Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 10-02-2020] Từ khi tu luyện tới nay, sức khỏe của tôi rất tốt. Đôi khi tôi cũng xuất hiện hiện tượng nghiệp bệnh, nhưng sau khi hướng nội tìm chấp trước, chúng đều biến mất.

Sau dịch Vũ Hán lần này bùng phát, mọi người bắt đầu hoảng hốt tranh nhau mua đồ ăn. Tôi nói với người nhà rằng: Mọi người không tu luyện gì cả, chỉ có tôi có thể đi mua rau, virus sẽ không thể xâm nhập vào cơ thể tôi. Vì văn phòng của tôi cũng nằm trên tòa nhà siêu thị, lúc này văn phòng không một bóng người, cũng vừa hay thuận tiện cho tôi viết tài liệu chân tướng. Hàng ngày tôi tới văn phòng, sau đó đến siêu thị mua đồ ăn.

Vài ngày sau, khi tôi tới văn phòng, vừa xuống lầu tôi đã cảm thấy cơ thể suy nhược. Càng bước gần đến văn phòng, cảm giác choáng váng càng rõ rệt. Dường như có một nguồn sức mạnh đang gây trở ngại cho việc tôi đi viết tài liệu chân tướng cứu người. Tôi cảm thấy không khỏe. Vài ngày nay, dịch bệnh bùng phát quy mô lớn tại thành phố của chúng tôi. Mọi người đã không dám ra ngoài. Nhưng sau khi trở về nhà, tôi đã sốt nhẹ, cơ thể bắt đầu rã rời.

Nhớ lại ngoài việc nhiều lần đi siêu thị và đến văn phòng ra, trên đường đi tôi cũng không tiếp xúc với ai. Lúc này có tin tức nói rằng, vài tiểu khu gần nơi tôi ở đều có người nhiễm bệnh, lại có người nói nơi tôi đang sống là khu dịch bệnh trọng điểm, lại có người nói dẫu đeo khẩu trang cũng vẫn bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Tôi chợt nghĩ, dân cư tại tiểu khu gần đây đều tới siêu thị này mua đồ ăn, hay là tôi đã tiếp xúc với họ?

Lúc này có người gửi tin nhắn tới, tôi liếc qua thì thấy trong bệnh viện cạnh chỗ chúng tôi đã có tới vài người nhiễm bệnh. Hơn nữa khoa hô hấp đông người hơn rất nhiều so với thường ngày. Tôi bèn kiểm tra triệu chứng lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán, nào là sốt, ho, kiệt sức, tinh thần kém, đau đầu, nhức mỏi, thì phát hiện ra bản thân mình đều có. Nhưng tự trong thâm tâm tôi không chút hoang mang, bởi vì tôi là người tu luyện, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Tôi suy xét kỹ một chút: Lần này nguyên nhân gặp nạn có đôi chút phức tạp, không giống như tôi đang tiêu nghiệp, có khả năng là cựu thế lực can nhiễu, can nhiễu tôi làm việc cứu người. Nhưng không có lậu sao có thể bị cựu thế lực dùi vào sơ hở? Tôi hướng nội tìm, thì phát hiện ra trong việc đi mua đồ ăn, tôi có tâm hiển thị rất lớn. Tôi vẫn luôn nói với người nhà rằng bản thân sẽ không bao giờ mắc bệnh, tôi tu luyện tốt hơn họ, sau đó ngày nào tôi cũng như anh hùng đi mua đồ ăn về cho gia đình. Tâm hiển thị này thật mạnh mẽ biết bao!

Buổi chiều, người nhà kinh ngạc báo cho tôi một tin: Lãnh đạo của công ty họ hôm qua mới đi bệnh viện khám, hôm nay đã chết rồi.

Buổi tối trước khi đi ngủ, khi giúp một học viên mới truy cập Minh Huệ Net, tôi đã không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng bút viết chia sẻ. Khi đi ngủ, vì sốt cao, người tôi lạnh toát, toàn thân căng như dây đàn, đầu óc cũng quay cuồng. Tôi không lo lắng về bệnh của mình, trong khi nửa mê nửa tỉnh tôi vẫn đang nghĩ làm thế nào mới có thể khiến những người bạn tôi chưa từng giảng chân tướng có thể liễu giải chân tướng. Tôi cảm thấy có đôi chút căng thẳng, cảm thấy thời gian ngày càng không đủ, bản thân trước kia lại làm không tốt, không giữ được trạng thái tu luyện bình ổn. Khoảng 4h sáng, khi đang nửa mơ nửa tỉnh, đại khái tôi đã nghĩ ra một cách, thế là tôi tỉnh giấc. Lúc này cổ họng lại càng đau hơn, nước cũng rất khó nuốt.

Tôi dùng gương soi cổ họng, thì phát hiện trong cổ họng đều là những bong bóng trắng, toàn bộ đều nát rữa. Tôi lên mạng tra xem đó là gì, có thông tin nói rằng đó là do virus gây nên. Khi tôi dùng phía con người suy xét, chứ không phải suy xét dựa trên Pháp, thì tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ngày hôm sau thức giấc, cổ họng tôi vẫn mọc dày bết từng chùm, từng chùm bong bóng nhỏ, thở hơi mạnh một chút cũng vô cùng đau đớn, nhiệt độ cơ thể là 38.5 độ. Tôi ý thức được mình đã bị can nhiễu rất ghê gớm và bắt đầu phát chính niệm.

Sau khi phát chính niệm xong, cổ họng của tôi đã dễ chịu hơn nhiều. Nhưng cả buổi sáng cổ họng vẫn đau không thể uống được nước. Đến buổi trưa, tôi nghĩ tới mình là đệ tử Đại Pháp, bèn thầm hét lên liên tục: Ta là đệ tử Đại Pháp của Sư phụ! Ta cần phải bổ sung năng lượng, mới có thể làm được việc cứu người. Lúc này, tôi ép mình phải đi ăn, thì phát hiện ra mình có thể ăn cà rốt thái nhỏ, bánh bao và cháo loãng. Hơn nữa, đỉnh đầu tôi đổ mồ hôi, cảm giác như đã bỏ đi rất nhiều nghiệp bệnh. Tôi không dùng phía con người để suy nghĩ về tình trạng của mình nữa, mà bắt đầu tiếp tục việc cứu người của tôi. Đến tối, tôi ho nhưng không còn đau như vậy nữa, đờm cũng ít hơn. Tới ngày thứ 3, tôi đã có thể nói được và giảm sốt.

Tới ngày thứ 4, thân nhiệt của tôi đã trở lại bình thường, đờm cũng hết, cổ họng đã khỏi hoàn toàn, tinh thần lập tức phấn chấn hơn. Khi mẹ chồng đang nấu cơm trong nhà nhìn thấy tôi đã có thể ăn ớt, thì cười, và cũng không dám tin rằng tôi lại khỏi nhanh như vậy.

Có lẽ phía sau việc tôi trải qua nghiệp bệnh lần này còn có nguyên nhân khác ở tầng thâm sâu hơn, mà tôi không được biết. Nhưng nếu xét từ góc độ bị dùi vào sơ hở, thì là vì tôi có tâm hiển thị rất mạnh. Khi ôn dịch tới, tôi biểu hiện ra rằng mình sẽ không mắc bệnh, bách bệnh không thể xâm nhập. Đây là chủng tâm hiển thị rất mạnh mẽ. Nghĩ lại việc tôi giảng chân tướng trên mạng internet gần đây cũng có tồn tại tâm hiển thị. Ví như khi gửi đi những video có liên quan tới những dịch bệnh bị che dấu, vẫn luôn tồn tại một loại tâm hiển thị “Tôi biết nhiều hơn bạn”, mà không hoàn toàn đứng tại góc độ cứu người mà sàng lọc thông tin, như hướng dẫn tải phần mềm đột phá mạng internet, giúp họ nhận rõ bộ mặt thật của ác đảng, khuyên tam thoái…

Đồng thời, trong quá trình nghiệp bệnh lần này, nếu không có được sự kiên định chính niệm dựa trên nền tảng có được nhờ học Pháp trước kia, nếu tôi có một chút tư tưởng của con người, nếu tôi nảy sinh một chút tâm sợ hãi, thì đều có thể bị cựu thế lực dùng hình thức nghiệp bệnh bức hại.

Tôi viết lại quá trình này chia sẻ cùng các đồng tu. Do tầng thứ có hạn, trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/10/瘟疫面前-勿生显示心-401001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/14/183244.html

Đăng ngày 18-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share