Bài của một học viên tại Tân Tây Lan

[MINH HUỆ 4-8-2005] Tôi đang trong tuổi ngũ tuần, và đang làm việc cho phòng chụp quang tuyến X-quang trong một bệnh viện được tám năm. Vào tháng 6, 2005, tôi cần phải khám sức khoẻ tổng quát và chụp quang tuyến do sở cư trú đòi hỏi. Khi nhìn vào bức hình, trông nó rất đẹp. Lá phổi trong hình thấy rất sạch trong.

Bất cứ một ai làm trong lĩnh vực này đều biết rằng quang tuyến của những người trên tuổi 50 đều có những dấu hiệu già nua. Kết cấu có thể có hình thái xù xì, và xương sụn giữa xương ngực và xương sườn thường có những dấu hiệu bị vôi hoá. Thế nhưng quang tuyến phổi của tôi không có một dấu hiệu của những nét qua quá trình già nua nào cả.

Tôi biết đó là sức mạnh của PLĐP đang diễn ra trên thân thể tôi! Điều này chứng minh những gì Sư Phụ nói trong Chuyển Pháp Luân:

“‘Tính mệnh song tu’ chính là ngoài việc tu luyện tâm tính ra, cũng đồng thời tu mệnh; nghĩa là, cải biến bản thể. Trong quá trình cải biến ấy, trong khi các tế bào của con người dần dần được vật chất cao năng lượng thay thế, thì lão hoá sẽ chậm lại.”

Trước khi tôi bắt đầu tập PLĐP, tôi đã làm việc cho phòng quang tuyến được gần tám năm. Sức khoẻ tôi rất tệ. Vào 1997, tôi may mắn học được PLĐP, cơ thể tôi từ từ có triễn vọng hơn. Tôi đã hơn 50 tuổi, nhưng tôi trông chỉ khoảng 40, và tôi rất nhanh nhẹn. Giường ngũ của tôi là tầng trên của giường tầng. Con trai tôi thân xác to lớn nên ngũ giường tầng dưới. Tôi leo lên, leo xuống mỗi ngày, con trai tôi bảo “Mẹ thật là lẹ làng. Mẹ không giống như những người 50 tuổi gì cả”. Con tôi nói đúng lắm, và tất cả đây là vì tôi luyện tập PLĐP.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/8/4/107685.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/25/64242.html.

Dịch ngày 25-9-2005, đăng ngày 2-10-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share