Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2019] Từ khi Đại sư Lý Hồng Chí phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng vào năm 1992, đã có vô số báo cáo liên quan đến lợi ích tinh thần và thể chất mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho các học viên. Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ những phúc báo mà ba người bạn của tôi đã nhận được sau khi họ nhận ra sự tốt lành của Đại Pháp và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.

Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Vết rách sụn khớp gối liền lại một cách thần kỳ

Một người bạn của tôi đã bị rách sụn ​​đầu gối trong một tai nạn xe hơi, khiến một chân của cô ấy không thể cử động được. Cô ấy gọi cho tôi hỏi cần phải làm gì. Rách sụn chêm đầu gối rất khó chữa nếu vết rách tại chỗ sụn mỏng và mòn. Vậy nên, tôi bảo cô ấy hãy tin tưởng rằng Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí có thể giúp cô.

Với sự giúp đỡ của tôi, cô ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và còn bắt đầu chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi đã đưa cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn bài giảng chính của Đại Pháp, và cô ấy bắt đầu đọc sách mỗi ngày. Vào ngày thứ 15, cô nhận thấy vết rách sụn khớp gối đã liền, và chân cô ấy lại có thể cử động được. Cô vô cùng ngạc nhiên và biết ơn Đại Pháp.

Một lực thần kỳ đẩy ra xa bình nước nóng

Vợ chồng cô bạn thân của tôi đã mua một bình nước nóng điện dân dụng loại treo tường cỡ lớn nhất. Sau khi gắn nó lên tường nhà bếp và đổ đầy nước, cô ấy bắt đầu dọn sạch rác bên dưới nó. Đột nhiên, bình nước nóng bị tách ra khỏi bức tường và bắt đầu trượt xuống. Hẳn là những viên gạch rỗng của bức tường nhà bếp không đủ chắc chắn để giữ được chiếc bình nước nóng nặng như vậy.

Chồng cô trông thấy thế đứng sững người mà không giúp được gì, ngay khi bình nước nóng rơi xuống đất thì một lực thần kỳ đã kéo cô ra. Nếu không được kéo ra như vậy, cô có thể đã bị đè nát người. Cô tin rằng Đại Pháp đã cứu cô.

Khuôn mặt không còn bị sưng nữa

Hàng xóm của tôi bị cảm rất nặng và ho liên tục. Ngoài ra, khuôn mặt và đôi mắt của cô ấy sưng to do bệnh thận mà cô đang phải chống chọi. Tôi mời cô ấy đến và nói với cô về việc ĐCSTQ đã bức hại Đại Pháp mà không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào. Sau đó, cô đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Khoảng 30 phút sau, tôi nhận thấy mặt cô không còn sưng nữa. Cô rất phấn khởi khi soi gương và cảm tạ Đại Pháp vì đã giúp cô hồi phục chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/21/明真相-世人体验师父的慈悲与大法的超常-396024.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/1/180922.html

Đăng ngày 03-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share