Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 08-12-2019] Một buổi sáng năm ngoái (2018), khi tôi đang đi xe đạp ngang qua một trạm xe buýt, thì thấy có một đám đông khoảng tám người đang túm tụm lại. Tôi quyết định dừng lại để xem chuyện gì đang xảy ra.

Khi đến gần, tôi giật mình khi nhìn thấy một bé gái chừng 7-8 tuổi đang ói mửa. Cô bé nôn ra rất nhiều đồ ăn. Mặt tái nhợt. Bà của cô bé đứng cạnh đang nói lảm nhảm gì đó, trông bộ dạng bà ấy có vẻ căng thẳng và không biết phải làm gì.

Tôi vội đến và nói: “Cháu bé, cháu hãy mau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Bà cô bé hoài nghi và trừng mắt nhìn tôi hỏi: “Có tác dụng không?” Cô bé làm theo lời khuyên của tôi, vừa bị ói vừa niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Mọi người ở đó ai nấy đều nín lặng quan sát. Chưa đầy một phút đồng hồ, bé gái đó đã ngừng ói và sắc mặt hồng hào trở lại. Cô bé đứng dậy và hô lên: “Bà ơi bà! Có tác dụng! Cháu ổn rồi! Cháu ổn rồi!”

Bà của cháu trợn tròn mắt nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc. Bà ấy nói: “Hóa ra nó thực sự có tác dụng!” Bà ấy xúc động chỉ vào tôi rồi bảo cô bé: “Con hãy mau cảm tạ người bà Pháp Luân Đại Pháp này đi!” Tôi nói: “Người cần cảm tạ là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp! Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!”

Mọi người đứng xung quanh chúng tôi cũng bắt đầu cất tiếng nói chuyện một cách hào hứng. Một người nói: “Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thực sự có tác dụng nhỉ!” Một người khác nói: “Đúng vậy! Linh nghiệm rất nhanh!” Một người khác nói: “Thảo nào những người luyện Pháp Luân Đại Pháp lại thành tâm như vậy!”

Một cậu thanh niên nói: “Dì à, tên con là Hải (hóa danh), con từng kết nạp Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong, dì hãy mau giúp con thoái xuất khỏi các tổ chức này đi. Đã có vài người khuyên con nên làm tam thoái (rút khỏi các tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Đội Thiếu niên Tiền phong). Nhưng con đã luôn nói dối họ là con không từng gia nhập tổ chức nào trong số đó. Hôm nay, con muốn dùng tên thật của mình để thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)!” Một người khác nói: “Tôi từng đeo khăn quàng đỏ, giúp tôi thoái nhé!” Có người hỏi tôi xin Tuần báo Minh Huệ và nói rằng họ muốn tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn.

Một người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi, nói: “Chúng tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tốt. Cái đảng đó (ĐCSTQ) quá tà ác rồi! Còn tồi tệ hơn cả xả hội đen!”

Tất cả họ từng người từng người nói lên tiếng lòng của mình, nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi rất vui mừng! Thật là Phật ân hạo đãng! Tôi nhìn họ lên xe và sau đó hai tay hợp thập trước ngực nói: “Cảm tạ ân Sư! Cảm tạ ân Sư! Cảm tạ ân Sư!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/8/396320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/11/181056.html

Đăng ngày 28-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share