người tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Vậy để có thể làm cho tốt hơn nữa, chỉ có học Pháp thật tốt mới có thể làm được tốt đẹp hơn, hoàn thành sứ mệnh lịch sử này.” (Đệ tử Đại Pháp đang hoàn thành sứ mệnh)

Cân bằng giữa gia đình và công việc

Con gái 9 tuổi của tôi thỉnh thoảng phàn nàn rằng tôi dành nhiều thời gian với khách hàng hơn là với cháu. Cháu không học Pháp hoặc luyện công đều đặn. Giọng cháu cục cằn. Trong tâm, tôi phàn nàn rằng mẹ chồng tôi nuông chiều cháu. Tôi nghĩ rằng bà nên học Pháp với con gái tôi vì tôi quá bận làm việc. Tôi có đủ loại phàn nàn.

Tôi biết có gì đó sai trong tu luyện của mình. Mặc dù tôi tiến bộ trong công việc, tôi cũng cần cân bằng việc gia đình. Sau khi chia sẻ với các đồng tu, tôi quyết tâm thay đổi. Để giúp con gái, tôi đăng ký cho cháu tham gia trại hè và tôi đi cùng cháu.

Môi trường tu luyện cho các học viên trẻ rất hữu ích cho con gái tôi. Tôi cũng tìm thấy nhiều chấp trước của mình như hiển thị, tự cao và lợi ích cá nhân, an dật, v.v… Thấy các học viên khác chăm sóc con cái toàn thời gian, tôi bị lôi kéo và cảm thấy tôi nên làm như vậy. Con gái tôi nói: “Mẹ ơi, đừng làm theo người khác. Mỗi người có một con đường khác nhau.” Tôi hiểu rằng đó là điểm hóa của Sư phụ.

Vì quảng cáo của chúng tôi tăng trưởng ổn định, tôi bắt đầu cảm thấy hài lòng với bản thân. Những chấp trước ẩn giấu như hiển thị, chấp vào bản sự và lợi ích cá nhân bắt đầu trở nên rõ ràng. Trong khi tôi ở trại hè tôi đã có đủ thời gian để học Pháp, luyện công, và hướng nội. Tôi dần nhận ra rằng tôi đã không làm nhiều để cứu người. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy cơ thể mình nặng nề. Tôi hiểu rằng có những tiêu chuẩn cho các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Tôi không thể đi sang cực đoan khác với lý do rằng tôi cần nuôi dưỡng các tiểu đệ tử. Chúng ta phải có thể làm cả hai.

Tôi chính lại suy nghĩ của mình và giữ liên lạc với các khách hàng tiềm năng. Trong khi tôi ở trại hè, chủ của một chuỗi nhà hàng đã gọi cho tôi và sau đó ký một hợp đồng trị giá 120.000 Đô la Mỹ. Khách hàng này có hàng chục cửa hàng. Đó chính là khách hàng tôi đã ký hợp đồng thành công năm ngoái, người đã giúp tài trợ cho Shen Yun. Nếu chúng ta không vị tư và chỉ muốn trợ Sư chính Pháp, Sư phụ sẽ an bài những cơ hội tốt nhất cho chúng ta.

Mặc dù tôi có thể giữ thái độ tốt với các đồng nghiệp và khách hàng, tôi thường cảm thấy không vui với gia đình mình. Thỉnh thoảng tôi không ngừng chỉ trích họ. Tôi nhận ra rằng không có gì là nhỏ trong tu luyện và tôi cần thức tỉnh.

Một học viên nên bảo trì tiêu chuẩn và suy nghĩ của một người tu luyện trong bất kỳ môi trường nào, giống như Sư phụ đã giảng:

“bình thường chúng ta [luôn] phải bảo trì tâm từ bi, tâm thái hoà ái. Khi đột nhiên gặp một vấn đề nào đấy, thì chư vị sẽ có thể xử lý nó được tốt. [Nếu] thông thường toàn tâm của chư vị luôn hoà ái từ bi như thế, [thì] khi đột nhiên xuất hiện vấn đề, chư vị sẽ có thêm một khoảng hoà hoãn, [để] cân nhắc thêm. [Còn nếu] trong tâm cứ luôn nghĩ đến tranh [đấu] với người khác, đấu [tranh] này khác, [thì] tôi nói rằng hễ gặp vấn đề là chư vị liền gây sự với người ta; đảm bảo là như vậy. Do đó [khi] chư vị gặp mâu thuẫn nào đấy, [thì] tôi nói rằng [đó] là để vật chất màu đen của bản thân chư vị chuyển hoá thành vật chất màu trắng, chuyển hoá thành đức.” (Bài giảng thứ Tư – Chuyển Pháp Luân)

Tôi bắt đầu phát chính niệm để loại bỏ những phàn nàn của mình và tâm coi thường người khác. Một ngày nọ, tôi nhận thấy giọng nói của con gái đã trở nên lễ phép và dịu dàng. Các quan niệm và trường năng lượng tiêu cực của tôi đã gây ảnh hưởng xấu đến cháu. Tôi thực sự xấu hổ. Nghĩ lại thì môi trường gia đình tôi thực sự rất tốt. Mặc dù mẹ chồng tôi là một học viên mới, bà không phàn nàn và trợ giúp tôi. Bà làm việc nhà và chăm sóc con tôi. Bà cũng tới khu phố Tàu để giảng chân tướng vào cuối tuần. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ chồng tôi, vợ chồng tôi có đủ thời gian để bán quảng cáo.

Trong khi tôi viết bài chia sẻ này, tôi nhận thấy đôi khi tôi coi những quan niệm con người là chính mình. Bây giờ tôi biết rằng chúng không phải là tôi. Tôi phải thanh trừ chúng và đề cao bản thân. Tôi sẽ hoàn thành những an bài từ bi của Sư phụ.

Không giải đãi trong tu luyện cá nhân

Vì tôi cần chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho con gái hàng sáng, tôi đã không tham gia học Pháp buổi sáng hoặc luyện công tập thể trong nhiều tháng. Tôi đã rất mệt mỏi vào buổi tối sau một ngày bận rộn gặp gỡ khách hàng. Thỉnh thoảng tôi không muốn luyện công. Tôi không tham gia nhóm học Pháp với lý do tôi học Pháp cùng con gái. Tôi nhận ra rằng chấp trước an dật đã tăng lên.

Thể ngộ của tôi là cơ thể một người sẽ cảm thấy khó chịu hơn nếu chúng ta ngủ nhiều hơn. Chúng ta phải luôn nhắc nhở bản thân và các đồng tu xung quanh chúng ta, từng phút từng giây được kéo dài cho chúng ta để cứu thêm nhiều chúng sinh. Sự giải đãi của chúng ta có thể mang đến can nhiễu. Tôi hy vọng sẽ đột phá nhiều hơn trong tu luyện cá nhân, để hoàn thành sứ mệnh cứu người của mình và không làm Sư phụ thất vọng.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện của đệ tử Đại Pháp không chỉ là để viên mãn cá nhân, [mà còn] là để trợ Sư cứu độ chúng sinh, là mang sứ mệnh trên thân; đó là nguyên nhân chư vị có thể trở thành đệ tử Đại Pháp.” (Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Châu Âu)

Tôi không thể thấy các không gian khác nhưng tôi cảm thấy trọng trách lớn của mình với vai trò là học viên trong hạng mục truyền thông. Chúng ta không phải chỉ làm việc tốt mà cũng đề cao chỉnh thể trong tu luyện. Nếu chúng ta tu luyện tốt, kỹ năng chuyên môn của chúng ta cũng sẽ cải thiện.

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Đại Kỷ nguyên và Tân đường nhân năm 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/8/396619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/27/181234.html

Đăng ngày 15-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share