[MINH HUỆ 21-7-2005] Tôi là một nông dân ở huyện Lễ, tỉnh Hà Bắc, 70 tuổi. Trước đây tôi bị rất nhiều bệnh gồm cả đau bao tử, chóng mặt, đau tim. Trầm trọng nhắt là bệnh mục xương, nó làm tôi di chuyển nằm ngồi rất khó khăn. Khi ngủ tôi phải từ từ ngồi dậy để có thể trở người. Tôi đau đớn kinh khủng. Tôi nghỉ chắc chết còn hơn là sống như vậy. Tôi đau đớn vô cùng.

Bác sỹ giải thích bệnh rồng xương là một loại ung thư không chết người, chỉ có một cách chữa là thay xương hông, giá hiện nay là 20 ngàn nhưng ở ngoại quốc còn đắt hơn. Tiền nhà thương tổng cộng là 50 hay 60 ngàn. Tôi đã nói đùa với vị bác sỹ là: “Một nông dân già 70 tuổi như tôi có đáng giá nhiều vậy không?”

Nghĩ tới nghĩ lui. Tôi không có tiền để giải phần vì vậy tôi phải uống rất nhiều thuốc, nhưng phản ứng cũa thuốc thì thật tệ. Một người trong làng đã bảo tôi, “Bạn nghĩ sao về việc tập Pháp Luân Công? Tôi đã tập Pháp Luân Công 10 năm nay. Tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất, cho đến nay tôi không uống một thứ thuốc nào cả. Tôi cũng 70 tuổi rồi. Bạn xem tôi khoẻ mạnh không?” Sau khi nghe ông ta nối, thật tình tôi không tin ông ta chút nào. Tôi tự nghĩ, “Nếu Pháp Luân Công tốt như vậy tại sao chính phủ lại muốn diệt trừ?”

Khi ‘Cửu Bình’ —Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản— được truyền ra cuối năm ngoái, tôi cố gắng thận trọng suy nghỉ. Cửu bình phân tách rất có phương pháp, bản chất cội nguồn văn hoá của Đảng cộng sản Trung Quốc là độc tài đảng trị, lịch sử giết người, bản chất lưu manh, ác độc ngựơc lại với từ bi của vũ trụ. Nó làm tôi nhìn thật rõ bản chất dã man cũa đảng. Cuối cùng tôi quyết định rời đảng Cộng sản.

Tôi lại nghỉ tới những lời nối cũa người bạn. Bắt đầu từ tháng giêng 2005 tôi chân thành siêng năng tập Pháp Luân Công. Tôi đọc hết quyển Chuyển Pháp Luân và những bài giảng của Sư Phụ Lý Hồng Chí. Sau khi đọc lại quyển Chuyểng Pháp Luân tôi đã hiểu nguyên nhân đời sống con người. Tôi thực hành Chân Thiện Nhẫn và hành động đàng hoàng.

Không lâu sau khi học Pháp và thực tập Pháp Luân Công, tất cà bệnh của tôi đều tan biến. Tôi không còn đau đớn như trước. Tôi đi lại dễ dàng. Bác sỹ sau khi tới khám đã công nhận bệnh mục xương của tôi không còn. Bây giờ tôi có thể đi xe đạp một đoạn dài. Tôi xin chân thành cám ơn Sư Phụ và Đại Pháp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/21/106667.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/18/64028.html.

Dịch ngày 25-8-2005, đăng ngày 2-10-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share