Bài viết của Thanh Lưu, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2019] Nhà tôi có truyền thống làm bánh để chia cho con gái và con dâu. Vài ngày trước, chồng tôi làm bánh và tôi đã mang vài chiếc để cho những người hàng xóm. Khi chồng tôi biết, ông ấy đã rất tức giận.

Thực tế là chồng tôi có tiền sử dễ nổi nóng và đôi khi trở nên rất hung hăng. Ông ấy không xem chương trình Tân Đường Nhân trong vài năm và cũng từ chối nhận tài liệu Đại Pháp giảng chân tướng về cuộc bức hại. Thậm chí các con tôi bắt đầu xa lánh ông. Hành vi thiếu kiểm soát của ông ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, tôi nên phải duy trì tốt mối quan hệ với hàng xóm. Họ đã chia sẻ nhiều thứ tốt cho tôi và tôi không thể từ chối họ. Tôi biết con trai họ rất kén ăn, nhưng cậu bé thích ăn bánh nhà tôi làm. Vì vậy chia cho họ những chiếc bánh là điều hết sức bình thường.

Sau khi chồng tôi bình tĩnh lại, tôi cố gắng nói chuyện với ông ấy. Nhưng khi tôi chưa nói xong, ông ấy lại bị kích động và bắt đầu tranh đấu với tôi. Tôi không cãi vã với ông ấy, nhưng từ sâu trong tâm, tôi nghĩ ông ấy thật là một con người xấu tính và nhỏ nhen!

Ông ấy về phòng sau bữa tối. Tôi nghĩ tôi phải nói chuyện với ông ấy. Tôi dọn sạch bàn và uống một cốc nước. Sau đó tôi đi qua phòng ông và cố tình gây tiếng động. Ông ấy lại nổi cáu và quát tháo.

Tôi rất bình tĩnh và thầm mỉm cười. Sau đó tôi nhớ ra trong cuốn sách Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản rằng chủ nghĩa cộng sản là dựa trên “thù hận và đấu tranh”. Tôi lập tức phát chính niệm thanh trừ các nhân tố tà ác cộng sản phía sau chồng tôi.

Ông ấy bỗng nhiên nằm xuống và thở dài. Ông ấy đã sắp nổi cáu nhưng bằng cách nào đó lại giữ được bình tĩnh. Tôi đi qua chỗ ông nhưng ông vẫy tay và nói: “bà đi đi!”

Tôi nói: “Ông đừng nói vậy. Hãy bình tĩnh lại. Ông biết hàng xóm đã chia sẻ cho chúng ta nhiều thứ. Ông biết dầu gội bao nhiêu tiền không? Ông biết nước giặt bao nhiêu tiền không? Họ cũng mang cho chúng ta một đĩa sườn trong khi họ cũng không có nhiều. Tại sao ông lại nổi cáu chỉ vì những chiếc bánh? Làm vậy thì sao có thể duy trì tốt được quan hệ với hàng xóm?” Ông ấy đã im lặng.

“Ông có biết vì sao ông hay nổi cáu không? Bởi vì chúng ta được nuôi dưỡng trong sự độc hại của Văn hóa đảng về sự thù hận và đấu tranh.” Ông ấy phản ứng, nhưng tôi biết đó không phải là bản thân ông ấy mà nó là do Văn hóa đảng.

Trước khi ông ấy tiếp tục, tôi nói tiếp: “Chúng ta sống trong môi trường độc hại. Hãy nhìn lại xem ông coi mọi người bao gồm cả chính ông, như kẻ thù. Khi ông không nhớ được một điều gì đó, ông thường nói rằng não mình thật bã đậu. Khi ông làm rơi cái gì, ông thường nói ông muốn cắt bỏ cái tay ăn hại. Khi ông đi lại khó khăn, ông muốn cắt bỏ cái chân ăn hại. Khi ông đi đôi giày không vừa. Nếu ông thay đôi khác, ông sẽ cảm thấy tốt hơn nhưng ông đã xé rách đôi giày đó. Ông có nghĩ đó là bình thường không?

“Ông có biết những gì tôi đọc được từ cuốn Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản không? Nó sẽ giúp ông loại bỏ được những nhân tố tà ác của Cộng sản. ĐCSTQ đang cố gắng phá hoại tiêu chuẩn đạo đức nhân loại và mối liên hệ giữa Thần và con người. Nó khiến mọi người thờ ơ trước cuộc bức hại. Và thậm chí, có người tiếp tay cho việc bức hại các đệ tử Đại Pháp. Điều này rất nguy hiểm cho họ!

“Ông hãy nghe bản audio Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản trong máy Mp3 này. Xin hãy cân nhắc thái độ của mình khi ông nghe. Nó sẽ giúp ông loại bỏ nhân tố tà ác đang cố gắng điều khiển ông.”

Chồng tôi đã nghe trong năm giờ. Sau đó ông ấy trở thành một người hoàn toàn khác. Bây giờ ông ấy trở nên rất nhã nhặn. Con trai tôi nhận xét: “Bố đã thực sự thay đổi và không còn hay nổi nóng như trước nữa!”

Con xin cảm tạ Sư phụ! Con sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn và sử dụng lòng từ bi để giúp chúng sinh loại bỏ tà linh của ĐCSTQ và cứu độ nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/7/391400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/21/180798.html

Đăng ngày 09-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share