Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2019] Theo thời hạn bản án, ông Triệu Long Chí và vợ là bà La Na sẽ được thả vào ngày 20 tháng 1 năm 2020, sau khi thụ án 14 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại suốt 20 năm qua.

Ông Triệu và bà La, đều 44 tuổi, từng là nhân viên của Nhà máy điện Nạp Kim tại thành phố Lhasa, Tây Tạng trước khi bị bắt vào tháng 1 năm 2006. Họ đều là những phụ đạo viên Pháp Luân Công tình nguyện tại Lhasa trước khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

91af15934ba614e23c6448cd37043beb.jpg

Ông Triệu Long Chí và vợ là bà La Na

Bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Vào thời kỳ đầu của cuộc bức hại, vợ chồng ông Triệu đã đi hàng ngàn dặm đường đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Trước khi đến được Bắc Kinh, họ đã bị công an của Sở Công an Tây Tạng theo dõi và bắt giữ. Họ bị đưa trở lại Tây Tạng và bị giám sát nghiêm ngặt.

Cuối cùng, hai vợ chồng họ cũng đến được Bắc Kinh vào năm 2000. Họ bị bắt và đánh đập tại Quảng trường Thiên An Môn. Sau khi bị đưa trở lại Tây Tạng, cả hai đều bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và bị giam trong Trại Lao động Cưỡng bức Lhasa.

Quản lý trại đã giam họ thêm 15 ngày sau khi thời hạn giam giữ kết thúc vì họ từ chối viết những tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Sau khi quay trở lại làm việc, họ bị giám sát chặt chẽ. Họ không được phép nghỉ làm.

Bà La có thai vào năm 2003. Cuối cùng bà và chồng được nghỉ phép về quê ông Triệu ở tỉnh Hồ Nam sinh con. Biết bản thân đang bị giám sát nghiêm ngặt và không được nghỉ phép sau khi quay lại làm việc, họ đã nhờ cha mẹ ông Triệu chăm sóc đứa trẻ.

Bị kết án tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công

Ngày 31 tháng 1 năm 2006, ông Triệu và bà La cùng một học viên khác là bà Triệu Hồng (không có họ với ông Triệu) bị bắt giữ. Họ bị nghi ngờ phân phát tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cả ba đều bị kết án 14 năm tù vào tháng 10 năm 2006.

Ông Triệu bị giam tại Nhà tù xã Niếp Đương, huyện Khúc Thuỷ, Tây Tạng. Ông bị ép phải lao động khổ sai không công và bị tra tấn vô nhân đạo cả về thể chất lẫn tinh thần. Ông bị gãy vài cái răng cửa và nhiều chiếc bị lung lay khiến ông rất đau đớn mỗi khi ăn uống.

Bà La và bà Triệu bị giam trong Nhà tù Khu tự trị Đô thị phía Bắc Lhasa (còn gọi là Nhà tù Số 1 của khu vực đó). Bà La đã bị bức thực nhiều lần và bị đánh đập và tra tấn bằng nhiều hình thức khác. Họ bị tước các quyền thăm viếng cơ bản, và không được viết thư hay gọi cho gia đình.

Hai vợ chồng không gặp được con trai trong suốt 15 năm

Con trai của họ đã ở nhà của cha mẹ ông Triệu ở tỉnh Hà Nam từ khi mới sinh ra. Lần cuối cùng cậu bé gặp cha mẹ mình là vào năm 2004, khi chỉ mới vài tháng tuổi. Cậu không có ký ức về cha mẹ và thường hỏi về họ.

Ngoài ra, sau khi hai vợ chồng bị cầm tù vào năm 2008, gia đình phát hiện công an đã tịch thu những cuốn sổ tiết kiệm của họ, với tổng trị giá hơn 40.000 tệ. Tuy nhiên, khi cha mẹ ông Triệu đòi lại sổ tiết kiệm, thì các cán bộ của viện kiểm sát, tòa án, công an đùn đẩy qua lại lẫn nhau. Không rõ là đến nay gia đình đã lấy lại được các sổ tiết kiệm đó hay chưa.

Bài liên quan:

Học viên anh Triệu Long Chí và vợ là La Na tại Tây Tạng mỗi người bị kêu án bất hợp pháp 14 năm tù (ảnh)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/26/396273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/30/181378.html

Đăng ngày 04-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share