Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10- 2019] Tôi năm nay 68 tuổi và đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ đầu năm 1999. Gia đình tôi đã nhiều lần được chứng kiến ​​uy lực phi thường của Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là một vài ví dụ để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Sư phụ đã cứu mạng chồng tôi

Chồng tôi 72 tuổi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông bị bệnh lao, bệnh dạ dày, viêm tuyến tiền liệt, viêm mũi, viêm họng, cảm lạnh mãn tính và đau đầu. Ông ấy rất yếu và hầu như không thể thở được khi leo lên tầng bốn. Tại nơi làm việc, ai cũng biết ông phải liên tục uống thuốc, khiến công ty tốn hơn 10.000 nhân dân tệ mỗi năm.

Sau khi ông bắt đầu tu luyện Đại Pháp, ông đã bỏ uống rượu và hút thuốc và tâm tính của ông đã được cải thiện. Ông ấy không còn bị khó thở khi leo cầu thang, làm được các công việc lặt vặt trong nhà và cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như thể được tái sinh làm một người hoàn toàn mới. Khi ông trở về quê để giới thiệu Đại Pháp, bạn bè và người thân rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của ông. Một số trong số họ bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp.

Sau Tết Nguyên đán năm 1999, chồng tôi đi đến một cửa hàng tạp hóa ở gần đó. Khi băng qua đường, ông nhìn thấy một chiếc xe ở đằng xa đang đi đến. Nghĩ rằng mình có đủ thời gian để sang được bên kia đường nên ông đã vội vã chạy qua. Nhưng bất ngờ một chiếc xe khác ở đâu bất ngờ xuất hiện và lao thẳng vào chồng tôi khiến cho ông ấy ngã xuống và bất tỉnh. Khi tỉnh lại, ông thấy mình đang nằm trên một chiếc xe để tới bệnh viện, ông nói: “Tôi không sao, không cần phải đến bệnh viện đâu.” Người lái xe thấy ông kiên quyết không chịu đi viện bèn dừng xe lại và gọi taxi để đưa ông về nhà. Tài xế taxi nhắc chồng tôi ghi lại biển số của chiếc xe đâm vào ông nhưng ông ấy đã không làm vậy vì nghĩ mình là một học viên và không bị thương tích gì nghiêm trọng.

Tôi đang học Pháp cùng với con gái và con trai của chúng tôi thì ông bước vào. Ông nói với chúng tôi rằng ông vừa bị một chiếc xe đâm phải nhưng không làm sao. Tuy nhiên, tôi nhận thấy chiếc áo khoác mùa đông của ông bị xé toạc và lớp vải lót lộ cả ra ngoài. Con gái chúng tôi nói: “Bố ơi, đó là hảo sự. Sư phụ đã bảo hộ và chăm sóc bố như một học viên. Bố vừa hoàn trả mạng đấy.”

Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta có rất nhiều đệ tử trong quá trình tu luyện gặp phải mấy việc nguy hiểm, [như] đụng xe ô-tô, ngã từ trên cao xuống, v.v., rất nhiều chuyện. Sau đó trong tâm bản thân học viên chúng ta rất cao hứng, đáng để cao hứng. Đương nhiên trong Pháp tôi đã giảng, điều đó bằng như là đã hoàn trả nghiệp lực rất lớn đã nợ trước đây, thậm chí là [bằng như] đền mạng. Nếu thật sự đã trả mạng rồi, thì quả đúng là ‘địa ngục trừ danh’, vì chư vị đã trả mạng đó rồi.” (“Giảng Pháp tại buổi tọa đàm ở New York”, Giảng Pháp tại Mỹ Quốc)

Ngày hôm sau khi tôi đến điểm luyện công nhóm, tôi nghe một số đồng tu nói về tai nạn của chồng tôi. Một người nói: “Đêm qua tôi thấy một người đàn ông bị xe đâm và ném lên không trung. Khi ông ấy rơi xuống đất, tôi không biết ông ấy có sống được hay không và người ta liền đưa ông ấy lên xe đến bệnh viện.” Tôi đã nói với họ rằng, người đàn ông đó là chồng tôi. Áo khoác của ông bị xé toạc nhưng ông không hề hấn gì. Các học viên rất vui mừng khi biết rằng Sư phụ đã bảo hộ và cứu mạng chồng tôi.

Số lượng tiểu cầu trở lại bình thường

Em gái của chồng tôi có một cháu trai đang học đại học, cháu bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Lờ đờ và yếu đuối, cháu đã phải bỏ học đại học giữa chừng để tìm cách điều trị. Cháu cần truyền máu chỉ để duy trì sự sống. Em rể của chồng tôi đã lo lắng cho con trai đến nỗi bị tắc mạch máu não và nằm liệt giường. Gánh nặng về tài chính đổ dồn lên vai người em chồng tôi khiến cuộc sống gia đình cô ấy trở nên khó khăn và đáng buồn hơn.

Hai vợ chồng tôi đã tập hợp các sách và tài liệu Đại Pháp và máy MP3 có các bài giảng Pháp và nhạc luyện công và đến thăm họ. Họ đã đồng ý thoái xuất các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi chúng tôi nói với họ về việc chế độ đã bức hại thậm chí còn mổ cướp nội tạng của những học viên Pháp Luân Công vô tội để bán kiếm tiền. Chúng tôi khích lệ họ niệm câu “Pháp Luân Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và cho họ vay 20.000 nhân dân tệ.

Một thời gian sau, em gái của chồng tôi gọi điện và sung sướng báo tin rằng số lượng tiểu cầu của cháu tôi đã trở lại bình thường và cháu không cần phải truyền máu nữa. Chồng của cô ấy giờ cũng đã bình phục và có thể tự chăm sóc được bản thân. Mọi việc đã trở lại bình thường.“

Gia đình cháu gái được ban phúc lành

Chồng tôi có một cô cháu gái kiếm sống bằng nghề nuôi lợn và trồng rau. Nhiều năm lao động khổ cực đã khiến cháu mắc đủ các loại bệnh. Cháu đã phải phẫu thuật thận ở tuổi 30 và sau đó cháu không thể nâng được vật nặng hoặc làm việc chăm chỉ nữa. Cả cháu và chồng cháu đều là những người tốt bụng và trung thực. Bởi vì em trai cháu đã qua đời và vợ em trai cháu bị mù nên cháu gái của chồng tôi đã nhận nuôi con gái của họ, cô bé học hành chăm chỉ và cuối cùng được nhận vào một trường trung học danh tiếng với học phí đắt đỏ. Con gái tôi đã gửi cho họ 9.000 nhân dân tệ để giúp trả học phí.

Gia đình cháu gái của chúng tôi đã biết đến những thay đổi lớn trong gia đình tôi sau khi chúng tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Chúng tôi đã giúp cả gia đình họ thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Theo lời khuyên của chúng tôi, họ đã học thuộc và thường xuyên niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Khi cháu gái của chúng tôi thấy các tài liệu Đại Pháp mọi người bỏ đi, cháu thường nhặt lên và đọc chúng và sau đó cháu đưa cho người khác đọc.

Một hôm cháu đi mua hạt giống và người bán quên không tính tiền cho cháu. Mặc dù đã nhận ra sự nhầm lẫn trên nhưng cháu đã không quay lại trả tiền cho họ. Ngay sau đó, gà mái của cháu thường bay đến sân nhà hàng xóm và đẻ trứng ở đó. Sau này cháu thậm chí còn mất một số con gà mái nữa. Khi cháu tính toán mình đã mất bao nhiêu tiền, nó đã bằng hoặc thậm chí nhiều hơn giá của số hạt giống đó. Cháu nói: “Giờ cháu thực sự tin rằng Thiện hữu thiện báo, Ác hữu ác báo.”

Sau khi học được bài học này, cháu tôi luôn giao dịch mua bán trung thực và trả lại tiền thừa ngay khi có sự nhầm lẫn. Những người bán hàng đã rất ngạc nhiên. Một người nói: “Ngày nay, những người như chị thật sự rất khó tìm.” Cô cháu gái của tôi trả lời: “Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.”

Sức khỏe của cháu tôi tiếp tục được cải thiện và gia đình cháu cũng vậy. Họ đã mua được một căn hộ chung cư và xây dựng một chuồng lợn và nhà kính để trồng rau. Công việc kinh doanh của cháu phát đạt và mang lại thu nhập tốt. Con gái nuôi của họ năm nay sẽ tốt nghiệp đại học. Con gái riêng của họ cũng đang học đại học. Cả hai đều là những sinh viên giỏi và rất tự giác trong học tập, không cần đến sự đốc thúc của cha mẹ. Gia đình họ đã được Đại Pháp ban phước.

Cuộc đời chị gái đã thay đổi sau khi thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Chị gái tôi năm nay 71 tuổi từng được biết đến là người có đủ loại vấn đề sức khỏe từ khi còn nhỏ. Ngay cả trong mùa hè, chị tôi cũng không dám mặc áo ngắn tay hay ăn đồ lạnh. Chị thường bị cúm dạ dày (viêm dạ dày do virus) hoặc chóng mặt và không thể làm được việc nặng.

Sau khi chị thường xuyên niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chị trở thành một con người hoàn toàn khác. Chị đã có thể ra khỏi thị trấn để làm công việc tạm thời. Vào những ngày mùa đông lạnh giá, chị không bị cảm lạnh và thậm chí còn được gọi là “người phụ nữ sắt”. Khi được hỏi làm thế nào chị có sức khỏe tuyệt vời như vậy, chị thường nói với họ: “Tất cả là do tôi thường xuyên niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Những từ kỳ diệu này đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.”

Một hôm chị đi nhặt củi ở ngoài làng. Khi trời tối, chị kéo chiếc xe chở đầy củi về nhà. Trên đường về, chị đã bị va chạm trên đường và không thể kéo chiếc xe đẩy đó cho dù chị có cố gắng thế nào. Không có ai ở đó và nhà thì vẫn còn xa, chị thực sự lo lắng và khẩn khoản cầu: “Sư phụ, xin Ngài hãy giúp con.” Chẳng mấy chốc, chị đã có thể kéo chiếc xe đẩy qua đoạn gập ghềnh. Quá vui mừng, chị tiếp tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một lần chị mất một con gà con và không thể tìm thấy nó. Chị đã sắp nổi cáu nhưng hai câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” hiện lên trong đầu khiến chị kìm lại cơn nóng giận. Đột nhiên, con gà lại xuất hiện ngay trước mặt chị. Chị đã rất sửng sốt và nói: “Đại Pháp thật tuyệt vời và kỳ diệu!”

Cả gia đình ruột thịt của chị và nhiều người thân đều biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và đã thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức của nó. Hai đứa con trai của chị đều được hưởng lợi. Con trai lớn của chị là một kỹ sư cao cấp và nằm trong ban lãnh đạo của đơn vị thường phản đối nạn hối lộ và tham nhũng và có một gia đình hạnh phúc. Con trai nhỏ của chị đang học đại học khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và khi trên các phương tiện truyền thông lan tràn các tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công. Không hề sợ hãi, cháu vẫn giữ một cuốn Chuyển Pháp Luân trên giá sách. Khi được hỏi “Làm sao anh dám đọc cuốn sách đó?” Cháu trả lời: “Tôi đọc nó vì tôi biết nó tốt.” Bởi vì cháu đã biết quý trọng và đọc cuốn sách trong những ngày đen tối nhất của cuộc đàn áp, cháu đã được Đại Pháp ban phước. Cháu hiện là CEO của một công ty có uy tín và rất thành công. Gia đình cháu hạnh phúc, và hai đứa con trai của cháu thậm chí còn xây một ngôi nhà mới cho bố mẹ chúng.

Năm 2017, con trai nhỏ của em gái của tôi ngủ gật trên xe. Khi rẽ vào một con đường bên phải, chiếc xe đã bị sa lầy vào một vũng bùn, kẹt giữa hai cái cây nhỏ và từ từ lật ngang. Cháu đã trèo được ra ngoài, thoát khỏi chiếc xe mà không hề bị xây xước gì. Cháu biết rằng chính Sư phụ đã bảo hộ cháu và đảm bảo an toàn cho cháu.

Đây là một số trải nghiệm của gia đình tôi. Vô vàn gia đình các học viên cũng có những trải nghiệm kỳ diệu tuyệt vời của riêng họ. Tôi chân thành hy vọng rằng mọi người có thể nhìn thấu những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ về Pháp Luân Công. Một khi bạn tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công và làm quen với một số học viên, bạn sẽ tự mình chứng kiến ​​vẻ đẹp của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/24/383215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/15/180732.html

Đăng ngày 25-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share