Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-10-2019] Nhiều người ở Trung Quốc đã có cơ hội lắng nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, vì thế họ đã tránh được những nguy hiểm khi gặp phải những tình huống xấu vì biết được rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”.

Đôi chân đau nhức của cán bộ thôn được chữa khỏi

Một cán bộ thôn ở huyện Tán Hoàng, tỉnh Hà Bắc, thường xuyên bị đau ở chân và không thể đi lại bình thường được khi bị cơn đau tấn công. Anh ấy đã tìm kiếm mọi phương pháp điều trị y tế nhưng không có nhiều hiệu quả.

Một ngày nọ, một đám tang ở làng anh cần anh chơi kèn. Sau khi bạn bè liên tục đề nghị, anh ấy đã đồng ý tham gia cùng họ bất chấp cơn đau của mình. Tại buổi lễ, khi cơn đau trở nên trầm trọng đến mức không thể chịu đựng nổi, anh nhớ lại rằng các học viên thường bảo anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để hóa giải khổ nạn. Sau đó anh ấy đã hô to, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Trong lúc làm điều đó, cơn đau ở chân anh đã biến mất. Anh ấy rất phấn khích và nói với mọi người, “Chân của tôi đã được chữa khỏi. Một số bác sĩ nói với tôi rằng đó là ung thư xương. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi. Những gì các học viên nói với tôi là sự thật – Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt!”

Thoát khỏi nghiện ma túy

Một học viên ở tỉnh Vân Nam kể lại rằng khi cô đang bị giam giữ tại một nhà tù ở địa phương vào mùa hè năm 2005, một người nghiện ma túy đã được gửi đến phòng giam của cô. Ngày hôm sau, người tù nhân xuất hiện các triệu chứng cai thuốc. Sự đau đớn khiến cô ấy lăn lộn trên mặt đất, trong khi những tù nhân khác cùng phòng cấm cô hét lên. Khi cô ấy lăn trước chân tôi, cô ấy khẩn khoản, “Xin hãy giúp tôi.”

Người học viên đã viết lên một mảnh giấy nhỏ dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và lặng lẽ trao cho cô ấy vào tối hôm đó.

Người học viên nói với cô ấy, “Nếu chị tin tưởng tôi, hãy niệm câu này nhiều lần”. Cô ấy đã cầm lấy tờ giấy người học viên đưa và niệm theo. Chẳng mấy chốc, cô ấy đã có thể ngủ được vào nửa đêm.

Ngày hôm sau, người tù nhân nói với người học viên, “Tôi đã được chữa khỏi hoàn toàn”. Cô ấy đã ăn được một ít thức ăn vào ngày thứ ba và không còn gặp phải bất kỳ triệu chứng cai nghiện nào nữa.

Sau đó, người tù nhân kể với vị học viên rằng cô đã nghiện ma túy được 20 năm. Gia đình cô đã tan vỡ vì sự nghiện ngập của cô và cha mẹ cô đã qua đời vì quẫn trí. Sau khi phung phí tất cả số tiền của mình, cô buộc phải làm nghề mại dâm để kiếm tiền hút chích. Cô ấy 42 tuổi và đã bị nhốt nhiều lần trong các trung tâm giam giữ và phục hồi chức năng.

Trong giai đoạn phát khởi điển hình của các triệu chứng cai nghiện, dường như có hàng ngàn con giun đang bò trong cơ thể và ăn vào tận xương tủy của cô, nhưng cô lại không thể gãi được và nó gây cho cô nỗi đau đớn và thống khổ đến tột cùng. Tuy nhiên, lần này cô đã thoát khỏi cơn nghiện chỉ sau vài giờ.

Cô được thả ra sau 10 ngày, và từ đó đã tránh xa được ma túy. Một ngày trước khi được thả, cô ấy đã xin địa chỉ và số điện thoại của người học viên và bày tỏ mong muốn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cháu trai năm tuổi sống sót sau khi bị một chiếc xe ba bánh cán qua người

Sau Tết Nguyên Đán 2018 khoảng vài tuần, gia đình của một học viên Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện tại nhà. Trong khi những người thân và bạn bè của người học viên đang đứng bên vệ đường phía sau nhà họ thì cháu trai năm tuổi của người học viên đột nhiên lao ra khỏi đám đông đúng lúc một chiếc xe ba bánh đang lao nhanh tới. Người lái xe đã hốt hoảng đánh lái nhưng không kịp và bánh trước của chiếc xe đã cán qua cổ và bánh sau đã cán qua mông đứa bé.

Người học viên vội vã chạy đến hiện trường. Anh bế cháu lên và nói, “Đừng lo. Đừng lo. Sư phụ đang chăm sóc chúng ta. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Anh trai của người học viên nói, “Hãy nhìn vào máu đang chảy trên mặt cháu mà xem, làm sao mà ổn được?” Sau đó, anh ấy định bắt giữ và đánh người tài xế. Người học viên ngăn anh ấy lại và nói, “ Là do chúng ta không để ý để cháu chạy ra ngoài và đâm vào xe, đó không phải là lỗi của tài xế.”

Sau khi được đưa đến bệnh viện, đứa trẻ được chẩn đoán bị chấn động nhẹ và bầm tím. Cháu phải nằm viện sáu ngày và người tài xế phải trả 7.000 nhân dân tệ tiền viện phí. Trong hai ngày sau đó ở bệnh viện, đứa trẻ bị dị ứng với thuốc nên người học viên đã đưa cháu trai về nhà. Chẳng mấy chốc, đứa trẻ đã bình phục hoàn toàn.

Hai ngày trước vụ tai nạn, cháu trai anh đã tìm kiếm bùa hộ mệnh Đại Pháp ở khắp mọi nơi. Người học viên cũng thường dạy cháu hát những bài hát Đại Pháp và đọc những bài thơ trong Hồng Ngâm, một tuyển tập những bài thơ của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Được Sư phụ chăm sóc và bảo hộ, cháu trai của người học viên đã sống sót và không bị thương tích gì sau vụ tai nạn khủng khiếp trên.

Về phần người lái xe, mọi người sau đó biết rằng anh ấy vừa thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vài ngày trước và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Anh ấy thậm chí trở nên tin tưởng vững chắc hơn về uy lực của Đại Pháp và biết ơn sự bảo hộ của Đại Pháp. Là ông nội của đứa trẻ, người học viên muốn trả lại cho anh ấy mọi chi phí y tế, người tài xế nói, “Chúng ta may mắn được Sư Phụ Đại Pháp bảo hộ và cháu trai của anh vẫn an toàn và khỏe mạnh. Nếu cháu có bị chút thương tổn nào, tôi sẽ không thể trả lại cho sự mất mát của anh dù bằng toàn bộ tiền tôi có. Pháp Luân Đại Pháp thật sự rất tốt!”

Một công nhân vệ sinh địa phương, người tình cờ đang dọn dẹp ở vỉa hè vào thời điểm đó và chứng kiến ​​sự việc đã nghĩ rằng đứa trẻ phải chết. Sau khi biết được đứa trẻ đã hồi phục và ra viện chỉ sau vài ngày, người công nhân nói, “Người dân đang lan truyền niềm tin rằng nếu không phải là ông nội của đứa trẻ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì đứa trẻ đã chết rồi.”

Anh trai của học viên từng là một quan chức địa phương đã bị những lời tuyên truyền của ĐCSTQ đầu độc và có quan điểm rất tiêu cực về Đại Pháp, nhưng khi được chứng kiến sự việc trên anh ấy đã nói, “Đó không chỉ là phép thuật, mà thực sự là một phép màu. Bây giờ, tôi đã rõ ràng điều gì là tốt và điều gì là xấu rồi.”

Người em út thứ ba của vị học viên cũng thay đổi thái độ tiêu cực đối với Đại Pháp. Anh từng bị các quan chức ĐCSTQ đe dọa vì có anh trai là một học viên và bị sợ hãi ám thị. Sau sự việc trên, anh đã nói với anh trai mình, “Giờ đây mọi người đều biết răng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Anh hãy chú ý đến an toàn khi ra ngoài để nói với mọi người về điều đó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/9/379025.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/28/180882.html

Đăng ngày 25-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share