Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 14-02-2020] Khi dịch virus corona ở Vũ Hán bùng phát, mỗi ngày tôi đều theo dõi tin tức trên các trang mạng. Tôi biết rằng điều này tốn rất nhiều thời gian, nhưng tôi vẫn không thể ước chế được bản thân mình.

Sư phụ giảng:

“[Vậy] là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tôi hướng nội để tìm ra những chấp trước đang khống chế tôi, hình thành nên thói quen lướt web xem tin tức mỗi ngày sau khi đột phá phong tỏa Internet. Trên bề mặt, tôi đang quan tâm đến sự kiện ôn dịch, và nghĩ rằng điều này sẽ giúp ích cho việc giảng chân tướng cứu người thường. Tuy nhiên, đôi khi hiệu quả lại không được tốt.

Ví dụ, chồng tôi rất miễn cưỡng khi nghe tôi nói về chủ đề tin tức. Sâu thẳm trong tâm, tôi có chấp trước thích hùa theo đám đông.

Tôi đã tức giận khi đọc những tin tức nói về tội ác xấu xa của tà đảng. Tôi lo lắng khi nhìn thấy mọi người bị lừa gạt bởi sự dối trá của tà đảng, và tôi đau lòng khi nhìn thấy sự đau khổ của người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi ôn dịch. Sau khi đọc tin tức nói về nghi vấn rò rỉ virus bắt nguồn từ Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán, hàng ngày tôi đều theo dõi diễn biến phát triển của dịch bệnh, tương tự như cách người thường hàng ngày theo dõi những bộ phim truyền hình nhiều tập. Tôi thiết nghĩ vì sao con người vẫn còn chưa thức tỉnh? Vì sao vẫn còn có người vu khống cho nước Mỹ?

Viện lý do để làm tốt việc giảng chân tướng hơn, tôi đã thỏa mãn sự tò mò của bản thân, truy cầu sự an dật, và có tâm bốc đồng. Trên thực tế, tiết lộ các tin tức về dịch bệnh của ĐCSTQ là để giúp người thường hiểu rõ chân tướng, và thoát khỏi sự lừa dối. Không có lý do gì để đệ tử Đại Pháp tham dự chỉ để cho vui!

Trong chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun năm nay, tiết mục mở màn với lời kêu gọi của Đấng Sáng Thế Chủ “Hãy cùng ta Chính Pháp tại thế gian!” đã khiến tôi xúc động rơi lệ. Sư phụ từ bi của chúng ta đã nỗ lực không ngừng để cứu tất cả chúng sinh, và cho phép các đệ tử Đại Pháp có cơ hội hoàn thành thệ ước của họ. Trong thời khắc cuối cùng này, các đệ tử Đại Pháp nên đặt tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân và ngày càng tinh tấn hơn.

Hiện nay ở Trung Quốc, không ai còn cảm thấy an toàn nữa. Việc phong tỏa các cộng đồng dân cư và làng mạc đã gây khó khăn cho các đồng tu trong việc truyền rộng chân tướng về Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Vạn sự vô chấp trước

Cước hạ lộ tự thông”. (Vô trở, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Tất cả sự việc không có chấp trước

Con đường dưới chân sẽ tự thông suốt”. (Vô trở, Hồng Ngâm II)

Sư phụ để mỗi đệ tử Đại Pháp thực hiện nhiệm vụ trong khả năng của mình, và giải thể sự can nhiễu từ Cựu thế lực để hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh.

Hoàn trả nợ nghiệp cho cựu thế lực và các nhân tố tà ác

Tôi thường đọc các bài viết đăng trên Minh Huệ Net, và nhận thấy rằng các đồng tu đã trải qua cuộc bức hại nghiêm trọng. Họ thường nói rằng chính Sư phụ đã gánh chịu nợ nghiệp cho họ. Sư phụ đã tiêu trừ rất nhiều nghiệp lực và gánh chịu cự đại cho các đệ tử của mình trong giai đoạn tu luyện cá nhân.

Tuy nhiên, Sư phụ không thừa nhận sự bức hại này. Cựu thế lực đã điên cuồng bức hại các đệ tử Đại Pháp để đạt được mục đích của chúng bằng cách sử dụng vô số phương thức đàn áp tàn bạo. Vậy các đệ tử Đại Pháp có nên hoàn trả nợ nghiệp cho những kẻ bức hại họ, những nhân tố tà ác và hắc thủ lạn quỷ đang khống chế phía sau những kẻ bức hại này, và cả cựu thế lực ở tầng thứ cao trong quá trình phản bức hại không? Bất cứ ai phạm tội ác đều phải gánh chịu hậu quả. Đừng để Sư phụ phải gánh chịu khó nạn cho chúng ta nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/14/401120.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/16/183266.html

Đăng ngày 18-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share