Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Huyện Guan County, tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 12-11-2005] Sư phụ Lý du hành đến Tế Nam, tỉnh Sơn Đông ngày 24 tháng giêng 1994 để dạy Pháp. Nhiều học viên Đại Pháp địa phương từ huyện Guan đi đến sân ga xe lửa với cơ quan tổ chức để đón Sư phụ. Giữa nhiều người chúng tôi, tôi là người duy nhất chưa bao giờ được nhìn thấy Sư phụ. Dù tôi rất nôn nóng trước khi đi đến ga xe lửa để gặp Sư phụ, tôi cũng cảm thấy rằng sự việc này là thiêng liêng vô song.

Đến 4:30 chiều, chúng tôi đầu tiên nhìn thấy cô Liu nơi đường hầm. Sau khi có người cầm đi cái túi xách to của cô, cô nói, “Xin mau chào mừng Sư phụ. Ông đi sau lưng tôi.” Giữa đám đông vô biên, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên, dáng dấp cao lớn, bước đi vững chắc về hướng chúng tôi với một nụ cười trên gương mặt. Ông mặt một chiếc áo khoát ngoài màu vàng, quần đen, và mang một cái va-li kiểu cổ. Khi Sư phụ nhìn thấy chúng tôi, tôi không ngưng được kêu lớn lên, “Sư phụ Lý, chúng con nơi đây!”

Sư phụ rất vui vẻ bước đi cùng chúng tôi. Chúng tôi xách cái va-li của Ông và bao vây quanh Ông. Tôi nói cho Sư phụ biết chúng tôi đến hồi nào và có bao nhiêu người tất cả. Sư phụ sau đó có nhắc tên một người và hỏi ông ta có đến không. Chúng tôi trã lời là có. Sư phụ rất vui vẻ. Thình lình, một luồng hơi ấm chạy xuyên qua toàn thân tôi. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, và vô cùng thoả mái. Không có điều gì cả trong đầu óc tôi và tôi không thể nói một điều gì nữa. Tôi có thể cảm thấy toàn thân tôi đắm mình trong Phật quang. Tôi chưa bao giờ kinh nghiệm cái cảm giác này trong đời tôi. Không có lời nào trên thế gian có thể diễn tả nó.

Sau đó Sư phụ đi vào xe hơi. Ông mỉn cười và vẫy tay chào từ giả chúng tôi. Nước mắt đã chảy dài trên mặt chúng tôi.

Trong mười phút ngắn ngủi mà tôi ở tại nơi đó, giống như một giấc mơ. Sư phụ của chúng ta thật là phi thường! Sư phụ thật là hiền lành và thân thiết! Thật là thiêng liêng! Ông là vị Thầy mà chúng ta đã tìm kiếm từ bao nhiêu năm, và tôi đã nhìn thấy chính Ông ngày hôm đó.

Không có cách gì để diển tả bằng lời điều mà Sư phụ đã ban cho tôi. Chỉ khi chúng ta chân chính đi theo Sư phụ cho đến cùng và hoàn tất lời thệ ước lớn của chúng ta trước lịch sử, mà chúng ta không phụ bạc sự hy sinh lớn lao của Sư phụ. Tôi muốn khuyến khích mọi người với bài thơ của Sư phụ trong Hồng ngâm.

Duyên quy thánh quả

Tầm Sư kỷ đa niên,
Nhất triệu thân đắc kiến.
Đắc Pháp vãng hồi tu,
Viên mãn tuỳ Sư hài.

Ngày 23 tháng giêng 1996

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/12/112232.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/30/66368.html.

Đăng ngày 15-11-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share