Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2019] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch chống lại Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999. Kể từ đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp không ngừng nỗ lực phơi bày tính bất hợp pháp của cuộc bức hại này. Nhiều người không phải là học viên đã lên án cuộc bức hại và ủng hộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Dưới đây là một số thư của các học viên ở Trung Quốc kể về những phúc báo mà mọi người nhận được nhờ ủng hộ Đại Pháp.

Chủ cửa hàng được phúc báo nhờ bảo vệ học viên Pháp Luân Đại Pháp

Trước trạm xe buýt đường dài có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Đôi vợ chồng chủ cửa hàng rất tốt bụng và nhã nhặn.

Cửa hàng rất đông khách nên chúng tôi thường đến đó để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Vợ chồng họ đã quen thân với chúng tôi và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Họ đọc tài liệu của chúng tôi và biết rõ chúng tôi là những người tốt.

Một ngày nọ, một học viên đang phân phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp thì một đặc vụ mặc thường phục muốn giật túi xách của cô. Người chồng chủ cửa hàng đi ra, quát viên đặc vụ vì bức hại người tốt. Họ lời qua tiếng lại với nhau một hồi, còn người học viên nhân lúc đó rời đi.

Nhiều học viên địa phương đã xúc động trước hành động dũng cảm của người chồng khi nghe câu chuyện. Chúng tôi đều tin rằng họ sẽ được phúc báo.

Vài ngày sau, họ chuyển cửa hàng đến một khu đông đúc, giữa một trạm xe buýt tấp nập và một khu chợ. Khi tôi hỏi thăm họ về công việc kinh doanh, họ nói với tôi là đã tốt hơn nhiều. Thu nhập hàng ngày của họ gấp mấy lần so với trước đây. Thật tuyệt vời!

Bệnh nhân đột quỵ hồi phục sau khi niệm chín chữ vàng

Trong vùng có một cửa hàng đậu phụ nhỏ của một gia đình. Chủ cửa hàng, ông Lữ, bị đột quỵ từ ba năm trước nên vợ ông phải một mình quản lý toàn bộ công việc vì ông không phục hồi được là bao.

Một hôm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đem mấy cuốn thông tin về Đại Pháp đến cho họ và khuyên ông chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Ông hiểu và bắt đầu niệm những từ này. Ông đã dần dần hồi phục và có thể đỡ đần công việc kinh doanh.Thu nhập của họ cũng tăng đáng kể. Cả hai đều nói rằng nhờ tin vào Đại Pháp mà họ đã gặp may mắn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/27/390844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/31/181603.html

Đăng ngày 07-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share