Bài viết của Chương Vận, cộng tác viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-11-2019] Từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 11 năm nay, trang web Minh Huệ đã đăng 39 bài chia sẻ tâm đắc thể hội từ Pháp hội Trung Quốc lần thứ 16. Các đồng tu tại Trung Quốc của chúng ta đã chia sẻ những trải nghiệm cảm động về đề cao tâm tính thông qua việc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, chứng thực Pháp và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Học viên hải ngoại đã học hỏi được nhiều từ những bài chia sẻ này, và quyết tâm bước đi vững chắc trên con đường tu luyện với chính niệm và niềm tin mạnh mẽ hơn.

Học viên Mỹ quốc: Trân quý cơ hội quý báu cộng đồng đề cao

Ông Tống đến từ bang Michigan nói: “Hàng năm tôi đều đọc những bài chia sẻ này.Tôi hứng khởi đọc từng bài từng bài một. Thật là cơ hội cộng đồng đề cao, khó mà có được! Năm nay mỗi bài viết là một bài tóm tắt vĩ đại về quá trình tu luyện bản thân và chứng thực Pháp của mỗi đồng tu. Những bài viết năm nay thì dài hơn năm ngoái, và nhiều bài được đăng trong nhiều kỳ. Đó là hành trình 20 năm phản bức hại và cứu độ chúng sinh. Đó là những trải nghiệm về sự tái sinh và những thần tích dưới sự bảo hộ của Sư phụ Lý Hồng Chí. Một cách tự nhiên, bài viết dài hơn nhưng tôi cứ muốn đọc mãi. Tôi cũng không cảm thấy là nó quá dài.

“Tôi không thể biết tuổi tác, giới tính hoặc trình độ học vấn của những đồng tu này từ bài chia sẻ của họ. Nói cách khác, nếu họ không đề cập đến chi tiết về bệnh phụ khoa trước khi tu luyện, hay chi tiết về chồng hoặc vợ, thì tôi cũng không thể biết. Tất cả họ đều thể hiện trí huệ, sự từ bi và cấp bách cứu người tương tự nhau. Sự đồng hóa vô điều kiện với Đại Pháp của họ đã chứng thực cảnh giới tu luyện của họ.”

“Tôi không thể ngăn được nước mắt khi đọc những câu chuyện về những người đã từng bị lừa dối cuối cùng đã cảm tạ ơn cứu độ của Sư tôn, những câu chuyện về đồng tu của chúng ta đã buông bỏ chấp trước sinh tử để cứu độ chúng sinh. Tôi rất vui mừng cho những đồng tu của chúng ta và những chúng sinh được đắc cứu!”

“Tôi cũng xin cảm ơn những đồng tu làm việc tại Minh Huệ net đã đưa Pháp hội vĩ đại này đến với học viên trên toàn thế giới! Tạ ơn Sư phụ từ bi! Cám ơn các bạn đồng tu!”

Học viên trẻ tại Canada: Tôi đã đạt được thể ngộ tốt hơn về thực tu

Tiểu Hứa, một học viên trẻ tại Canada đã rất ấn tượng vì Pháp hội năm nay có nhiều học viên trẻ tại Trung Quốc tham gia. Cậu nói: “Thông qua Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ Net, tôi cảm thấy được kết nối với các học viên trẻ tại Trung Quốc.”

“Bài chia sẻ có tựa đề ‘Học viên trẻ: trưởng thành dưới sự dẫn dắt của Sư phụ’ đã cho tôi một thể ngộ mới về thực tu. Một khía cạnh của tu luyện vững chắc là đối đãi với việc tu luyện của chúng ta một cách cởi mở và trung thực. Ví dụ như, chúng ta có tập trung khi học Pháp chưa? Chúng ta có phát chính niệm với tâm thuần tịnh không? Nó bao gồm nhiều phương diện, đều không hề dễ dàng. Đôi khi tôi cho phép bản thân xao nhãng và nghĩ rằng mình đã hoàn tất mọi thứ rồi nhưng kỳ thực tôi đã không đối đãi với mọi việc một cách nghiêm túc.”

“Chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng từ giới trẻ trong xã hội ngày nay nếu chúng tôi không chân chính thực tu. Nó không xảy ra sau một đêm, mà từng chút từng chút, một cách không tự biết. Theo thời gian khi bạn nhận ra nó thì bạn đã bị rơi rớt lại phía sau rồi.”

“Điều thứ hai mà tôi thọ ích là tôi nhận ra tầng thứ tu luyện của chúng ta chủ yếu biểu hiện qua những việc nhỏ hơn là những việc lớn. Tôi đã từng ao ước được tham dự vào những hoạt động giảng chân tướng qui mô lớn, nhưng giờ tôi đã nhận ra rằng tôi nên chú ý tới cách hành xử của mình đối với những sự việc hàng ngày.”

“Tu luyện không phải là những gì mà bạn thực hiện trên bề mặt. Đó là chân chính tu bản thân một cách vững chắc trong khi tham gia giảng chân tướng. Sau khi đọc bài chia sẻ của các đồng tu Trung Quốc, tôi nhận ra rằng vấn đề lớn nhất của tôi là tôi mất tập trung khi học Pháp. Mắt tôi nhìn vào sách, miệng thì đọc. Tuy nhiên, đầu não tôi lại đặt vào những ý niệm khác trước khi tôi nhận ra nó. Tôi thường nhận ra mình đã để tâm lơ đễnh ở đâu đó và tôi phải đọc lại Pháp.”

“Tôi đã phát hiện ra nhiều chấp trước trong tu luyện của bản thân thông qua Pháp hội Trung Quốc. Tôi trân trọng những đồng tu Trung Quốc của tôi và đặc biệt say mê đọc những bài chia sẻ của học viên trẻ. Chúng tôi sống ở những quốc gia khác nhau, nhưng chúng tôi cùng tuân theo những Pháp lý giống nhau và cùng nhau đề cao đến cùng.”

Học viên Mỹ Quốc: chia sẻ giúp tôi tu khứ chấp trước

Ông Từ tại Mỹ Quốc nói với phóng viên rằng ông được truyền cảm hứng với bài viết có tựa đề “Con đường tu tâm cứu người của một doanh nhân” Tác giả bài viết là một thương gia thành công tại Trung Quốc, hàng ngày đều đã kiên trì nói với khách hàng, nhân viên, gia đình của ông ấy và những người trong giới kinh doanh câu chuyện chân thực về Pháp Luân Đại Pháp.

Người học viên này nói rằng thể ngộ của ông sau khi đọc bài viết này là bảo trì chính niệm và giữ tâm ngay chính là yếu tố then chốt của việc kinh doanh thành công; ngược lại, người đó có lẽ sẽ đối mặt với ma nạn. Ông nói: “Những học viên làm kinh doanh không có hình mẫu để tham khảo.Vì thế họ phải hành xử theo nguyên lý của Đại Pháp và đề cao tâm tính theo yêu cầu của Sư phụ. Vận hành công việc kinh doanh có thể mệt mỏi và phức tạp, nhưng chúng tôi luôn luôn tu luyện cái tâm của mình. Mỗi bước đi sẽ không thể thực hiện được nếu không có Sư phụ từ bi trợ giúp. Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ đã tịnh hóa tôi và mang tôi ra khỏi môi trường loạn tạp này. Tôi luôn luôn biết ơn Sư phụ và Đại Pháp.”

Ông Từ nói rằng ông biết là ông nên tu bỏ chấp trước vào tiền bạc, và ông đã nỗ lực để thực hiện điều đó. Tuy nhiên, ông vẫn còn ước muốn kiếm nhiều tiền hơn, điều này dường như là một mâu thuẫn. Ông Từ nghĩ rằng tác giả của bài viết này đã đặt ba việc lên ưu tiên hàng đầu, và việc kiếm tiền ở vị trí thứ hai, vì thế mà cả hai đã không tạo ra bất kỳ mâu thuẫn nào cho tác giả.

Ông nói: “Có lúc, tiền bạc trông như là vật ngoại thân xa lạ, như thể là nó không có liên quan gì đến tôi. Tôi nhận thấy điều này hơi kỳ lạ vì tôi đã luôn kiếm tiền – làm việc cực nhọc để có lợi nhuận trước khi tu luyện Đại Pháp, và vẫn tiếp tục kiếm tiền sau đó mặc dù đã coi nhẹ nó rồi. Vậy vì sao tiền bạc có vẻ xa lạ với tôi như vậy? Có lẽ là vì tâm tôi đã thuần khiết hơn.”

Ông Từ nghĩ rằng có thể siêu xuất trong giới kinh doanh tại Trung Quốc là một biểu hiện tuyệt vời về uy lực của Đại Pháp. Ông nhận ra một khoảng cách lớn giữa ông và tác giả. Nó đã cho ông một ước muốn mạnh mẽ để tu chính lại bản thân phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp. Ông đánh giá cao bài chia sẻ hữu ích của đồng tu.

Học viên Châu Âu: tăng cường tín tâm học thuộc Pháp

Cô Như, một học viên tại Châu Âu, nói rằng cô cảm thấy xúc động với những bài chia sẻ của học viên trên Pháp hội, đã giúp cô nhận ra những thiếu sót của bản thân. Cô ấn tượng nhất với bài viết có tựa đề “Biến điều không thể thành hiện thực”, trong đó tác giả chia sẻ kinh nghiệm về học thuộc Chuyển Pháp Luân.

Tác giả có một kinh nghiệm khác khi cô ấy quyết định học thuộc Pháp trước Tết năm 2015, và nói: “Tôi có thể ghi nhớ rất nhanh, nhưng thay vì cảm thấy thanh tĩnh như những lần trước thì tôi lại thấy bồn chồn.Tôi không thể ngồi hoặc đứng một chỗ. Tôi cứ phải di chuyển từ giường ngủ xuống sàn nhà. Đầu não tôi như muốn nổ tung. Mặt tôi nóng bừng. Cặp mắt thì cay xè. Tôi cảm thấy khổ sở từ đầu đến chân.”

Tuy nhiên, cô vẫn kiên định tin rằng Sư phụ đang giúp cô. Khi tiếp tục tiến trình, cô đã có thế thanh lý những ý niệm bất hảo từ trong tâm và có được thể ngộ sâu sắc hơn về những pháp lý thâm sâu của Đại Pháp. Nó cũng triển hiện làm thế nào để cô hướng nội và tu xuất từ bi. Sự tu luyện vững chắc của cô ấy đã đặt nền tảng cho những trải nghiệm thần tích của Đại Pháp trong quá trình giải cứu đồng tu bị tạm giam.

Cô Như nói rằng cô cũng đã cố gắng học thuộc Chuyển Pháp Luân, nhưng cuối cùng đành phải từ bỏ vì lịch làm việc quá bận rộn. Sau khi đọc bài chia sẻ này, cô nhận ra rằng phía sau lời bao biện của cô là chấp trước an dật. Cô Như đã lấy lại sự tự tin để học thuộc Pháp sau khi đọc bài chia sẻ của đồng tu này.

Học viên Đài Loan: Đồng tu tại Trung Quốc Đại Lục đang chứng thực Pháp bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Ông Công, học viên Đài Loan nói rằng ông đã thấy uy lực cường đại của từ bi khi đọc bài “Những người đã giúp đỡ tôi trong cuộc bức hại”. Tác giả, một học viên và là một giáo viên, bằng cách tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống đời thường đã được hiệu trưởng, đồng nghiệp và học sinh của cô ấy thấu hiểu và tin tưởng. Cô ấy đã bị bắt tạm giam sáu lần vì chứng thực cho Pháp Luân Đại Pháp và đã không hề sợ hãi mà giảng chân tướng cho tất cả mọi người trong trại tạm giam, đồn cảnh sát và nhà tù. Lãnh đạo trường học của cô ấy đã làm hết sức để bảo vệ cô ấy. Họ đã nhận được phúc báo từ Đại Pháp vì sự giúp đỡ thiện tâm của họ.

Ông Công nói rằng ông thường xuyên bị đặc vụ Trung Cộng phá hoại và can nhiễu khi ông giảng chân tướng về Đại Pháp tại các điểm du lịch. Họ rất hung dữ. Ông đã từng nghĩ rằng những người này là hết cách cứu, nhưng sau khi đọc bài viết này, ông Công đã quyết định thực hành Chân-Thiện-Nhẫn và dùng uy lực của Thiện niệm để thức tỉnh thế nhân.

Cô Dương Nhã Quyên, một học viên Đài Loan, nói rằng hàng năm cô đều đọc những bài viết của Pháp hội và học hỏi được rất nhiều từ những đồng tu. Cô nói gần đây cô gặp khó khăn ở nơi làm việc và buông lơi tu luyện, nhưng sau khi đọc bài “Thể ngộ Pháp lý thâm sâu từ những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp,” cô xúc động sâu sắc trước sự vô tư vô ngã của đồng tu tác giả khi giúp đỡ đồng tu trong ma nạn bất chấp trạng thái thân thể của cô ấy cũng đang trong khó khăn.

Cô Dương nói rằng cô cảm thấy cô không thể đề cao trong tu luyện nữa và gần như đã từ bỏ tu luyện. Qua từng câu chữ của đồng tu, cô rất xúc động, và cô như được nhắc nhớ rằng Sư phụ không bao giờ bỏ rơi đệ tử của Ngài.

Trước khi kết thúc bài viết, học viên Trung Quốc ấy đã viết: “Thậm chí lúc tuyệt vọng nhất, tôi chưa bao giờ cảm thấy Sư phụ bỏ rơi tôi. Từ những ngày đầu tiên của cuộc bức hại, tôi có một giấc mơ trong đó tôi leo lên một ngọn núi. Tôi thấy một quảng trường vô cùng rộng lớn trên đỉnh núi. Một bàn tay khổng lồ ở trước mặt tôi. Tôi cảm thấy được bao bọc trong một trường từ bi, và ngộ ra rằng tôi là một đứa trẻ được nâng niu trong bàn tay của Sư phụ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/13/395781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/23/180822.html

Đăng ngày 07-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share