Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2019] Trước khi cuộc bức hại bắt đầu, chúng ta xem “giả tướng nghiệp bệnh” là khảo nghiệm tâm tính, và chúng ta nghĩ đó là việc tốt. Chúng ta xem nó là dấu hiệu của việc tiêu nghiệp và nó thường nhanh kết thúc.

Nhưng kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, nghiệp bệnh trở nên rất phổ biến, kéo dài và khó giải quyết hơn. Tại sao?

Ví dụ, một số học viên bị nghiệp bệnh trong thời gian dài, điều đó can nhiễu họ làm ba việc và thậm chí ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của họ. Một số mất hy vọng, và một số thậm chí đã qua đời. Nghìn vạn năm luân hồi bị hủy chỉ trong chốc lát. Khi Chính Pháp đang sắp kết thúc, là lúc chúng ta thực sự cần nhân lực, nhưng lại có học viên rời đi, thật sự đau lòng!

Mặc dù có can nhiễu từ cựu thế lực, nhưng chúng ta sẽ triển hiện ra sức mạnh của Đại Pháp miễn là chúng ta tín Sư tín Pháp, quyết tâm đóng vai trò dẫn dắt, giữ chúng sinh trong tâm, bảo trì chính niệm chính hành. Ai dám bức hại chúng ta? Ai có thể bức hại chúng ta?

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực hết thảy những gì tà ác làm, đều là hạ nhắm vào những chấp trước và tâm sợ hãi mà chư vị chưa vứt bỏ được” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Một bài viết trên trang Minghui.org, có tựa đề “Kiên định chính niệm là chìa khóa để vượt quan sinh tử”, mô tả một học viên gặp nghiệp bệnh tương tự và đã vượt qua. Chúng ta có thể muốn xét lại bản thân mình. Chúng ta đều có cùng Sư phụ và tu cùng một bộ Pháp, vậy tại sao lại có khoảng cách lớn như vậy?

Thật tệ khi một số học viên không đọc Tuần báo Minh Huệ và không luyện công hàng ngày (trừ một số trường hợp đặc biệt). Đôi khi các học viên làm việc trong lúc đang nghe Pháp. Họ nói rằng họ “học một bài giảng Pháp mỗi ngày,” như thể họ đã hoàn thành một nhiệm vụ. Tôi không có ý chỉ trích bất kỳ học viên cụ thể nào. Nhưng chẳng phải đây là quan niệm hình thành từ văn hóa Đảng? Như vậy có thể đề cao sao?

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

Chính niệm của đệ tử Đại Pháp là điều then chốt. Miễn là bạn tín Sư tín Pháp, sẽ không có trở ngại nào bạn không thể vượt qua!

Sư phụ giảng:

“Chư vị nghĩ xem, thế nào gọi là đức tin thực sự? Chư vị chỉ là tin ở trên miệng, thực tế trong tâm lại không tin.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

“Người chân tu là không có bệnh” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994])

Khi một số học viên gặp giả tướng nghiệp bệnh, họ lại xem mình là người thường. Họ nghĩ rằng họ bị bệnh và lén đến bệnh viện. Kết quả là, bệnh của họ chuyển biến xấu đi và trở nên nghiêm trọng hơn. Họ có tín Sư tín Pháp không?

Sư phụ đã giảng:

“Tuy nhiên vẫn luôn cho cơ hội mà cá nhân đó vẫn cứ không ngộ ra được, tu luyện bao nhiêu năm rồi, cũng theo làm các việc Đại Pháp, nhưng họ về cơ bản chưa trừ bỏ tâm trị bệnh” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Những học viên như vậy có đọc bài chia sẻ mà tôi đã tham chiếu chưa? Thọ mệnh của một số người có thể không phải là 70 hay 80 năm. Một số có thể là 50, 60 hoặc thậm chí ít hơn.

Khi trải qua những khổ nạn như vậy để đề cao tâm tính, một số học viên từ chối đến bệnh viện và không uống thuốc. Tuy nhiên, họ dựa vào con cái để được chăm sóc, đây là một hình thức thừa nhận nghiệp bệnh, mặc dù họ ở nhà thay vì đến bệnh viện. Họ nghĩ rằng họ chỉ nên ngồi quanh quẩn hoặc nằm trên giường. Họ không muốn học Pháp hay luyện công. Họ muốn được thoải mái nhất có thể. Họ rất kén chọn khi ăn uống, mà vẫn còn phàn nàn. Đó là tu luyện sao? Có phải bạn đã mắc bẫy cựu thế lực một lần nữa? Sẽ không có gì là lạ nếu bạn bị tà ác kéo xuống!

Khi có khảo nghiệm tâm tính, một số học viên sau đó bắt đầu tu luyện tinh tấn. Một số nhờ các đồng tu phát chính niệm và cũng hướng nội. Mặc dù họ tìm ra được nhiều chấp trước, họ vẫn không cảm thấy khá hơn. Họ bị thất vọng và nảy sinh thêm một chấp trước khác, chấp trước vào việc tìm chấp trước. Tại sao họ không thể buông bỏ những suy nghĩ này?

Sư phụ giảng:

“…hoặc là để tâm nhất loạt buông bỏ hết như đường đường là một đệ tử Đại Pháp, không oán không chấp, buông xuôi cho Sư phụ an bài, có thể làm được điểm đó thì chính là Thần.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Chúng ta đã mất hàng trăm triệu năm để xuống thế gian con người. Chúng ta đã tìm kiếm Đại Pháp trong nhiều kiếp và cuối cùng đi đến hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta lại bị lạc trong danh, lợi, tình và quên mất đường về nhà. Đây thực sự không phải là những gì chúng ta nên làm.

Những điều trên có thể khó tiếp nhận đối với một số học viên, nhưng đây không phải nói những học viên này vô dụng. Một số người đang chịu khổ nạn cũng có những mặt tốt và đã tu được rất tốt một số phương diện. Sư phụ đã cách khai những phần đã được tu tốt. Đây là những phần mà chúng ta phải chú ý hơn.

Đã bước vào tu luyện Đại Pháp, và tín Sư tín Pháp, bạn chính là đệ tử Đại Pháp, bạn nhất định có thể làm được. Tuy nhiên, trong thế giới mê này, bạn cần đề cao tâm tính của mình hơn nữa và thức tỉnh. Bạn không nên nản lòng. Bạn nên cố gắng hết sức để vượt qua các khảo nghiệm tâm tính của mình và đề cao. Là một đồng tu, tôi muốn viết bài chia sẻ này để nhắc nhở bạn.

Tôi hiện đã 81 tuổi. Trong một số phương diện tu luyện, tôi có thể không tu được tốt như các bạn. Tôi đã dành trọn tâm huyết của mình để làm ba việc. Thời gian hiện tại của chúng ta là thời gian đã được Sư phụ từ bi của chúng ta kéo dài, Ngài đã gánh chịu rất nhiều cho chúng ta. Chúng ta phải trân quý cơ hội được tu luyện, làm tốt ba việc, tu tốt bản thân và cứu nhiều người hơn.

Bất kể tôi nói gì, điều quan trọng là thúc giục bạn dành nhiều thời gian hơn cho việc học Pháp. Chỉ như vậy bạn mới có thể làm tốt mọi việc.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Đừng bao giờ quên: “Mình là một đệ tử Đại Pháp. Mình tín Sư tín Pháp.” Bất kể ở đâu và khi nào, hãy dùng Đại Pháp để đo lường những gì bạn nói và làm. Suy nghĩ và làm mọi việc bằng chính niệm.

Và đừng bao giờ quên sứ mệnh mà bạn được lịch sử giao phó từ bao kiếp trước, đó là trợ Sư Chính Pháp. Hãy thực hiện các việc chiểu theo mong muốn của Sư phụ. Hãy làm ba việc và cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/1/395271.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/8/182081.html

Đăng ngày 22-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share