Bài một đệ tử Đại Pháp tại Laixi, thành phố Thanh Đảo

[MINH HUỆ 19-10-2005] Trong hai tuần lễ qua, tôi bị chấp trước mạnh mẽ về sự thoả mái và rõ ràng là bị can nhiểu bỡi hắc thủ và lạn quỷ. Tôi ngủ thiếp lúc 12 giờ đêm và không thể thức dậy lúc 6 giờ sáng để phát chính niệm. Khi thức dậy buổi tôi cảm thấy hối hận, nhưng không thay đỗi được tình trạng này. Gần đây tôi có những triệu chứng của bệnh cảm và con trai tôi cũng ở trong cùng một trạng thái.

Lúc 5 giờ sáng ngày 5 tháng mười 2005 con trai tôi bị nóng, và tôi cũng bị nhức đầu. Thình lình tôi nghe con trai tôi nói, nhưng tôi không để ý và tiếp tục ngủ.

Không bao lâu sau, con trai tôi kêu lớn, “Má, con sợ quá. Má hãy thức dậy phát chính niệm!” Tôi hỏi con tôi chuyện gì. Nó trã lời, “Một con rắn to! Con thấy một con rắn xanh và một con cọp!” Con trai tôi chỉ tay lên trần nhà. Tức thì tôi ngồi dậy, nhưng vì tôi cảm thấy mệt mỏi quá, Chính niệm của tôi không có hiệu quả. Con trai tôi kêu lên và chỉ lên gối: “Chúng đang cắn con. Con sợ quá!” Nó bắt đầu khóc. Tôi ôm nó trong tay tôi và nói, “Đừng sợ con. Sư phụ đang che chở cho chúng ta. Hãy xin Sư phụ giúp con.”

Tôi tỉnh định lại và tập trung vào phát chính niệm. Sau một hồi con tôi yên tỉnh lại và nói, “Chúng đã đi rồi.” Tôi kêu nó đi ngủ. Nó vừa nằm xuống thì nó nói, “Chúng lại đến. Con nhìn thấy Ultraman (1), một con quái vật không mắt, và người máy.” Tôi hỏi nó có thích Ultraman không, và kêu nó kêu Ultraman đánh con quái vật. Con trai tôi nói, “Nó không đánh với con quái vật!” Tôi nói, “Chúng ta hãy phát chính niệm đi.” Con trai tôi nhắm mắt lại và phát chính niệm với tôi, nó nói: “Con thấy các con quái vật mỗi khi con nhắm mắt lại, và chúng biến mất khi con mở mắt ra” Con trai tôi ngồi một lúc và sau đó ngủ thiếp đi. Tôi kiểm giờ thì thấy 5:45 giờ. Con trai tôi đổ mồ hôi và cơn nóng của nó hạ xuống.

Con trai tôi xem rất nhiều chuyện hoạt hoạ Ultraman trong trường mẫu giáo. Nó rất thích nhân vật đó. Nó cũng có nhiều giày, đồ chơi và sách của Ultraman. Tôi biết chấp trước này không tốt cho nó, nhưng nó không nghe tôi. Nó luôn nói, “Tất cả trẻ con đều thích nó, và nó đánh các con quái vật. Nó rất mạnh.” Vì tôi không nghiêm với con tôi, nó rất ít học Pháp. Nó chấp trước vào những điều của người thường, vì vậy hắc thủ và lạn quỷ có thể khai thác sự chấp trước của nó. .

Gần đây tôi chỉ học Chuyển Pháp Luân. Hôm nay tôi đọc bài ‘Pháp giảng tại Đại hội Florida, Mỹ quốc.” Sư phụ dạy:

“Khi tâm ý của một người tu rời Pháp, tà ác sẽ tìm thay vào.”

Và,

“Tôi cho chư vị biết, tất cả những thứ mà còn lại và có thể khủng bố Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp là do chính các học viên chúng ta. Các học viên nào mà không xem việc phát chính niệm một cách nghiêm chỉnh: tà ác trong không gian mà chư vị phải gánh vác và trách nhiệm đã không được tiêu trừ. Đó là lý do. Vì vậy chư vị phải xem việc phát chính niệm một cách nghiêm chỉnh. Bất kể là chư vị nghĩ là chư vị có công năng hay không, chư vị phải làm nó.”

Tôi tin tưởng sâu xa rằng Sư phụ từ bi của chúng ta thúc dục chúng ta tu luyện tinh tấn. Tôi cũng hối hận rằng tôi đã không săn sóc con tôi tốt hơn. Bây giờ tôi học Pháp với nó mỗi ngày trước khi đi ngủ. “Má, chúng ta hãy học Pháp đi, ” nó bây giờ thường mau mắn kêu tôi. Hơn nữa, nó đã bỏ đi các sách và đồ chơi Ultraman.

(1) Ghi chú: Ultraman là nhân vật chính trong loạt phim truyền hình Nhật Bản, “Anh hùng Ultraman.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/19/112739.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/30/66369.html.

Đăng ngày 10-11-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share