Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2019] Vào tháng Ba vừa rồi tôi đã bị tai nạn trong lúc đang gấp rút chuẩn bị đến nhà hàng của anh trai để phân phát tài liệu Đại Pháp. Tôi bị ngã ở gần cửa phòng tắm và khi đứng dậy, tôi trông thấy bàn tay phải của mình bị biến dạng, lòng bàn tay của tôi hướng ra ngoài. Tôi biết ngay cổ tay của mình đã bị gãy.

Xem chấn thương của mình như một khổ nạn

Tôi là một học viên lâu năm đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Tôi nhớ đoạn Pháp Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“[Nếu] công năng ấy mà dùng tốt, thì hòn đá kia chỉ dùng tay nắn một cái là bở vụn ngay.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Vì vậy tôi đã dùng tay trái của mình giữ lấy bàn tay phải, vặn cổ tay và đưa nó lại vị trí ban đầu. Tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi và không ngừng nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo! Tôi hoàn toàn phủ nhận bức hại của cựu thế lực.”

Sau đó tôi cố gắng làm mấy tờ tài liệu Đại Pháp, nhưng phát hiện thấy cổ tay mình không ổn định. Tôi giữ cho mình bình tĩnh lại và nghĩ đến một đoạn Pháp khác của Sư phụ:

“Việc tu luyện không thể là trò đùa con trẻ, cũng không phải là kỹ năng nơi người thường; [nó] là việc nghiêm túc phi thường. Chư vị muốn tu hay không, chư vị có thể tu hay không, [điều ấy] hoàn toàn xét trên việc chư vị đề cao tâm tính ra sao.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi rất hối hận vì khi ấy đã không nghĩ đến Sư phụ. May mắn thay, chị của tôi và con gái tôi đã đến để giúp tôi làm những tài liệu này.

Hướng nội

Tôi đã hướng nội và tìm ra rất nhiều chấp trước. Tôi tự mãn, và quá phụ thuộc vào người khác. Tôi cũng thích hiển thị, chấp trước vào lợi ích cá nhân và tình. Tôi nghĩ mình tu luyện tốt hơn người khác vì tôi đã chuẩn bị và phân phát nhiều tài liệu hơn. Hiện giờ tôi nhận ra rằng nói rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp là một phần trách nhiệm của chúng ta. Một người không được xem là đang tu luyện nếu không đề cao tâm tính.

Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cảm thấy tồi tệ vì vẫn còn mang nhiều tâm chấp trước sau khi đã tu luyện nhiều năm.

Đề cao tâm tính

Trên đường mang tài liệu đến nhà anh trai, tôi thấy bàn tay phải của mình sưng lên rất dữ. Dù thế nào thì tôi cũng đi ra ngoài, phân phát tờ rơi cho mọi người và đặt chúng lên kính chắn gió xe hơi.

Vì tôi không thể cầm đũa được bằng tay phải, nên mẹ tôi và những người khác đã giục tôi đi gặp bác sĩ; nhưng tôi bảo họ rằng tôi không sao, tôi là một học viên và Sư phụ sẽ giúp tôi.

Khi trở về nhà, con trai tôi cũng muốn tôi đi gặp bác sĩ. Tôi bảo với cháu rằng tôi sẽ ổn thôi.

Tôi học Pháp gấp đôi, phát chính niệm liên tục, luyện công ngày hai lần, và không ngừng hướng nội.

Bàn tay phải của tôi vẫn không hoạt động bình thường, nhưng tôi cảm thấy đó chỉ là giả tướng và không thừa nhận nó. Tôi hoàn toàn phủ nhận can nhiễu này và cầu xin Sư phụ giúp.

Tôi cần chuẩn bị nhiều tài liệu Đại Pháp hơn, vì vậy tôi đã làm bất cứ thứ gì tôi cần làm như bình thường. Hai trong số các trung tâm sản xuất tài liệu đã ngừng hoạt động, và tôi dự định mang các tờ tài liệu Đại Pháp và các tài liệu khác đến điểm học Pháp nhóm.

Nhưng bàn tay phải của tôi vẫn đau, vì vậy tôi không thể lái xe đạp được. Không có phương tiện giao thông công cộng, vì vậy tôi đã quyết định đi bộ. Tôi đã mất rất nhiều thời gian nhưng các học viên rất vui mừng khi nhìn thấy tôi và lấy tài liệu. Tôi rất vui vì đã bỏ được các tâm chấp trước của mình để cảm thấy được an ủi trong quá trình này.

Khi tôi tiếp tục với các hoạt động hằng ngày của mình như thể không có chuyện gì xảy ra, Sư phụ đã chữa lành cổ tay tôi.

Trước đây tôi tu luyện không vững chắc, sau này nhất định sẽ thực tu bản thân cho tốt, làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/12/356906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/13/182165.html

Đăng ngày 22-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share